1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi em yêu. Làm sao đây ? Sắp chết đến nơi rồi :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hic, chả là cáo từ quê ra, đến nơi em ko gọi điện hỏi thăm. Lại đi chơi với gái ( đứa bạn chơi thân thôi ) Ngồi trong rạp xem fim, lại tắt chuông nên cáo gọi mà ko biết. Xem fim xong mới thấy hơn 2 chục cuộc gọi nhỡ :-ss. Gọi lại cho cáo, cáo hỏi " đi xem với ai ?" Lúc đấy ko biết ăn phải cái thứ gì mà lại buột mồm nói đi cùng thằng bạn ( trong khi cáo gọi ko dc, lại hỏi đúng thằng bạn ấy rồi ) Thế mới chết :(
    Vừa ntin đòi chia tay rồi
    [/quote]
    Toàn tình ngay lí gian ..thêm nói dối nữa .....sắp tiêu òi ..........trước mắt ko gặp nhau 2 ngày ................... sau đó hẹn bạn gái gặp ....nếu ko gặp thì đến nhà lun ........đại ý là mún nói những lời sau cùng ...........................
    Khi gặp có thể nói : Anh không có ý thanh minh gì cả nhưng em hãy nghe anh nói sau đó tuỳ em quyết định................
    Đầu tiên khi em ở quê ra .........anh bik khi mới ở quê lên em rất mệt ...nên để em nghĩ ngơi nên tối mới qua .............anh ko bik là lúc ấy em muốn gặp anh ...........anh xin lỗi em vì việc ấy ..........
    Khi anh mở đt tới 20 cuộc gọi nhở .....anh mới bik em yêu anh tới chừng nào .............mà lúc ấy anh tệ quá ...nhưng em hiểu cho anh nhé ...đi xem phim mà ....đt kêu thì mình ko lịch sự lắm ............ anh xin lỗi em về việc anh nói dối là đi xem với thằng bạn ...nhưng anh đi với bạn gái .....chẳng qua là anh có hứa ( hay thua độ .........) với nó lâu rồi ...nó cứ đòi anh dẫn đi ...nên anh mới đi ...anh ko có ý định dối em ....vì anh chỉ sợ em nghĩ anh này nọ trong khi đó anh chỉ yêu mỗi em thôi ............. anh hứa sẽ không dám tái phạm và đi đâu sẽ khai báo thành thật trước em yêu.......
    Em àh tha lỗi cho anh đi nhé .........lúc này nắm tay bạn gái ý ........
    P/s : trước khi đến gặp ...nên để tóc tai hơi bù xù tý ..mặt thì hơi hốc hác .........
    Được loveisblue7 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 31/08/2008
  2. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Cái tội của chú gái nó ko tha cho chú đc đâu ( trừ khi chú chén cáo rồi )
    nhận lỗi ko đc thì lượn cho nc nó trong
  3. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác toàn đầu óc có sạn hết rồi
    Bác chủ topic biết vấn đề ko tha thứ là chỗ nào ko? ko phải là do bác đi xem phim với cô bạn thân mà nói dối
    Mà vấn đề là GF của bác đang đặt ra câu hỏi liệu bác có phải là người đứng đắn trong chuyện tình cảm hay ko? nếu bác đã ko từng làm việc j dối với lòng thì ko việc j phải nói xạo là đang xem phim với thằng bạn cả
    Bác biết sai từ đâu thì sửa từ chỗ đó nhé !
    Mà lần sau rút kinh nghiệm nhé, ko ai 2 thằg con trai lại rủ nhau đi xem phim đâu, trừ trường hợp 2 thằng đấy gay

  4. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    cho nó vào đọc topic này đi
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở đó .
    Cáo cũng nói " Để xây dựng lòng tin thì rất khó, nhưng để mất nó thì rất dễ ". Hiện giờ cáo đang mất lòng tin nặng nề
    @kojizo : làm vậy thì dở quá. Cáo lại nghĩ đem chuyện riêng ra cho thiên hạ xem -__-
  6. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào tạo dựng lại niềm tin trong bạn ấy =.=
  7. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Không phải làm rì tiếp theo nữa cả. Chỉ một câu dứt khoát thôi: Chia tay thì chia tay.
    Là đàn ông lạnh lùng tàn nhẫn thêm cả đểu cáng nữa (đểu cáng thì gần như thằng nào cũng có rồi không bàn thêm) cáo nó mới nể, nó mới tâm phục khẩu phục.
    Muộn nhất là trong vòng một tuần sau cáo sẽ tự nối lại với bác và sẽ nồng nàn hơn xưa nếu bác chứng tỏ mình là người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn trong gđ này.
  8. Lily12

    Lily12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhầm ròi, là bạn gái chứ có phải bạn trai đâu, thế mới có chuyện chứ.
  9. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Công nhận, tội nói dối là tội lớn lắm. Ai đời 2 thằng con trai đi xem phim với nhau . Gái của cậu không gọi cho thằng bạn thì cũng biết. Thôi chờ 2-3 hôm nguôi giận thì đến trình bày như trình bày với anh em trên này. Với cả tập nói thật cho nó quen đi, nếu không quen được thì tập nói dối cho nó trơn tru đi. Thật là ...
  10. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Làm j càng bất ngờ càng tốt,đến tận nhà í,theo kiểu bấm chuông em í chạy ra ko thấy ai định quay vào rồi thì chạy ra ôm chặt,nói lời xin lỗi.Rồi bác nói j thì nói,mấy ngày qa anh rất buồn,rất nhớ em blah blah j j đấy.Cứ thế thì rồi cáo cũng bỏ qa thôi,con gái tình cảm lắm,nên là nếu thật sự biết sai biết xin lỗi thì cũng ko bao h làm j qá qắt đâu,
    Mà nói chung em cũng mún bảo bác,đã có ng` yêu rồi,thì bạn thân là con gái cũng nên có chút khoảng cách.Con gái dù sao cũng vẫn có chút ích kỉ,thấy đi chơi riêng với 1 ng` con gái khác thì chẳng ai thix,hay ai muốn cả,dù có bạn cực thân đi nữa.Nên bác cũng phải rút kinh nghiệm về sau.Ko đến lúc ko gỡ gạc đc thì toi!

Chia sẻ trang này