1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi con, con yêu.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi IMT, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi con, con yêu.

    Cưng yêu thương của mẹ!

    Mẹ nhờ cô Mard xóa giùm 1 số bài thôi, ai dè cô nhiệt tình quá xóa hết cả. Mai này nếu có dịp gặp cô Mards con nhớ bắt đền cô nghe con .
    Hôm nay bố con gọi điện, bố sẵng giọng với mẹ chuyện gì đó. Lúc sau thấy bố gọi lại: "Đừng giận anh, suốt 1 tháng nay anh trực trong viện chăm chị D nên thần kinh căng thẳng. Nếu anh vừa rồi anh nóng thì em cũng đừng chấp...". Bác D con xinh lắm (có người nói con có nhiều nét giống bác D), khuôn mặt có hồn, da trắng hồng, dáng thon nhẹ, nhưng đúng là hồng nhan bạc mệnh...
    Mẹ nghĩ về kiếp con người, mẹ nghĩ về sinh ly tử biệt. Dù cuộc sống còn vô vàn khó khăn trứoc mắt và chẳng ai có thể nói trưoớc điều gì, mẹ chỉ cầu mong mẹ có sức khỏe để có thể yêu thương chăm sóc con, cưng yêu thương của mẹ. Và nếu có thể đối tốt với ai thì hãy làm ngay từ bây giờ chứ đừng đợi tới khi họ gặp hoạn nạn rồi mới bất lực đứng nhìn vì không thể giúp gì được cả.
    Mẹ lại bận rồi, xin lỗi con, con yêu.
  2. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mẹ bận quá, cứ đúng 9h là hai mẹ con lên giường đọc truyện rồi đi ngủ để 4h sáng mẹ bò dậy làm việc, mấy hôm đầu con không quen nên ấm ức lắm nhưng giờ thì mẹ dậy là việc của mẹ, ngủ tiếp là việc của con. Cám ơn con nhé.
    Cuối tuần nào con cũng theo mẹ đến trường. Ở lớp mẹ dạy có một chị học khá lắm, lúc nào cũng hồn nhiên lắm. Hôm rồi học về chủ điểm Gia đình, chị ấy vặn vẹo mãi "con không biết viết về bố thế nào cả". Mẹ đã lúng túng 1 chút rồi bảo chị ấy chỉ cần viết 1 dòng là "Bố của con không ở nhà". (lúc ấy mẹ cũng không hỏi gì thêm, nhưng chắc rồi hôm nào chỉ có hai cô trò thì mẹ sẽ qân tâm hơn tới cô trò nhỏ của mình)
    Không nên né tránh những mặt gồ ghề của cuộc sống đúng không con? Nhưng nên bình thường hóa hoàn cảnh sống của mình. Nếu bố mẹ chia tay thì ở lứa tuổi đó cũng nên nhìn nhận rằng không có gì là quá trầm trọng, rằng không có gì quá khác biệt so với các bạn, đơn giản là "bố không ở nhà".
    Mẹ chợt hình dung 1 ngày nào đó con đi học, cũng bài chủ điểm Gia đình, không biết rồi con có hồn nhiên nói một câu như cô bé ấy, và cô giáo của con sẽ xử trí như thế nào?
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Đang làm việc, mẹ cảm thấy mệt mỏi và chán nản quá, đành ké vào chốn của mẹ con cô IMT để "tâm sự" với con. Mẹ nhớ con quá! Không biết hôm nay con ở trường có vui vẻ ko ? Có bị bạn nào bắt nạt ko? Con hiền quá, nhát quá. Mẹ hạnh phúc khi có thể cùng con yêu thương chia sẻ, cảm động khi được con quan tâm quấn quít nhưng xót xa khi thấy con yếu ớt khi ra ngoài.Tình yêu thương, sự quan tâm dịu dàng của mẹ ko làm cho con mạnh mẽ được. Nhưng bản thân mẹ, một người phụ nữ chỉ giỏi nhẫn nhịn, kém tranh đấu thì làm sao dạy con đấu tranh với đời. Mẹ lo lắng lắm. Thêm vào đó mẹ lại đang đứng trước bước ngoặt của công việc, gần như trắng tay giữa muôn vàn khó khăn, không biết bắt đầu từ đâu.
