1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi các fan của Bức Tường!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Groupie, 21/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free2rock_you

    free2rock_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các bố ăn nói nhẹ nhàng quá nhể. Hehe, cho hỏi VQV là thằng nào mấy chú ? Anh chưa nghe tên bao giờ.
  2. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Xem ra kẹt cho mấy anh TW quá, hết bị người phe mình thoá mạ giờ lại bị mấy thằng dở hơi ở đâu nhảy vào đánh tới tấp, kiểu này có khi phải chuyển qua ủng hộ TW thôi. Nếu như một ngày kia thức dậy thấy rock Việt chỉ toàn Trio69, Em Ti Veo, Mỹ Lệ, Vũ Quốc Vẹo ... thì còn ngán ngẩm gấp vạn lần !
    Mà cái thằng Vẹo này nó kêu người ta lên sân khấu mặc đồ bóng thì thấy khó chịu, trong khi bản thân cái asshole của nó đút 4,5 cái lõi ngô chưa chắc đã vừa, kệch cỡm quá vậy ?
  3. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Chết cười!
    Nếu câu chuyện này có thật thì đây sẽ là một câu chuyện đi vào lịch sử của nền nhạc rock. Một tín đồ cắt tóc và bỏ nghe rock chỉ vì một band mà mình ko thích. Tôi phục cá tính của anh chàng này quá... Tôi ghét nhiều band nhạc lắm, nếu có bản lĩnh như anh ấy thì chắc tôi đã tự sát rồi
    Há há!
    Được Benediction sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 25/05/2004
  4. Broken_heart_vn

    Broken_heart_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui la nguoi moi, cung thich rock , moi biet web site nay, o day cac bac noi chuyen vui ay nhay. Cai thang cu chuoi Vu Quất Vịt nhờ ca1c bác ma noi tieng do, cho dù noi tieng la củ chuoi di nua thi cung dat duoc muc dich la ban duoc dia vi may anh ban to mo. Thang Vịt này choi chieu cao phai khong nhay cac bac
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi ôi... em là fan của anh Vũ *** Vịt... anh đúng là rocker chân chính!!! Mới đọc bài phỏng vấn của anh mà đã cười phe phé thế này thì nghe nhạc chắc thú vị lắm đây Ko bit bao h anh tổ chức live show nhẩy???
  6. DTNT

    DTNT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    hix ,mình thì cũng chẳng ghét bỏ gì Bức Tường cả ,chỉ nhiều khi hơi bực mình vì mấy bác fan củ chuối của họ thôi
    ,nhưng giờ thì cũng thấy bực mình vì nhiều người chê bai Bức Tường ,nhưng chê cũng chỉ để đấy thôi ,chẳng nói rõ hơn được là cụ thể thì ghét Bức Tường ở những cái gì ? bó tay , chê kiểu đấy thì ai mà chẳng chê được
    đã thế giờ lại thêm vài bác kiểu như bác Vũ Quốc Việt đây thì thôi đấy ,đúng là những cái tin kiểu này rất là câu khách ,vừa online nửa tiếng thì chừng gần 10 đứa bạn gửi cho cái link bên tin tức VN cho ,chẹp
  7. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài phỏng vấn thấy thằng này như thằng điên .
  8. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều!
  9. dino_epic

    dino_epic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các vị thích ý kiến thì có đây. (bài viết của dinosaurs tại buctuong.com và rockvn.com)
    -----------------------Chào các bạn ! gần đây có rất nhiều bài viết trên các phương tiện thông tin đại chúng với lời nói của một số cá nhân tổ chức gây ảnh hưởng ko tốt về "chủ thể". Hôm nay Dinos tôi xin phép các bạn vài phút cho bài phản hồi của mình dành cho "Rốc cơ" Vũ Quốc Việt với những lời nói về ban nhạc Bức Tường trên các web.
    -------
    (Nội dung phỏng vấn theo Giai Điệu Xanh, Tintucvietnam,....)
    Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt:
    ''Rock của Bức Tường là pop "lai" rock''
    Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt đã phải cắt tóc sau khi xem live show ''Bông Hồng Thuỷ Tinh'' của ban nhạc Bức Tường.
    Dù còn trẻ và mới trong làng âm nhạc, Vũ Quốc Việt đã giới thiệu hơn 20 tác phẩm được đánh giá có sức hút với công chúng nhạc trẻ. Năm 2003, bất ngờ Việt chuyển sang rock bằng vai trò nhạc sĩ và... ca sĩ.

    Phóng viên: Các ca khúc của anh như: Về đây, Bóng cả, Giấc mơ mong tìm thấy, Còn đó chút hồng phai, Mi ngoan gót ngà, Mãi cho em mùa xuân, Mây trắng? đa gây được sự chú ý của các khán giả trẻ.
    ----> Dinos tôi ko có ý đặt ra "nguyên tắc đặt tên một ca khúc Rock" nhưng Rock nó có những "luật" riêng ! ko phải là cứ tự nhận mình là một Rocker rồi cho ra các tác phẩm Rock ! Ko biết "rốc cơ" Việt nhà ta đã biết gì về Rock ? đã hiểu gì về Rock - nhưng chỉ ngó qua mây cái tên của các "tác phẩm rốc" do anh ta sáng tác cũng đủ nực cười: "Mi ngaon gót ngà", "Mãi cho em Mùa Xuân", "Mây trắng" ,....
    Các bạn có thể có quan điểm khác tôi, và ngay chính tôi cũng ko có ý khăt khe về việc này, nhưng ngay cả việc đặt tên cho các "tác phẩm rốc" của "rốc cơ" Việt cũng đủ cho các tín đồ Rock thực thụ "bàng hoàng" phát nản trước khi cho đĩa vào nguồng quay ! ( chuyện gì xảy ra trong các tác phẩm có những cái tên "**** lượn trên cành hoa" đó vậy ?
    Phóng Viên: Sao anh lại đột ngột chuyển sang rock khi dân Sài Gòn không mặn mà với rock như Hà Nội?
    rốc cơ V.Q.Việt viết:
    Từ lâu tôi đã yêu thích rock và nuôi dưỡng ý định trở thành một rocker chuyên nghiệp. Đó là con đường riêng, không va chạm với các ca sĩ trẻ hiện nay. Rock của tôi là rock trữ tình, nhẹ nhàng nhưng không pha tạp. Nên tôi nghĩ không kén khán giả như các loại rock ?onặng? khác. Nhưng bây giờ tôi không hát rock hay chơi rock nữa!
    Oh... mít tơ Việt nhà ta đã "yêu thích Rock " từ rất lâu và anh ta có "ý định trở thành rốc cơ chuyên nghiệp" !!! Tuyệt quá ! một " niềm đam mê thực sự rồi ! khi anh ấy yêu thích cơ mà ! lại còn có ý định trở thành "rốc cơ chuyên nghiệp" nữa ! điều này ít các rocker VN dám nghĩ đến ! Một sự khời đầu tốt đẹp đây !
    "đó là con đường riêng , ko va chạm với cá ca sĩ trẻ hiện nay" ---> phải chăng "rốc cơ" Việt cho rằng thể loại Rock mới mẻ ở VN thì dễ kiếm chác ? ko phải chia thị trường với các ca sỹ trẻ khác ? đó là một "con đường riêng " à ? một phát hiện mới đây !
    anh ta nói là "rốc" của anh ta "là rock trữ tình, nhẹ nhàng những ko pha tạp". Anh "rốc cơ" Việt ơi ! anh có thể nói dõ hơn về thể loại Rock mà anh gọi là trữ tình, nhẹ nhàng ko pha tạp của anh ko ? đó là một thể loại gì vậy ?
    anh ta đã có "niềm đam mê" ! có "ý định trờ thành rốc cơ chuyên nghiệp" và đã thực hiện album với "tư tưởng" - "rock trữ tình, nhẹ nhàng nhưng ko pha tạp" ! Vậy điều gì đã khiến anh từ bỏ hết những điều đó ? anh ta nói rằng anh ta "ko hát rock hay chơi rock nữa" !!! ai đã "trù dập một tài năng nhạc rock" như anh ấy ? ai ? làm ơn nói với Dinos đi ! Tôi thề sẽ "đấu tranh cho tự do và hoà bình - đam mê và khát vọng" đến cùng !!! (ặc ặc....)
