1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi con, con yêu.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi IMT, 12/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IMT

    IMT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn. Thôi dù trời có xoay đất có vần thế nào thì con cũng không ở lại với bạn nữa rồi, tự an ủi rằng con sẽ đầu thai kiếp khác bạn nhé. Lúc nào cảm thấy cảm xúc của mình tiêu cực quá, bạn hãy nhớ rằng sinh linh bé bỏng của bạn không muốn thấy bạn như vậy đâu. Mong bạn sớm bình tâm.
  2. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Xin được chia sẻ nỗi buồn cùng chị ngaythu_8,anh chị mới cưới rất hạnh phúc và mong mỏi có baby nên lúc em bé có chuyện ko may có lẽ chị khổ tâm lắm.Mong chị được bình tâm,sinh linh nhỏ bé chưa hình thành ấy chắc chắn ko muốn chị buồn và tự dằn vặt mình nhiều thế đâu chị ơi.Chị cứ tin rằng ở 1 nơi nào đó bé đang cầu chúc cho bố mẹ được bình an,cho mẹ bé vượt qua nỗi buồn.Chị hãy giữ gìn sức khoẻ nhé,cầu mong tin vui sẽ sớm trở lại với 2 anh chị...
  3. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Bạn ơi mình đi khám lại rồi, bác sĩ khẳng định không có thai , mới chỉ dùng que thử không chính xác được
    Thank những lời chia sẻ an ủi của các bạn rất nhiều ...chồng mình còn buồn hơn mình nhiều nữa.
    Nhưng anh ấy có hiểu biết về y học ( nắm rõ lịch của mình ) nên anh ấy cũng không tin được về chuyện mình sẽ có thai.
    Mình đến giờ tin chắc là mình mắc bệnh tưởng,
    Anh ấy bảo căn bản em yêu trẻ con quá ,mong muốn có con lắm , yêu trẻ con như thế sau này có con chắc anh trở nên vô nghĩa
    Mình còn chép cả những công thức ăn dặm của trẻ nữa , mua cả nhật ký cho nó nữa
    Thế mà không hiểu sao trên đời có những người mẹ đánh con , chửi con như kẻ thù nhỉ ..lạ thật đấy
  4. i_chi_ban

    i_chi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    " Cái cảm giác khi đang đi giữa phố phường sáng choang ánh điện, bất chất đứng khựng lại vì nhận ra mình sao cô đơn đến thế! Trống vắng và chênh vênh.."
    Tôi đã có cảm giác này giống bạn vào nhiều lúc. Cô đơn đến trống hoang cả tim. Không biết mình đang nghĩ gì, đang cần gì, muốn gì nữa. Lúc này đây cũng thế! Buồn đến mức nưóc mắt chẳng buồn rơi nữa, rắn đanh trong ***g ngực.
    Những người đàn ông đã đi qua đời tôi, họ để lại rất nhiều nỗi buồn. Nhưng cũng chẳng trách ai được, tại mình đấy chứ. Mình đã đi hết từ sai lầm này đến sai lầm khác cho một giấc mơ nhỏ bé, và giản đơn. Tại mình đang hành hạ cuộc đời mình mỗi ngày đấy chứ? làm sao thoát ra được???
    Xin lỗi con yêu! Mẹ đã làm con đau khổ. Xin lỗi con yêu, vì những nhọc nhằn, bực tức của mỗi ngày, có lần mẹ đã đánh con rất đau.
    Mẹ xin lỗi con!
    Nghĩ đến con, nước mắt mới chảy dài.

Chia sẻ trang này