1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi em yêu. Làm sao đây ? Sắp chết đến nơi rồi :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu anh áp dụng cho những ai,và những bạn gái của anh ntn.Nhưng em cũng phải nói thật,nếu thật sự anh xử sự kiểu nthế với bạn gái anh thì 1 là những cô í đánh mất cái lòng tự trọng của mình mà tiếp tục,cái thứ 2 em hiểu anh cố tình thể hiện cái kiểu lạnh lùng tàn nhẫn vì anh hiểu tâm lý con gái rằng cứ phải bơ đi thì các em mới chạy đến bên mình.NHưng em cũng bảo là,nếu chưa yêu cái kiểu điên dại thì đừng hòng các em í chạy theo xem anh làm sao mà ko xin lỗi,và tỏ vẻ biết lỗi với cả em í,Bơ thì bơ luôn,chứ chả có j phải lăn tăn.Còn chiêu anh bảo phải đểu cáng,phải tàn nhẫn chỉ thix hợp khi anh muốn chạy nhanh,muốn (dùng theo ngôn ngữ ở TVTY) là giẫy hàng thì còn có thể đc,chứ rõ là có tội mà còn làm kiểu này thì biến khẩn trương.
    @Chủ topíc:Qt là mình thành tâm nhận lỗi,tớ nghĩ nếu người yêu bạn yêu bạn thật lòng sẽ bỏ qa được.Và nhớ đừng bao h tái phạm 1 lần nào nữa đấy!
  2. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Biết nói với em thế nào nhỉ, nhưng anh áp cái này nhiều lần rồi, có lúc vô tình và nhiều lúc cố ý. Về sau đều được các cáo giải thích rằng: nếu lúc đó anh cứ cố gắng xin lỗi em, năn nỉ ỉ ôi, níu kéo em thì em sẽ không yêu anh và e không cần người đàn ông như thế. Sự thật nó phũ phàng quá, anh cũng thấy vậy.
    Để cho cáo yêu phát điên dại, yêu quên cả đường đi lối về thì trong một tình huống ứng xử kiểu như này cần thể hiện được 3 phẩm chất: đểu cáng, lạnh lùng, tàn nhẫn.
    Đểu cáng: cần thể hiện ở chỗ, ta có lỗi nhưng không được thật thà nhận lỗi, xinh lỗi...Mà lại cần mập mờ, văn vở để rồi lấp liếm cái lỗi mà ta mắc phải với cáo. Đó là đểu cáng.
    Lạnh lùng và tàn nhẫn: cần thể hiện rằng dù có biết bao kỷ niểm và tình cảm gắn bó từ trước, nhưng gà không cần phải là người có tình, kiểu như có cũng được không cũng được, nữa cũng được thôi cũng được.
    nhưng khi quay đi thêm vài câu đểu cáng nữa thì tốt làm trò để giống như rất thật lòng: chúc em sau này sẽ thế lọ thế chai. Thế mới khốn nạn, thế mới là gà độ.
    Trước tiên để cáo yêu điên dại quên đường đi lối về thì cần thể hiện được những phẩm chất trên trước đã. Vì cáo nào cũng nhầm lẫn những cái đó (lạnh lùng, tàn nhẫn, đểu cáng) với sự mạnh mẽ, quyết đoán của người đàn ông.
    [/quote]
    keke..nói đúng lắm.các em gái nhà mình sướng mà chả bit đường sướng đâu ,cứ phải chịu thiệt thòi mới thích.sở thích của các em nó là các anh chàng phải đểu cáng một chút mà,nhưng tất nhiên là phải đểu cáng một cách "đàng hoàng" roa`i,nhi?
  3. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Vãi lìn, bão cấp 5
  5. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Em hỏi tí không phải, thế điện thoại bác hỏng rung à, hay là chỗ gần túi quần của bác có vấn đề mà rung ko biết.
    Bác cứ chờ vài hôm cho cáo bớt giận đi đã. Mà lúc này cũng đừng có nhắn tin, gọi điện gì xin lỗi. Cứ để 1,2 ngày rồi nói chuyện. Còn nói như thế nào thì mấy bác ở trên đã chỉ rồi đó.
  6. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Thế còn em ạ, ngyêu đòi chia tay, em lại lỡ lôi chuyện quá khứ của cô ấy ra nói linh tinh, mà lại là lần thứ 2 mới chết, em phải làm sao đây hả các bác, tình hình căng quá, cô ấy có vẻ rất quyết tâm chia tay
  7. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    đểu cáng lạnh lùng tàn nhẫn trên lý thuyết con gái và con trai đều ko chấp nhận nổi
    nhưng thực tế đã yêu rồi thì như thế lại càng làm con gái yêu mình hơn mà thôi, khi yêu tỉnh táo sao đc để mà bít
  8. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hik chú nên đi tán cô khác
    lôi quá khứ đi có nghĩa chú còn ray rứt ấm ức lắm
  9. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thế là có đồng đội sắp hi sinh cũng mình rồi
    @davidcopperfield820 : Cái dt khỉ gió, tắt chuông thì nó ko rung. Đúng hôm đấy lại cho thằng bạn mượn cái dt vẫn hay dùng vì nó bị mất dt, phải dùng cái lởm bây giờ. Đen quá, cứ như là ý trời vậy
  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

    đểu cáng lạnh lùng tàn nhẫn trên lý thuyết con gái và con trai đều ko chấp nhận nổi
    nhưng thực tế đã yêu rồi thì như thế lại càng làm con gái yêu mình hơn mà thôi, khi yêu tỉnh táo sao đc để mà bít
    [/quote]
    Em chưa yêu thằng đểu nào bao giờ nên không biết .
    Cơ mà mấy thằng đểu ấy , em gặp vài lần, nói chuyện vài câu thì bít ngay. Cảnh cáo tý chút, nó không chạy thì mình chạy.
    Không bao giờ có tình cảm với loại này, nhưng làm bạn xã giao cũng không tệ.

Chia sẻ trang này