    Dinos đã được anh phóng viên nói cho biết "thủ phạm trù dập tài năng" - mời các bạn xem tiếp phái dưới !
    Phóng Viên: Sao... đột ngột vậy? Hình như anh dồn nhiều tâm lực cho rock lắm mà?
    (các bạn có nhận ra câu hỏi của phóng viên rất bàng hoàng không ? câu nói "sao..." được kéo dài ra thể hiện sự "kích động" vô cùng ! anh phóng viên cũng biết là "rốc cơ" Việt đã "dồn nhiều tâm lực cho rock" cơ đấy ! )
    rốc cơ V.Q.Việt viết:
    Tôi có riêng một ban nhạc rock và đi hát khắp nơi, được các bạn trẻ ủng hộ. Đang lúc phấn khích nhất, thì... Tôi thích rock nên quan tâm đến rock Việt. Qua báo chí, tôi thích ban nhạc Bức Tường và nghĩ rằng họ là cái gì đó cho mình học tập. Nhưng sau liveshow Bông hồng thuỷ tinh truyền hình trực tiếp trên VTV3, tôi thất vọng quá! Xem xong show đó, tôi bệnh đúng một tuần, đến nỗi phải vô nước biển vì sợ đuối sức. Sau khi hết bệnh, tôi quyết định từ bỏ mái tóc dài để từ bỏ rock luôn!
    Dinos tôi ko bao giờ coi mình là một người hiểu biết , nắm nhiều thông tin trong phong trào Rock Việt chứ đừng nói đến Rock TG ! nhưng ko hẳn vì vậy mà ko biết đến những rockband, rocker gạo cội cũng như mới mẻ hiện nay. Những rockband đã ra mắt các tín đồ Rock ở VN Dinos tôi ko thể ko biết đến - họ có mặt ở cả ba miền Bắc Trung Nam - nhưng Dinos tôi thực sự chưa biết đến "một ban nhạc rock và đi hát khắp nơi" của "rốc cơ" Việt !!! Ai biết xin làm ơn chỉ giáo cho Dinos để tôi cũng nâng thêm thông tin kiến thức về "rốc ben nổi tiếng" này !! Ban nhạc của họ đã được các bạn trẻ ủng hộ cơ đấy ! ko biết "các bạn trẻ" ở đây là ai ??!! nếu họ là rockfan thực sự thì lẽ gì Dinos tôi ko có thông tin gì hết để bỏ tiền mua vé đi xem show của "rốc ben đi hát khắp nơi" này ! còn nếu là những "bạn trẻ yêu nhạc trẻ " thì nói thực Dinos cũng biết đến "các tượng thần" của họ là anh Bo, anh Hai, anh UHF !
    Vậy mà đam mê , khát khao ,tài năng đó đã bị trù dập !!! vì ai vậy ? Oh vâng ! đó là liveshow của BT trong SG vừa qua ! Những gì về show này tôi ko muốn tranh luận với một số bạn nữa. Nhưng càng nghĩ càng buồn cho "rốc cơ" Việt ! Đừng nói đến Rock TG ở đây ! Tôi chỉ muốn biết "rốc cơ" Việt nhà ta đã biết gì , hiểu gì về phong trào Rock Việt bao nhiêu năm nay ? còn nói về TW - anh ta có biết TW đã tồn tại bao nhiêu năm trong khó khăn ko ? anh ta có xem 2 live có ảnh hưởng ko nhỏ đến phong trào rock Việt ở Hn trước đây ko ? hay chỉ biết qua một show bị kiểm soát bởi các "anh chàng VTV " ???!! nơi trình chiếu cho toàn quốc của một nước với 80% dân số còn làm nông nghiệp ? Rock - là thứ kinh hoàng ngay cả với các vị có thẩm quyền trong lĩnh vực VH ??!!!
