1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ - Bảo Thê

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lyenson, 28/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tác giả Phải lấy người như anh là mod Thieu_iot đấy.
  2. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Mình bít
  3. conmakhocnhe

    conmakhocnhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    thực ra mà nói ko hiểu sao dạo này, văn đàn VN toàn những thể loại truyện kiểu như thế này! Chẳng lẽ cuộc sống ko còn gì để viết nữa sao?-hay thực ra đời sống giởi trẻ đang diễn ra như vậy? Nếu thế thì có lẽ thất đáng buồn- toàn nhục dục và thể xác? Hàng loạt truyện kiểu như "Phải lấy ng như anh" rồi lại đến "Xin lỗi anh em chỉ là con đĩ"... tất cả đều lấy cốt truyện là các cô gái vì túng quẫn, bị dòng đời xô đẩy đến chỗ "hành nghề buôn bán thể xác"- và tất nhiên họ có tâm hồn cao đẹp bị che khuất và cần mọi ng thông cảm-vì họ là ng tốt?! Thực sự có là như thế ko ?Chẳng lẽ cứ túng quẫn là đi hành nghề "buôn bán xác thịt" hết- ko giải thích nổi Vậy hoá ra tác giả của n câu ch này đg kêu gọi XH hãy thông cảm cho n con ng ko có khả năng chịu đựng gian khổ này ?
    Trên đây chỉ là ý kiến riêng của mìng mong mọi ng đóng góp thêm
    Xin cảm ơn
  4. proxy17

    proxy17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy! Điều mà một phần không nhỏ trong giới trẻ quan tâm bây giờ là có thật nhiều tiền bằng cách dễ nhất ( nhiều khi là ... vốn tự có), thoả mãn dục vọng và ... một gia đình hạnh phúc ...
    Nhưng cái gì sai lầm cũng phải trả giá! Tác giả chuyện này viết khi mới 16 tuổi! Cô ta vẽ ra một hoàn cảnh: một gia đình nghèo, dù vẫn đủ tiền nuôi con ăn học và sống với tình thương của hàng xóm lấng giềng ... nhưng khi bị sự hấp dẫn của đồng tiền, người mẹ sẵn sàng đi làm gái bao để có được cuộc sống sung túc hơn! Vậy nhân cách người mẹ không có, lấy gì mà dạy đứa con kia không đi vào con đường ấy?
    Cũng vì lười biếng và sa đoạ về nhân phẩm, người mẹ kia ko ngờ đã hại chính đứa con mình ... Bọn giai đến mua dâm chỉ chực cưỡng hiếp đứa con gái của bà ta là chính! Sự thực phũ phàng như vậy, chúng cưỡng hiếp và đánh đập con bà ta tàn nhẫn mà bà ta không hề hay biết, không hề nhận ra nội tâm con gái bà đang khủng hoảng và cái thân xác con gái bà luôn bầm tím ... Một người mẹ thế có xứng đáng làm mẹ không???
    Đau đớn hơn, đứa con gái kia sống dưới sự thờ ơ và vô tâm của người mẹ, nó cũng sẵn sàng đi làm đĩ để kiếm được tiền chứ ko bị cưỡng hiếp mãi??? Nhân cách của nó đã méo mó rồi ...
    Khi đứa con gái kia sẵn sàng làm gái bao, phục vụ ******** mọi lúc để được tiền hàng tháng, rồi do chót lỡ có bầu nên phải quay lại với Bân. Nó lại muốn Bân kiếm được nhiều tiền và địa vị ổn định nên khi có kẻ "đe doạ" điều đó, nó sẵn sàng phục vụ ******** kẻ đó để không bị mất đi một thứ gì ( vốn tự có thì không mất???) đây là do tâm hồn nó đã quá méo mó, không biết phải trái, danh dự, nhân phẩm là gì???
    Còn anh chàng Bân này, đại diện cho lớp thanh niên có chút danh và tiền, muốn được phục vụ mọi thứ, muốn 1 Osin hoàn hảo, trông nhà, phục vụ ********, đẻ cho 1 đứa con .. và cả yêu hắn nữa??? Khi rời xa cô Osin này, lấy 1 cô Osin khác, chỉ cần kém 1 tý là ko quên đc cô cũ, quả thật quá tham lam ...
    Kết thúc những chuyện như thế này ko bao giờ có hậu được, dù cho tác giả nhào nặn thế nào ... Nhưng tác giả để cho Hạ Âu chết một cái chết của một kẻ không tiền, thân cô thế cô, vì "dây" vào "Quan lớn" thì thực sự đã vẽ ra một xã hội đi xuống về đạo đức nghiêm trọng ... Tác giả mới 16 tuổi chắc ko thể bịa ra hết đc, không thể hiểu hết đc, mà chỉ phản ánh đúng thực chất 1 xã hội xa đoạ ...
    Lớp trẻ VN đón nhận rất nhiệt tình truyện này cũng là vì ham muốn ko khác, nhưng tôi mong rằng họ sẽ nhận thức đúng bản chất, không quá u mê để tự làm méo mó tâm hồn của chính mình!
  5. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này hơi bất ngờ khi tác giả viết khi còn quá trẻ. Không hiểu nếu đã từng trải và già dặn hơn thì câu chuyện có gì khác ko nhỉ? Cứ tưởng tượng ra hình ảnh Hạ Âu mỏng manh và đau khổ lại thấy thương dù sao mình cũng thấy rất thích truyện này!
  6. Forza_Roma

