1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi, em đã có người yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bannuochoa, 20/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    K phải ế mà là hàgn tồn kho mất chìa khóa quá "đát"
  2. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé! Mình chưa iu đâu...
  3. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    me too ....
  4. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá . Ngộ đọc đã thấy thích rồi
  5. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Oa , em đã yêu, nhưng thất tình rồi
  6. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang mong có 1 câu trả lời chắc chắn để còn trưng cái biển đấy đây
  7. PAVEN

    PAVEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, gái còn nhiều
    Tự do muôn năm
  8. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Trừi ưi, mình ghét nghe câu đó lém...
    .... đừng làm tan nát trái tim tôi...
  9. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Để làm cái biển to cho mọi người download nhé
  10. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    I am single but not available.
    Giá một lúc nào em cũng được nói câu này nhỉ. Giờ em thích một người, nhưng em biết sẽ chả đi đến đâu cả, thế mà em vẫn nhớ, vẫn mong, vẫn hy vọng. Người thích mình thì mình không thích, và ngược lại. Ôi buồn quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này