    Và chuyện gì đã xảy ra ! "rốc cơ" Việt nhà ta đã ..."bị bênh" !!! có ai Rocker nào trong SG đến thăm "đồng nghiệp" của mình trong khi anh bệnh ko vậy ? chắc là anh ấy phải "sốc" lắm khi chỉ vì một show Rock mà bị bệnh !!!! và "kinh tởm .... à ko ! xin lỗi tôi nói nhầm - kinh hoàng hơn cả là lúc khỏi bệnh anh đã quyết đinh từ bỏ đam mê khát khao cháy bỏng của mình !!!!"
    Anh ta "từ bỏ mái tóc dài và từ bỏ rock luôn" !!! gớm , Dinos tôi "xót thương cho mái tóc dài rốc cơ" của anh làm sao ! và thực sự suýt xỉu khi thấy anh từ bỏ ... Rock !!! ( cũng may là tôi còn nhận ra tôi cũng có dự đinh trở thành "rocker chuyện nghiệp !!!! và thử có đúng như lời "tâm sự" của vị tiền bối này ko ??!!!)
    Nhân danh những tổ chức, cá nhân - những trái tim yêu Rock trên toàn hành tinh nói chung và VN nói riêng ! chúng tôi nghiêng mình tỏ lòng thương xót vô hạn cho sự ra đi của Rốc Cơ V.Q.Việt !!! sự ra đi của anh là một tổn thất cho nền nhạc Rock VN khi phong trào Rock VN còn đang đương đầu với phong ba bão táp ! ( Một phút mặc niệm bắt đầu !!! )
    Phóng Viên: Tại sao anh thất vọng cực độ như vậy?
    ( Dinos tôi quả thực khâm phục những câu hỏi của tay phóng viên này, anh ta đã biết dùng những câu hỏi rất "đồng cảm" để có thể tác động đến đối tượng được phỏng vấn để chủ thể có thể nói hết "những dòng tâm sư" ! Tôi thề nếu tay phóng viên này muốn làm cho Rock Epic của tôi thì tôi sẽ trả lương hậu hĩnh !!!)
    rốc cơ V.Q.Việt viết:
    Tôi mê rock, nhưng là rock thật sự. Còn rock của Bức Tường là pop "lai" rock. Tôi đánh giá thực lực của Bức Tường cũng thường thôi. Rock mà hát không đủ sức, lại còn có tay guitar bass mặc áo... bông bóng loáng nữa chứ! Chẳng hiểu sao báo chí lại đánh giá cao Bức Tường?! Ngẫm mà buồn quá!
    Ôi ! mọi người nghe anh ta nói ko ? anh ta "mê rock, nhưng là rock thực sự" - những con người như thế hiện nay trong giới tín đồ Rock VN hiếm có làm sao ! anh đã "đánh giá thực lực của BT cùng thường thôi " vậy mà anh đã "lương tâm" quẳng đam mê , khát khao cháy bỏng cộng với tài năng - xin nhấn mạnh lại lần nữa là "tài năng bị trù dập" - xuống vực thẳm chỉ vì mộ "thực lực cũng thường thôi" ! Ôi , một con người có chí khí ! dám "từ quan về quê" để bảo toàn "tiết hạnh khả phong" !!!
    Một bản lĩnh của một "rốc cơ" thứ thiệt ! một bản lĩnh của đàn ông thời nay !!! ( Dinos tôi nghiêng mình..... nhếch mép !!!)
    Tiếp nữa, "rốc cơ" nhà ta quyết đinh tham gia đội quân "đặt luật cho rocker" như một số bạn trẻ hiện nay tự vỗ ngực xưng mình là "rốc phen" khi cho buồn nản khi thấy "tay bass mặc áo bóng loáng " !!! Vậy là Rocker phải mặc áo đầu lâu ? phải nghiện rượu ? ma túy và ... gái ???!!!!
