1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi night_after_night, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Em Nutchai bao giờ cũng dịu dàng và tỉ mỉ......
    Fonzi
  2. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hờ, làm hàng thế thôi, chứ thành đanh đỏ mỏ lắm đấy . À mà nut_chai là chị đấy, không phải là em đâu fonzzi ời.
  3. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cái mỏ của nút chai đỏ thế nào thì vẫn cứ như cái nút chai thôi (chai rượu nhé ). Mà nút chai chưa tới 30 thì đòi làm chị thế qué nào được nhể?
    Fonzi
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chị là cái chắc ( icon huýt sáo).
  5. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Thế làm chị nhé, chị yêu!
    "Xin lỗi, em chỉ là....." đã có link rồi. Thế lấy chỗ này đu đưa với chị "nút" nhé?
    Tiếc làm sao, tiếc làm sao
    Cứ là như thể trời cao đọa đày
    Dịu dàng cho đến là hay
    Biến chị thành cái nút chai tội tình
    Thành đanh đỏ mỏ một mình
    Chắc là cong vẩu hãi kinh cả người
    Nếu nút chai chỉ mỉm cười
    Chân Ngã Tư Sở, môi thời Kim Liên
    Cả dịu dàng với ngoan hiền ...
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 08/11/2006
  6. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì chị dịu, chị ngoan
    Ừ thì chị chỉ làm hàng đấy thôi
    Ừ, Kim Liên chị cất môi
    Ừ, ngã tư Sở chân thôi vòng kiềng...
    Chờ em, em chị ngoan hiền
    Thương em, em chị một tiên Thúy Kiều
    Thích em, em đẹp mỹ miều
    Phục em, em nói những điều hay ho
    Hay mình kết nghĩa vườn nho?
    Hay mình kết hợp làm trò mua vui?
    Trống canh đã điểm lên rồi
    Nào, mình xướng họa đôi lời em ha?
  7. mion

    mion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em tự hỏi sao chị lại lấy nic là nút chai , nó thần sầu ở chỗ nào mà em tìm mãi ko thấy, chị đừng cho câu hỏi của em bay vèo mà hãy trả lời nghiêm túc cho con em đc 1 phen " sáng mắt sáng lòng" nghe
  8. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội làm gì có nho
    Hay là mình cứ nhỏ to vườn nhà
    Mùa rét dễ bị cúm gà
    Vodka có lẽ đậm đà nhiều hơn
    Nếu mà chị có giận hờn
    Hẳn là cái nút dài hơn bình thường
    Nghe chị nói thấy mà thương
    Vòng kiềng chân ấy đứng đường khó coi
    Môi kia cắt lõm cả rồi
    Làm sao kết để trò đời thêm vui
    Chị nút, chị nút chai ơi
    Tàn canh trống điểm bồi hồi lắm cơ
    Tiếp tục họa nhé, vần "ơ"
    --------------------------
    Mion, thế mày nghĩ "nút chai" là cái gì thần sầu à? Ặc ! Tao thì nghĩ nick ấy tượng trưng cho cái môi vẩu hay là một sự bịt kín nào đó. Mày xem tao nói đúng hay sai bét?
    Fonzi
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao mấy em lại lấy nick mion với fonnzi nhỉ? Thế nick cứ phải thần sầu ư? Chị đành nghĩ rằng nó chỉ thần sầu khi mọi người bắt đầu suy diễn.
  10. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Nào thì bắt đầu bằng ơ
    Đêm qua chị có giấc mơ lạ lùng
    ...fonzi má thắm môi hồng
    mion show off cái mông ***g bàn
    Vodka chị cứ rót tràn
    Vừa xem vừa gật: ừ, hàng khủng đây!...

    ...Thế zồi gió kéo hơi may
    Lùa vào làm chị tỉnh ngay giấc nồng
    Thế zồi chị bị ngứa mông
    Hoá ra có bọn muỗi mòng hỏi thăm
    Thế zồi giấc mộng trăm năm
    Vỡ tan như bọt xà phòng ô mô
    Như trời nắng chẳng có ô
    Như chai không nút như thơ không vần
    (Mà ai biết được mấy phần
    Trong mơ chị bị làm thân tú bà )
    Oa oa oa

Chia sẻ trang này