1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi em yêu. Làm sao đây ? Sắp chết đến nơi rồi :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật,nếu con trai cái kiểu lạnh lùng tàn nhẫn như thế này,trừ khi là yêu đến chết điên chết dại,yêu đến quên cả đuờng về thì còn tiếp tục chứ ko thì cũng biến.
    Đã sai mà ko biết nhận lỗi thì anh hùng,thì khẩu phục cái j?là hèn thì đúng hơn í.KO cần thíet phải thanh minh thanh nga j nhiều,chỉ có điều là cần biết nói ntn để cho gái hiểu là mình vẫn còn đáng tin,còn có thể trông cậy đc.Chứ còn nói biến là biến,nói chia tay là chia tay,thế thì yêu cái j,chỉ là qua qa,vớ vẩn,thế thì bác chủ topic cũng chả phải post lên đây cho mọi n`g bình luận!
  2. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Biết nói với em thế nào nhỉ, nhưng anh áp cái này nhiều lần rồi, có lúc vô tình và nhiều lúc cố ý. Về sau đều được các cáo giải thích rằng: nếu lúc đó anh cứ cố gắng xin lỗi em, năn nỉ ỉ ôi, níu kéo em thì em sẽ không yêu anh và e không cần người đàn ông như thế. Sự thật nó phũ phàng quá, anh cũng thấy vậy.
    Để cho cáo yêu phát điên dại, yêu quên cả đường đi lối về thì trong một tình huống ứng xử kiểu như này cần thể hiện được 3 phẩm chất: đểu cáng, lạnh lùng, tàn nhẫn.
    Đểu cáng: cần thể hiện ở chỗ, ta có lỗi nhưng không được thật thà nhận lỗi, xinh lỗi...Mà lại cần mập mờ, văn vở để rồi lấp liếm cái lỗi mà ta mắc phải với cáo. Đó là đểu cáng.
    Lạnh lùng và tàn nhẫn: cần thể hiện rằng dù có biết bao kỷ niểm và tình cảm gắn bó từ trước, nhưng gà không cần phải là người có tình, kiểu như có cũng được không cũng được, nữa cũng được thôi cũng được.
    nhưng khi quay đi thêm vài câu đểu cáng nữa thì tốt làm trò để giống như rất thật lòng: chúc em sau này sẽ thế lọ thế chai. Thế mới khốn nạn, thế mới là gà độ.
    Trước tiên để cáo yêu điên dại quên đường đi lối về thì cần thể hiện được những phẩm chất trên trước đã. Vì cáo nào cũng nhầm lẫn những cái đó (lạnh lùng, tàn nhẫn, đểu cáng) với sự mạnh mẽ, quyết đoán của người đàn ông.
  3. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    bác này đúng là cao thủ tình trường
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất thằng nào đểu cáng, lại thêm tàn nhẫn + lạnh lùng thì không thể chấp nhận.
    Đá đít luôn, khỏi suy nghĩ.
  5. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    tất nhiên rồi, nếu mà mấy cái đó thể hiện đưọc rõ như viết lên giấy thì bỏ ngay là đúng. Nhưng ko biết là liệu có mấy gái là còn đủ "tỉnh táo" khi yêu, ghét thằng đểu cáng thì dễ chứ để nhận ra thằng nào là thằng đểu mới khó các cáo ợ, đời mỗi người nó khác nhau ở điểm này
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Hẹn em ấy ra ngoài nói chuyện, lận theo sẵn 1 con dao ben bén 1 chút. Sau khi thử đủ mọi cách mà anh em đã dẫn, đặc biệt chú ý là cho em xem cái topic này , mà vẫn ko có kết quả thì rút dao ra doạ, em mà không tha thứ thì anh sẽ cắt đứt (một thứ gì đó của bạn ). Có gan thì bạn cứa thử tay cho ra vài giọt máu, thế là cảm động lắm rồi, em ấy mà ko tha thứ thì e là còn vì nguyên nhân khác - chúc may mắn
    PM: chịu khó mất tí máu bạn nhé, bị mất cáo trong những tình huống dở hơi như thế này còn đau gấp mấy lần bị cắt tay ấy chứ (nhớ là nếu cắt thì tránh mấy cái động mạch ra đấy )
  7. tieu_tien_nu