    ( Ơn trời , nhìn lại bản thân Dinos tôi thấy mình chưa thành rocker như thế ! mà nếu quả thực muốn thành rocker là phải vậy thì Dinos gửi lời chào anh em ! đây là bài viết cuối cùng của tối liên quan đến Rock - tôi quyết đinh về quê cùng những giai diệu Ca Trù mộc mạc or cùng khóc lóc nước mũi mắt giàn dụa trong những giai điệu của nền nhạc anh Bo, anh UHF,.... !!!) Cũng thật đáng buồn là ít ai hiểu "việc làm của các phương tiên thông tin đại chúng" về Bức Tường - với những tác động của ban nhạc cho phong trào nhạc Rock tại VN .
    anh ta " ngẫm mà buồn" !!! hic... chút nữa thì tôi bán nhà đi nhảy vô SG an ủi một tâm hồn nhạy cảm ! !!!
    ( Thực sự sốc !) Chắc nếu biết phong trào Rock Việt đã phải trải qua những khó khăn vô cùng khắt nghiệt thế nào thì anh ta chắc ko chịu đuợc và cõ lẽ đã ... quyên sinh !!
    Phóng Viên: Không làm rocker nữa, anh sẽ trở về với pop?
    rốc cơ V.Q.Việt viết:
    Chắc là vậy rồi! Tôi đang chuẩn bị môt album pop, có lẽ sẽ mang chút dân ca vào pop.

    Oh vâng ! vậy là cuối cùng "câu chuyên cổ tích về chàng rốc cơ V.Q.Việt " đã kết thức rồi ! anh ta lại trở về với việc làm cũ của mình mà đáng lẽ anh ta ko nên rẽ ngang ! anh ta sẽ chuẩn bị một album Pop (đáng khen ! mong là POp thực sự !) và "mang chút dân ca vào Pop" - "rốc cơ" Việt đã ko chấp nhận "Rock pha tạp" nhưng anh quyết định mang "dân ca vào POp" !!!! hay !! Dinos ủng hộ !
    -----
    Vâng , anh em ạ ! Dinos tôi viết bài phản bác này ko phải là có "ác ý" gì với những gì "nhạc sỹ ca sỹ rốc cơ" V.Q.Việt nói về Bức Tường. Tôi hoàn toàn khách quan và muốn nói quan điểm của mình về một "hiện tượng trong xã hội" ! Những quả thực những gì Q. Việt nói thể hiện một nhận thức vô cùng thấp kém ! Khổng Tử có câu " danh không chín thì ngôn ko thuận, ngôn ko thuận thì sự bất thành" - quả thực vậy - một con người không hề hiểu gì về ROck lại có những lời nói ngang nhiên trước bàn dân thiên hạ .
    Hiện nay Rock ở Vn như một cái "Mốt" - có lẽ có nhiều tổ chức, cá nhân cũng muốn kiếm chác cũng muỗn nổi tiếng khi định "vơ vào" như thế ?!!
    Những câu nói của Q.Việt một phần làm cho các tín đồ Rock phát điên - kể cả những người ko thích ban nhạc BT - vì vói những câu nói không chỉ thể hiện một tầm hiểu biết vô cùng hạn chế về Thế Giới Rock của Q.Việt mà còn thể hiện một suy nghĩ vô cùng kém nhận thức, kém bản lĩnh của một Con Người !!!
    Cũng xin có lời với những tổ chức cá nhân làm phương tiện thông tin đại chúng, các vị cũng nên có trách nhiệm với những việc làm của mình tránh hậu quả bất lợi, là, mất uy tín , gây hiểu lầm cho đối tượng được nói đến . Và xin gửi lời nhắn đến Q.Việt : Sống trên đời phải biết mình là ai ! ko hiểu ko biết thì đừng loạn ngôn ! Xin được gọi bác là "Sến Cơ" !
    Dinos: Are you ok ?
    V.Q.Việt: Oh yeah !
    (hehe...)
    ----------
    Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài viết này của Dinos.
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô anh Vũ Quốc Việt, nếu em mà như thằng cha này thì có lẽ mình bỏ rock từ cách đây ba vạn chín nghìn rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này