1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ NY kiểu gì giờ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.610
    Đã được thích:
    9
    Chuyện chả có gì, tôi mà là ng yêu của bác này, tôi nói dối hộ bác ấy, bịa ra 1 câu chuyện, ví dụ: :"Hôm qua sang đường, con bị cái xe máy đi nhanh quệt ngã!"
    Hay ng yêu bác này " á ngọc cành vàng", quen được chiều chuộng nên ích kỷ, ko biết nghĩ cho nỗi khổ tâm của bác?
  2. khauvai

    khauvai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thật thôi
    Nếu ông bà bỏ qua thì không sao nếu vặn vẹo thì bác trình bầy hoàn cảnh khách quan sau đó nhận là cháu thiếu tập trung lần sau cháu rút kinh nghiệm và cẩn thận hơn
    Dộng viên bạn gái , khônng mặc được váy thì anh đền, mà đền cả đời .
    Trước em làm ngã bạn gái muốn đền cả đời mà người ta hổng nhận
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hỏi khí ko phải, bạn gái bác có là da nạm kim cương à? Lá ngọc cành vàng thì sao? Cứ để em nó va chạm cho cứng cáp lên, chứ ko về sau này để em nó lên mâm rồi thờ à? Khỉ thật, tự nhiên bực mình với đôi này.
    Bác mà xót bạn gái thì lần sau đi đứng cẩn thận, chân em nó đau thì bác đi mua thuốc cho em nó. Khỏi cần dặn em nó đối phó với bố mẹ làm gì, cứ để em nó ứng xử xem thế nào? Còn nếu phụ huynh có hỏi đến thì có sao cứ nói vậy, chỉ là 1 sơ xuất tai nạn nhỏ thôi mà. Cậu chả có lỗi gì sao phải xin. Cứ làm 1 thằng con trai đàng hoàng gia đình bạn gái mới tôn trọng được. Chưa gì đã xoắn lên sau này chả biết thế nào nữa.
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    đúng đúng, do em gái kia có biết nghĩ cho bác zai ko, có biết nói khéôch NY ko, tai nạn nhỏ, bác có cố ý đâu mà phải xin lỗi,
  5. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Bé như con vi khuẩn mà cũng vác lên đây hỏi . Bác cứ có gì nói nấy cho em, chuyện chẳng may, mấy ai từng đi mà chưa từng ngã .
  6. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ giả sử các bác có con gái,nhìn con gái mình như thế các bác có muốn xé xác cái thằng làm con gái mình như thế k?Hôm nay em qua nói thật với bố mẹ Cáo rồi,cug may là ông bà ý k0 ý kiến gì,chỉ bảo lần sau đ đứng cẩn thận,mỗi tội là bắt đầu nhìn mình bằng nửa con mắt
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Trót trả lời topic này rồi nên nói nốt.
    Cái giả sử của cậu cũng còn tùy vào bố mẹ bạn gái cậu là người như thế nào. Nếu ông bà ý là người hiểu biết, chín chắn, có tầm nhìn và coi con gái mình là "cành củi lá rách"(cành vàng lá ngọc) thì cần phải gửi ngắm con gái mình cho 1 đứa con rể xứng đáng. Vậy thế nào là xứng đáng? Là người đàng hoàng, mạnh mẽ, hiểu biết lẽ đúng sai để bảo vệ được con gái họ trước sóng gió của cuộc đời, là người con trai đủ bản lĩnh để con gái họ biết nghe lời và nương tưạ, là người để con gái họ gọi là chồng chứ ko phải là cưới vợ cho "thiên kim tiểu thư" của ông bà í
    Còn cái việc bố mẹ bạn gái cậu nói lần sau cậu đi đứng cẩn thận chả có gì sai, còn họ nhìn cậu nửa con mắt có thể ko phải do cậu làm con gái họ bị thương mà do thái độ quị lụy của cậu thôi. Hãy làm người đáng tin cậy để họ tin tưởng giao con gái chứ đừng làm vú em cho con gái họ(việc này cậu chăm sóc nâng niu em nó ko bằng ông bà í được đâu)
  8. holiwar

    holiwar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    0
    đây
    cách giải quyết đây còn đâu nữa
    bảo Cáo mang xe ra
    bác làm cho 1 vết xước dài
    xong mang 2 người cùng về nhà Cáo
    bảo cháu làm con gái các bác ngã
    cháu xin lỗi
    xong té
    bảo cáo tỷ tê với bố mẹ
    do con tự ngã
    nhưng sợ bố mẹ mắng con
    nên anh ý nhẫn lỗi thay
    các cụ nhà Cáo còn nhìn thấy bác xót Cáo hơn cả các cụ ý chứ
  9. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Cần gì kế.
    Stand up and be a Man.
    Có sao cứ nói vậy, nghĩ sao nói vậy...nói chuyện đàng hoàng tử tế...bình thản, tư tin...đảm bảo bố mẹ người yêu bạn sẽ chuyển giận thành vui ngay.
  10. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Con lạy bố mẹ, lỗi con to lắm, bố mẹ phạt con đi
    Việc deck gì phải xin lỗi, hôm nào rình rình phang cho nó 1 phát rồi muốn ra sao thì ra

Chia sẻ trang này