    Than vãn chút thế thôi, con yêu quý ơi, mẹ sẽ cố gắng hơn nữa, quyết tâm hơn nữa vì cuộc sống tốt đẹp hơn của 2 mẹ con mình. Con là động lực tuyệt vời của mẹ. Nhìn thấy con mạnh khỏe thông minh, mẹ sẽ ko quản ngại bất cứ việc gì. 2 mẹ con mình cùng cố gắng, con nhé.
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hì hì sorry bà chị nhé! Đúng là "nhiệt tình không đúng lúc thành ra phá hoại" thôi dù sao em đã chót xoá tiệt rồi, có gì cho em xin lỗi nhé!
    Chúc hai mẹ con chị luôn mạnh khoẻ và may mắn!
  5. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Không biết nữa, cô đơn to biết chừng nào khi phải bộc lộ hạnh phúc hay khổ đau trên mạng
  6. hongtrami

    hongtrami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhờ admin khôi phục đc mà????
  7. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Vào nhờ Topic của mẹ IMT nhé!
    Lần nào vào box này cũng rơi nước mắt! Mình đang dùng dằng với quyết định tiền ly dỵ nên... một bạn nào đó nói đúng, thật cô đơn kinh khủng khi tâm sự và sẻ chia trên mạng. Cái cảm giác khi đang đi giữa phố phường sáng choang ánh điện, bất chất đứng khựng lại vì nhận ra mình sao cô đơn đến thế! Trống vắng và chênh vênh..
    Xin lỗi con yêu, vì mẹ đã không thể chọn cho con một người bố tốt hơn, đau thắt cả ***g ngực khi nghe con hỏi: Mẹ ơi, sao mình không có bố! Rõ ràng là con mình có bố, vậy mà... lẽ nào mình sai, méo mó có hơn không, nhưng một ông bố méo mó thì thà rằng không có còn hơn..
  8. LG_Man1

    LG_Man1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    trước khi vào topic này tôi cứ tưởng có gi vui để đọc về những tâm sự vui vẻ mà các ông bố bà mẹ sẽ viết ra cho con mình nhưng ai rè vào đọc rồi thấy bùn wá.
    Toàn những tâm sự của những bà mẹ độc thân nuôi con, rồi lại cái tâm sự về chủ đề gia đình của chi IMT nữa chứ. thật buồn và thương lũ trẻ con ngây thơ không hiểu sự đời. Buồn cho các bà mẹ độc thân nuôi con là 1 chuyện mà thương cho lũ trẻ thơ từ nhỏ đã thiếu thốn 1 vế của tình cảm. Mong rằng các bà mẹ sẽ luôn vững vàng can đảm để nuôi dạy các cháu.
    Nói thật là cuộc sống rất nhiều buồn bực nhưng về đến nhà chẳng phải là nhìn thấy vợ hay chồng mà chính là vì nhìn thấy những đứa con chạy ùa ra vui mừng đón mình là mọi nhọc nhằn tan biến hết rùi phải không các bà mẹ.
    Tôi là 1 ông bố mà cũng nói thật là vậy đó, đi làm dù có nặng nhọc đến mầy về đến nhà mở cửa ra là tan biến hết vì tôi có thằng con trai 3 tuổi bám tôi lắm. :).
    vài dòng để chia sẻ và đồng cảm với các bà mẹ dũng cảm.
    chúc mọi người đều luôn gặp nhiều điều may mắn để vững vàng nuôi các cháu trưởng thành.
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Mẹ ao ước có con như thế nào.
    Chẳng hiểu sao tất cả mọi đứa trẻ nào cũng yêu mẹ , lạ nhỉ ( những người bạn còn ghen tỵ nói với mẹ rằng .Mày nên đi làm cô nuôi dậy trẻ đi ..)
    Mẹ cũng yêu trẻ con lắm ..
    Không biết bây giờ từ Mẹ này , mẹ có nói quá sớm không
    Nhưng rồi trước sau mẹ cũng có con , chỉ có điều ông trời cho mẹ lúc nào thôi.
    Xin lỗi con , con yêu của mẹ .
    Con người mẹ có rất nhiều khiếm khuyết về cách sống và suy nghĩ .Mẹ có những suy nghĩ hơi khác người khác về cuộc sống con àh .
    Mẹ biết đến khi con lớn , con hiểu rằng mẹ không hoàn hảo như con mong muốn , biết đâu có đôi khi lời nói , hành động của mẹ gây tổn thương đến con ..
