1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, em chỉ là con đĩ !

Chủ đề trong 'Văn học' bởi night_after_night, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    (Mà ai biết được mấy phần
    Trong mơ chị bị làm thân tú bà )
    ----
    Thế rồi tứ xứ là nhà
    Làm Kiều cho đã mới ra má mì
    Mion cả đến Fonzi
    Học thời suốt kiếp không bì nút chai
    Giắc mơ độc thấy ôm giai
    Lúc già khú đế bye bye đá gà
    Lên hẳn một bậc tú bà
    Chắc là còn tiếc cánh hoa úa tàn
    Cái nút ngày xưa khoe hàng
    Bây giờ chỉ thấy xốn xang nắng chiều
    Nghe sao yêu quá là yêu
    Thì ra cả mộng cũng liều lắm cơ
    Nghìn xưa cho đến bây giờ
    Ít ai dám kể giấc mơ thật thà
    Mưa Thu mới tạnh ngày qua
    Giờ còn lại chút phôi pha nát lòng
    Nút tiếp tục nhé vần "ong"
    hê hê, cứ thơ là con to thớt Mion tịt ngòi.....
    Fonzi
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì đã trưa rồi
    Tối về em hộ mấy lời của anh
    Đồng ý thì nói cho nhanh???
  3. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0

    Chị em nhà tớ đang "sướng" họa . Ku VTA vào viết Giăng, viết Cuội gì thế Chả hiểu gì sất. Cút , cút , cút..... Tiếp tục đi Nút ơi!
    Fonzi
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Muốn quên chuyện cũ cho xong
    Thế mà em nhỏ lại không thương mình
    Chị từ dan díu với tình (*)
    Chẳng thèm biết đến bình minh, nắng chiều
    Cái hồi đó, mới biết yêu
    Chí Phèo nhà chị cũng liều, liều ghê
    ....
    Thế nào thiên hạ thị phi
    Thị Nở chị thành baby Thuý Kiều
    [​IMG]
    Còn em, em thật đáng yêu
    Chị sẽ cho gặp thật nhiều đại gia
    Kẻo thì hoài ngọc phí hoa
    Chẳng gì cũng kiếp quần thoa nghiêng thành.
  5. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm, kiếp lầu xanh
    Nghề yêu trọn bẩy, tám vành trơn tru
    Ngửa, ngiêng, ngồi, đứng lu bù
    Tay khui, tay mở, miệng tu bất kỳ
    Sá gì ngày ngủ đêm đi
    Sá gì già, trẻ phân bì những ai
    Từ dạo ấy chị Nút Chai
    Giang hồ một gánh hai vai, tứ thì
    Trên cao có thần Bạch Mi
    Gần nữa lại có má mì ngày xưa
    Hình như thế vẫn không vừa
    Hình như Nút vẫn còn chưa hài lòng
    Hoàng hôn nổi gió trên sông
    Khuya nay chợt thấy chăn bông lạnh lùng
    Hờn ghen cả với Mion
    Hờn ghen với cả nàng Fon đen ngòm
    Chị tôi gối mỏi, lưng khom
    Thèm thòm cũng chỉ hem hom ngồi nhìn...
    Nút ơi thơ chuyển vần in.
    -----------------
    Được fonzi sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 12/11/2006
  6. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đây là nơi để người ta tán nhảm và chat chit theo kiểu "Những người thích đùa" mà cũng để vào box Văn học nhỉ? Đi quá xa chủ đề ban đầu rồi! Mod không khoá quách lại?
    Tôi lấy làm tiếc cho những bộ óc thông minh của các bạn. Người ta nhìn vào đây và đánh giá: có phải đây chính là thực trạng của văn học Việt Nam hiện nay, khi tham gia trong box này có một số cái tên nổi tiếng trên văn đàn nhưng không có một tiếng nói thật đáng để suy ngẫm!
    Tư duy chat đã tràn lan sang cả những forum như thế này và làm cho diễn đàn TTVNOL lại thêm xuống cấp! Buồn!
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Bạn có đọc kỹ cái tên của topic không "Em chỉ là....". Những bài thơ trên không phản ánh đúng hay sao? Bạn có gì hay thì đưa lên xem nào! Cách viết của bạn là một hình thức spam đó vì bạn đã post sai chỗ rồi. Bạn tự nhận mình là tên đào ngũ nghĩa là đã bỏ đi , lâu lâu mới vào post bài một cách ngượng ngạo . Nói thật nhé, thơ của bạn bên thi ca chẳng có gì đặc sắc cả. Đa số là ý tưởng thu góp, lập lại và nhàm chán. Thế nhé!. Có gì hay thì đưa lên. Bớt bớt cái đạo đức giả đi..
    Fonzi
  8. pentaxk1000

    pentaxk1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lại lòi thêm một cụ nữa. Cứ thỉnh thoảng lại có món mới. Thịt đê!!!
  9. crazytrung

    crazytrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Truyện này mình đọc trên blog của một người bạn rồi. Kết thúc không hợp lý cho lắm: giải quyết vấn đề quá vội vã so với phần thân chuyện. Hơn nữa, mình cũng ko thích cái kết này. Ko có hậu... Lớn rồi mà vẫn thích truyện cổ tích hơn... :D
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Topic này tốt nhất nên mang tên:
    "Xin lỗi, tớ chỉ là nút chai"
    TRuyện này đúng là bịa, "không nghe con đĩ nói chuyện, không nghe thằng nghiện trình bày".
    Thế mà cái chuyện này, cũng như 1 đống chuyện khác, toàn miêu tả các cô gái làng chơi như những hình ảnh tuyệt đệp, không khéo chú bé nào mới lớn sẽ ôm giấc mộng...sẽ lấy 1 cô gái giang hồ về làm vợ mất thôi. Có khi còn hay hơn lấy...nhà báo ấy nhỉ?

Chia sẻ trang này