1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi bố mẹ NY kiểu gì giờ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lenin88, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình nhìn lại =1/2 con mắt chứ sợ gì
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Nối với bố mẹ Cáo là hôm qua đang đi con thấy một đôi đua thế là kí ức ùa về con có bó vỉa, đánh lửa, thể hiện trước chúng 1 tí thôi, ai ngờ gặp đường trơn nên có xoè chút xíu
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nói thế thì lại càng bị nhìn bằng nửa con mắt ý
    bố cáo chẳng xì cho một tiếng "đúng là cái thằng trình kém còn thích đú"
    có phải là mất điểm hoàn toàn k
  4. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hai bác ạh! không què là may rồi, các bác phải vui lên chứ...!!
  5. lady_kid

    lady_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề trong chuyện này ko phải cách cư xử của cáo, cũng ko phải thái độ của bố mẹ cáo mà là bản lĩnh của bạn chủ topic - not a boy but not yet a men
    Được lady_kid sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 03/06/2008
  6. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Thì bật lại bố cáo là : Ah thế hoá ra trước bố cùng là dân tổ đây, bố con mình thi xem ai bốc đầu đi xa hơn
    Thế là bố con lại thêm hiểu và quí mến nhau hơn
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn kiểu này chắc em lấy vợ trong bệnh viện mất
  8. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là Bạn cứ đến nhà , nói chuyện với bố mẹ cáo . rồi xin lỗi hai bác hôm trước đi chơi , vì bất cẩn nên cả 2 có bị tai nạn nhẹ . Và Cáo có bị xứoc xát một chút :) Rồi bạn cứ gãi đầu , ãi tai , cười cười như biết lỗi là okie ấy mà
  9. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    bảo là con sẽ chịu trách nhiệm với đôi chân ấy cả đời pák ạ
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Mua tuýp thuốc bôi ngoài da (loại không để lại sẹo) kèm theo một vài vỉ thuốc bổ đến gặp bố mẹ Cáo và nói : cháu thành thật xin lỗi. Cháu mua cái này để em nó bôi cho chóng liền da và ít thuốc bổ để em nó uống ạ. Cháu xin hứa sẽ không để xảy ra việc như thế này

Chia sẻ trang này