    Nên mẹ xin lỗi con trước nhé ..con yêu
    Mẹ chưa biết mẹ sẽ có con trai hay con gái
    Nếu là con trai , nhiều người mẹ sẽ ước ao con tôi đẹp trai con tôi có cuộc sống giầu sang ...Đó là những mơ ước đúng đắn Nhưng hơn tất cả mẹ mong muốn con sẽ trở thành một người đàn ông thực sự .
    Một người đàn ông thực sự theo sự hiểu biết còn nông cạn của mình có một số tính chuẩn mẹ sẽ hướng để con phấn đấu .
    .
    Đầu tiên đó là nhân cách
    Phải trở thành một người có nhân cách cao đẹp con àh.
    Những người như Hồ Chí Minh.. đó là một nhân cách đẹp .
    Con phải có tham vọng phấn đấu hoàn thiện bản thân mình ,
    Làm bất kể một công việc gì hãy gắng sức con nhé , để mọi người thấy được khả năng, sức phấn đấu của mình .
    Nên có suy nghĩ không chỉ hoàn thành tốt mà phải giỏi ,
    cho dù con có là một công nhân cũng phải là một công nhân giỏi.
    Khi nói về nhân cách bao trùm lên tất cả những tham vọng hoài bão đó .Mẹ muốn con trai mình phải có một trái tim nhân hậu .
    Sống sao cho chuẩn , con mới có thể nói được người khác , con mới có thể cải tạo và thay đổi cuộc sống ,
    Cuộc đời không phải là màu hồng , không phải màu xanh ..
    Nó mang nhiều màu sắc khác nhau ..
    Có thể nó đục , nó xấu xa ..Nhưng con phải yêu đời , yêu người , như thế con mới có thể cải tạo và thay đổi nó.
    Đừng như người xưa từng trẫm mình xuống dòng sông trước khi chết người nói
    Cuộc đời này đục quá chỉ có mình ta trong ta sống sao nổi.
    Đó là một cái chết đáng tiếc con ạh .
    Nhưng con đừng chấp nhận hãy học cách sống , cách suy nghĩ để thay đổi con nhé.
    Cũng đừng như mẹ con nhé, khi cảm thấy không thay đổi được ..mẹ không tìm cách thay đổi nữa mà bỏ
    Thứ hai là về mặt tính cách
    Ngoài những đức tính cần có của một người đàn ông ..như nghĩ lực , ý chí ,dũng cảm ..nhân_ đức_ lễ_ trí_ tín_ nghĩa
    Bao trùm lên tính cách của một người đàn ông là tính bao dung cao thượng và độ lượng con ạ
    Hihi con là đàn ông , mẹ mong muốn con tha thứ , bao dung cho những lỗi lầm của đàn bà và con trẻ .
    Mẹ hiểu người đàn bà cũng như một đứa trẻ con được cưng chiều quá hoá hư , luôn mong muốn luôn đòi hỏi và luôn thất vọng ..mẹ cũng vậy nữa .
    Mẹ mong muốn con mẹ nhiều quá phải không???
    Con là đàn ông phải khoan dung dung nghe con , đừng chấp vặt nên học cách tha thứ cho người đàn bà con ạ ( tại sao mẹ lại nói đến đàn bà mà không phải đàn ông ) vì tính khoan dung độ lượng là đức tính rất cần ở người đàn ông và như thế con sẽ giúp được những người con yêu thương .
    Bằng những hiểu biết của mình con nên tha thứ nhưng phải giúp họ tốt hơn , như thế con sẽ có ích cho họ .
    Thứ 3 là về sức khoẻ .
    Mẹ muốn con là một người đàn ông
    Khoẻ mạnh về trí lực :Một cơ thể khoẻ mạnh là điều mơ ước của mọi người chính đáng của mọi người .
    Một người khoẻ mạnh có rất nhiều mơ ước , một người không khoẻ mạnh chỉ có một mơ ước là làm sao có được sức khoẻ .
    Khoẻ mạnh về tinh thần:Có những ý nghĩ tích cực , sức mạnh tinh thần sẽ giúp con đứng đứng vững sẽ giúp con có niềm tin vào cuộc sống con yêu.
    Khoẻ mạnh về sinh lý :để đáp ứng để làm cho người đàn bà con yêu cảm thấy hạnh phúc
    Điều thứ 4 :
    Để làm được 3 điều trên con phải có sự rèn luyện
    Gạo đem vào giã bao đau đớn
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông
    Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công.