    tieu_tien_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    [
    Biết nói với em thế nào nhỉ, nhưng anh áp cái này nhiều lần rồi, có lúc vô tình và nhiều lúc cố ý. Về sau đều được các cáo giải thích rằng: nếu lúc đó anh cứ cố gắng xin lỗi em, năn nỉ ỉ ôi, níu kéo em thì em sẽ không yêu anh và e không cần người đàn ông như thế. Sự thật nó phũ phàng quá, anh cũng thấy vậy.
    Để cho cáo yêu phát điên dại, yêu quên cả đường đi lối về thì trong một tình huống ứng xử kiểu như này cần thể hiện được 3 phẩm chất: đểu cáng, lạnh lùng, tàn nhẫn.
    Đểu cáng: cần thể hiện ở chỗ, ta có lỗi nhưng không được thật thà nhận lỗi, xinh lỗi...Mà lại cần mập mờ, văn vở để rồi lấp liếm cái lỗi mà ta mắc phải với cáo. Đó là đểu cáng.
    Lạnh lùng và tàn nhẫn: cần thể hiện rằng dù có biết bao kỷ niểm và tình cảm gắn bó từ trước, nhưng gà không cần phải là người có tình, kiểu như có cũng được không cũng được, nữa cũng được thôi cũng được.
    nhưng khi quay đi thêm vài câu đểu cáng nữa thì tốt làm trò để giống như rất thật lòng: chúc em sau này sẽ thế lọ thế chai. Thế mới khốn nạn, thế mới là gà độ.
    Trước tiên để cáo yêu điên dại quên đường đi lối về thì cần thể hiện được những phẩm chất trên trước đã. Vì cáo nào cũng nhầm lẫn những cái đó (lạnh lùng, tàn nhẫn, đểu cáng) với sự mạnh mẽ, quyết đoán của người đàn ông.
    [/quote]
    đây . chính là cái lý do thế này đây mà em với người yêu trước tạm biệt ko bao giờ gặp lại . em chúa ghét con trai vô trách nhiệm thế này . có chuyện sai lè lè ra nhưng ko buồn nhận lỗi lại còn vênh mặt lên em thích thì chia tay với chúc em này kia . em thôi luôn ko bao giờ vương vấn . hạng con trai ấy thì trông chờ cái gì . chỉ nhố nhăng vô tích sự nhọc người .
  8. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    tội kô thể tha, kô thể chấp nhận được bạn trai mình đi chơi với cô gái khác (ai mà biết được bạn bè có trong sáng kô) mà còn đi xem film nữa chứ (điên tiết) đã vậy còn bỏ rơi mình, kô thèm phone hỏi thăm mình nữa chứ + thêm cái tội gian dối (kô có gì sao lại fải nói dối). anh chuẩn bị tinh thần lên đĩa đi là vừa
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình sẽ làm theo cách của bạn tiger , tất nhiên là không hoàn toàn rập khuôn như vậy rồi.
    Vấn đề là em ấy hiện giờ đang ở nhà trọ, phòng lại khá đông người, nắm bắt giờ giấc của em ấy khá là khó nên hơi khó khăn trong việc tạo bất ngờ.
    Chắc cứ để thư thư mấy hôm để cáo nguôi giận, trong khi đó mình tranh thủ lên kế hoạch xin lỗi -__-
    Cách làm cũng như phân tích của bác Dimwit khá hợp lí nhưng có lẽ nó ko hoàn toàn đúng đối với tất cả mọi người và trong mọi trường hợp. Với con ng và bản chất của em thì khó có thể áp dụng được -__- Rất cảm ơn bác đã tư vấn
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0

    đây . chính là cái lý do thế này đây mà em với người yêu trước tạm biệt ko bao giờ gặp lại . em chúa ghét con trai vô trách nhiệm thế này . có chuyện sai lè lè ra nhưng ko buồn nhận lỗi lại còn vênh mặt lên em thích thì chia tay với chúc em này kia . em thôi luôn ko bao giờ vương vấn . hạng con trai ấy thì trông chờ cái gì . chỉ nhố nhăng vô tích sự nhọc người .
    [/quote]
    Oh, Yeah!!! Em chia tay là rất đúng vì ban trai em mới chỉ đều ở cấp thấp. Em cần phải gặp anh chàng nào đó đểu ở cấp cao hơn thi mới làm em yêu và gắn bó lâu hơn. Nói như vậy là để chia ra đểu cáng có 3 cấp độ. Tuỳ cáo đang ở mức nào thì sẽ tương ứng với các mức đểu cáng khác nhau:
    - Đểu để mọi người biết rõ ràng mình là đểu: đểu ở cấp thấp
    - Đểu để không ai nghĩ mình là đều: đểu ở cấp trung bình
    - Đều để mọi người nghĩ mình là người rất tốt: thượng cấp.
    Sự thật nó là thế đấy!

Chia sẻ trang này