1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi em yêu. Làm sao đây ? Sắp chết đến nơi rồi :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em yêu. Làm sao đây ? Sắp chết đến nơi rồi :((

    Mình và cáo đang trục trặc, cố gắng lắm tình hình mới khá khẩm lên một chút. Vậy mà đùng một cái lại tiếp tục gặp chuyện. Lần này là mình hoàn toàn sai, khiến cáo mất niềm tin. Tình hình đang rất là nghiêm trọng, xin lỗi mỏi mồm mà ko suy chuyển gì. Mối quan hệ đang có nguy cơ đi đến bờ vực thẳm.
    Lúc này ko biết phải làm gì, xin lỗi thế nào để nàng chấp nhận. Các bác giúp với :(

    vote 5* -__-
  2. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đề nghị ông bạn kể chuyện có đầu có đuôi, có nội dung chi tiết . Chung chung thế này tư vấn vào mắt à ?
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    tòm tem em khác để cáo nó bắt gặp chứ giề! ăn vụng chùi mép ko kĩ đây mà...
  4. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả là cáo từ quê ra, đến nơi em ko gọi điện hỏi thăm. Lại đi chơi với gái ( đứa bạn chơi thân thôi ) Ngồi trong rạp xem fim, lại tắt chuông nên cáo gọi mà ko biết. Xem fim xong mới thấy hơn 2 chục cuộc gọi nhỡ :-ss. Gọi lại cho cáo, cáo hỏi " đi xem với ai ?" Lúc đấy ko biết ăn phải cái thứ gì mà lại buột mồm nói đi cùng thằng bạn ( trong khi cáo gọi ko dc, lại hỏi đúng thằng bạn ấy rồi ) Thế mới chết :(
    Vừa ntin đòi chia tay rồi
  5. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chi tiết đi bác ,nói thế này ai mà tư vấn cho nổi
  6. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Xách con bạn đến gặp cáo, tường thuật chi tiết và thành thật. Huỵch toẹt ra, nói thế mà em ko hiểu nữa thì anh lượn.
  7. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    căng nhỉ, mắc phải trọng tội rồi
    1. Không quan tâm tới gái (từ quê ra mà chả thèm để ý)
    2. Đi chơi với gái khác mà ko chủ động nói với gái trước. (dù bạn thì bạn chứ, tình ngay lý gian), để gái ko liên lạc đc >>> ai biết trong lúc đấy đang làm gì chứ???
    3. Nói dối >> á à, chết với bà!
    >> giờ chỉ còn cách nhận lỗi, trình bày, kể khổ thôi, mong cáo mủi lòng mà tha, tội to quá!
  8. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Xem fim xong phi thẳng đến nhà cáo, xin lỗi rất chi là thành khẩn, năn nỉ ỉ ôi đủ đường nhưng vẫn ko ăn thua bác ạ.
    Cuối cùng cũng phải lủi thủi về trong bế tắc, ko biết phải gỡ rồi thế nào 70-80% là đứt rồi
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Càng tỏ ra có lỗi, cáo nó càng được đằng chân nâng đằng cổ. Tạm thời bây h bơ bơ đi đã. 3 ngày nữa thì mới nên xuất hiện.
    3 hôm nữa Cáo nó nguôi ngoai đi thì nhờ con bạn thân đến hoặc đến nói thẳng với gái: Anh cùng C, bạn thân anh, em cũng biết rồi còn gì. Nhưng anh ngại nói ra thì em lại hiểu lầm. Lại suy nghĩ linh tinh.
    Gái cáu gắt hỏi: tại sao gọi 20 cú anh ko nhấc máy? Anh đã làm cái gì?
    Trả lời: Em ko biết xem fim để chuông là bất lịch sự à? Em muốn anh là người bất lịch sự đúng ko?
    ...
    Nhìn thẳng vào mắt cáo: Anh biết là anh sai rồi. Xí xoá nhé. Câu chuyện nó chỉ có thế, có gì đâu. Nếu em hiểu cho anh thì chúng ta tiếp tục, ko thì ... ( sau đấy thì quỳ xuống tự lấy tay tự tát vào mặt: Nô tài biết tội, nô tài biết tội )
    ... tuỳ chú muốn nói gì thì nói: dựa trên tính cách của gái thì có cách áp dụng riêng.
    Tóm lại là ko nên xoắn.
    Tiếp tục thì tốt ko thì lượn thôi, đừng đem thể diện của thằng đàn ông ra cho gái làm trò chơi. Ko đáng đâu. Cáo nó yêu thì nó sẽ hiểu và thông cảm
  10. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    bác sắp toi roà

Chia sẻ trang này