    Rèn luyện tu dưỡng bản thân để có thành nhân cách tốt , rèn luyện tu dưỡng để có những tính cách tốt , rèn luyện tu dưỡng để có sức khoẻ tốt .
    Nếu con là con gái ..
    Đừng giống mẹ con nhé
    Ông ngoại bảo số mẹ sướng nhưng lại không sướng số Thương vay khóc mướn , tự mình làm khổ mình.
    Thấy những chuyện đời bất công mẹ buồn mẹ khóc , từ nhỏ mẹ đã vậy .
    Chắc mẹ bị tiểu thuyết hoá quá cuộc sống
    Mẹ có một nối ruồi dưới mi mắt , không biết có phải do số phận hay tính cách nên như vậy không
    mà làm thân con gái nên
    Buồn lo lặn vào trong mắt
    Nụ cười luôn nở trên môi
    Mẹ hiểu làm thân con gái chẳng biết sẽ ra sao , cho dù con gái mẹ có xinh có đẹp có ngoạn có hiền có giáo dục
    Vì cả cuộc đời mình biết đâu con không gặp được người đàn ông tốt
    Mẹ hứa mẹ sẽ yêu thương con nhiều hơn
    Cô Vinh nói với mẹ ..nếu có con tôi không muốn có con gái vì nó sẽ khổ ...
    Mẹ bảo với cô ấy tôi muốn có con gái vì nó khổ nhưng nó sẽ hiểu được hạnh phúc khi trở thành người mẹ
    Nếu được lựa chọn cái gì đẹp nhất ở con về ngoại hình , mẹ muốn con có một đôi bàn tay đẹp con yêu của mẹ .
    Mẹ lạ nhỉ ,gương mặt đẹp , dáng người chuẩn ai cũng mong muốn nhưng không là gì cả ,vì đó chỉ là thể chất , có đẹp rồi sẽ đến lúc xấu .
    Người gầy rồi béo , da đẹp rồi xấu , gương mặt đẹp rồi với tuổi tác sẽ có nếp nhăn .
    Mẹ muốn con có một đôi bàn tay đẹp về nghĩa đen và nghĩa bóng , đôi bàn tay của con nó sẽ giúp con làm được nhiều việc cho những người con yêu thương .
    Mẹ rất thích bài thơ Bàn tay em của Xuân Quỳnh
    Mẹ mong con sẽ thích .
    Cuộc sống là con đường một chiều con àh
    Con phải lựa chọn hướng đi hướng sống cho mình
    Sự lựa chọn của con có thể sẽ không giống như phần đông mọi người , nhưng con phải tự hiểu mình hiểu mong muốn của bản thân con , muốn sống như thế nào .
    Mẹ hứa mẹ sẽ không bao giờ đánh con đâu , con chó con mèo mẹ còn không đánh mà , mẹ cũng chưa từng đánh ai đánh đứa trẻ nào .mẹ yêu con lắm
    Có nhiều cách giáo dục để không phải dùng vũ lực mẹ hiểu điều đó
    Mẹ chỉ sợ nhất những ức chế căng thẳng trong cuộc sống của mẹ sẽ làm ảnh hưởng đến con .Mà tính mẹ lại hay nghĩ , mẹ
    sẽ cố gắng tạo cho con một môi trường tốt nhất để con sẽ được phát triển đầy đủ khoẻ mạnh .
    Con sẽ hiểu mẹ phải không
    Nhưng mẹ vẫn luôn mong muốn được xin lỗi con con yêu của mẹ
  10. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đến hôm nay mẹ đã biết mẹ mất con thật rồi , con mới chỉ là phôi thai nhỏ bé , khoảng hơn 10 ngày tuổi , nhưng mẹ đã không giữ nổi con .
    Mẹ buồn nhiều lắm không phải vì ai chỉ lỗi tại mẹ , mẹ đã nghĩ quá tiêu cực, chỉ biết khóc và làm tổn thương đến mức không giữ được con .
    Hôm nay khi biết mẹ mất con , cô bác sĩ bảo với mẹ rằng
    Thôi con ạh đời con hồng nhan bạc phận , khóc làm gì nhiều rồi ốm ra còn khổ hơn .
    Mẹ nghe lời cô ấy đi mua rau ngót về say ra uống sống.
    Mẹ vẫn chưa uống nó .
    Mẹ không thiết gì cả , không muốn gì cả

Chia sẻ trang này