    Forza_Roma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới đọc xong truyện này!Khóc! Rất cảm động!
    Câu "Xin lỗi em chỉ là con đĩ" kết thúc tác phẩm thật cay đắng!
  7. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    đọc xong truyện thấy tình yêu thực khó lý giải. với địa vị con người, với lòng chắc ẩn tình yêu dường như chưa đủ mạnh để vượt lên. cay đắng, xót xa.
  8. bebechance

    bebechance Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    2.874
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi đọc truyện vừa thấy hiện thực vừa thấy hoang đường. Như hai bạn ở trên đã nói, ngày nay nhiều nhà văn viết về mảng ******** trong tác phẩm. Và không phải ai cùng đường cũng đều phải đi "bán thân" cả.
    Bản thân mình đọc truyện thấy phi lí nhất là việc Hạ Âu phải bán mình để cho người yêu được thăng tiến trong sự nghiệp. Trong khi bản thân cô biết người yêu cô có bản lĩnh, có tài. Vậy thì hà cớ gì phải làm như vậy? Trong khi cô đã có được tình yêu rất thật, cùng nghĩ đến tương lai với người ấy. Đó là chi tiết hoang đường nhất theo tôi thấy. Nhưng thật ra mà nói, không có nó thì còn gì là mạch truyện nữa. Có lẽ tác giả còn non nớt nên không nghĩ ra được gì thực tế hơn? Hoặc giả dụ không có cái sự "hi sinh" ấy thì nó cũng sẽ như bao câu chuyện ngoài đời khác. Ừ thì hơi hoang đường một chút mới gọi là văn chương mà.
    Nhưng cái hay nằm ở đó. Nó lấy được nước mắt người đọc, để lại trong lòng người đọc nhiều nghĩ suy về thực tế cuộc sống, về cái gọi là tình yêu mạnh mẽ hơn lí trí.
    Thật ra mà nói, ở tuổi hai mươi trở lên, mình không còn thích những câu truyện kiểu những truyện đẹp như mơ, mơ hồ lãng đãng nữa. Và bị cuốn hút vào những câu truyện nó thực tế như thế này. Những sách dạng này mình nghĩ là viết cho người đã trưởng thành, chứ không nhắm đến thiếu niên dưới 16 đâu. Nên việc đưa ra những cái gọi là "trần tục" thì cũng hoàn toàn bình thường. Nếu không nhắc đến, mình lại thấy quá "hàn quốc", nghĩa là quá trong sáng một cách "bất bình thường". Đồng ý là tình yêu không phải là ********. Nhưng ******** là một gia vị ngọt ngào và ý nghĩa cho tình yêu thăng hoa.
    Vài lời nhận xét chủ quan.
    Chúc cả nhà vui.
  9. duongtuanz

    duongtuanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Thực ra khi tôi đọc truyện này tôi thấy có một chút ji đó gai gai, giống nhu khi tôi đọc cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư. tôi đọc giống như đang mộng mị, tôi không phải là một người am hiểu về văn học, càng không biết nhận xét thế nào là một tác phẩm giá trị. tôi chỉ thấy khi tôi đọc nó xong, gấp trang cuối cùng lại thì tôi vẫn như đang sống trong thế giới đó. Truyện này cũng làm cho tôi có cảm giác như vậy. Với tôi, kết thúc như thế nào thực sự không quan trọng bằng việc nhân vật trong truyện đã bị đẩy tới nỗi đau khổ đến tột cùng vô tận.
  10. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện này mình cũng ám ảnh nhân vật nữ số phận khổ quá. Và tình yêu sao mà khó hiểu thế !!!
    Khổ thân cho nhân vật nam cả đời sống trong tâm trạng day dứt về một mối tình, một cô gái.
    Tóm lại kết thúc làm mình thấy thất vọng quá.!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này