1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi em yêu. Làm sao đây ? Sắp chết đến nơi rồi :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi frantic, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Tội của bác là thật thà + sợ mẹ trẻ quá
    Gọi nhỡ thì mặc xác chứ, bác cứ bảo có ối lý do để bác bịa ra việc không nghe máycơ mà
    Chia buồn cùng bác
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Thế từ trước đến jờ anh chỉ có đểu,đểu và đểu thôi hả anh.Thế hiện tại,vẫn vậy ah,vẫn yêu điên lên đc ah.Em phục ng` yêu anh lắm,ờ,mà cũng có thể khi yêu mù rồi,có biết cái j đâu.EM chỉ thấy là cái đểu bộc lộ chủ yếu ở cái lúc mún jẫy ra,lúc đó độ đểu nó mới thể hiện rõ nhất,chứ khi yêu,đểu ít hay nhiều thì vẫn nhận ra được.Theo anh ,trình độ ai thuộc dạng cao thủ thì là,phải đểu như thế nào mà cáo vẫn thấy tốt đúng ko ah?Đạt đc trình đấy thì cũng siêu nhở,nhưng mà em ko tin là ko nhận ra đc đâu,có phải ai cũng mù hết đâu.HOạ chăng chỉ là yêu lần đầu!
    Thêm vài câu thế thôi,ko thì anh và em mà tranh luận thế này loãng topic bạn frantic mất.
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 01/09/2008
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác,Quá khứ đã là qá khứ,chấp nhận yêu nhau là chấp nhận bước chân vào và bỏ qa và tha thứ,là cái hiện tại chứ đừng dằn vặt qá khứ.Nếu còn day dứt j thì tốt nhất đừng bắt đầu cái mới.1 khi yêu nhau cứ lôi ra vô hình chung ng` yêu bác thấy bác cực kì nhỏ nhen và ích kỉ,vì thời này để tìm 1 người chưa yêu trưứoc đó bao h là việc rất khó.Qá khứ là cái ko thể thay đổi được,nên 1 là chấp nhận nó và ko đả động đến,2 là ko chịu đc thì chia tay.bây h chỉ còn cách bác thể hiện rõ rằng đã trót lỡ lời,và ko có í nthế,và nhớ nói bằng thái độ thành thật,thẳngthắn và dứt khoát.Nhớ lần sau đừng tái phạm nữa,và cũng đừng vạ miệng nữa nhé!
  4. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Đúng như em rì nói. Cái đểu thể hiện rõ nhất khi chia tay (theo ngôn ngữ cái em rì đó là jẫy ra). Lúc này độ đểu đã được tích tụ và lên tới đỉnh điểm khi chia tay. Lúc đó cái đỉnh điểm của sự đểu là ở chỗ: Khi chia tay rồi các em không hề trách cứ gà bất kỳ điều gì, không hề hối tiếc khi cáo ban tặng cho gà bất kể điều gì, và gà luôn là người hùng ngự trị trong trái tim cáo mà người đến sau dường như không thể thay thế hoặc xóa đi được hình ảnh của gà.
    Nói thế để thấy rằng, chỉ thực sự đểu và có điểm đỉnh của sự đểu cáng khi và chỉ khi chia tay rồi (jẫy ra như em rì nói) gà vẫn luôn ngự trị trong trái tim cáo như một người hùng khó có thể thay thế trong khoảng thời gian rất dài. Cáo đau đớn và khó có thể yêu ai khác thay thế người hùng của mình . Thế mới thực sự được gọi là đểu.
    Khi chia tay mà gà để các cáo phải ân hận phải trách cứ phải ghét bỏ. Thế gọi là gà tử tế, chứ không có đểu gì hết.
    Các gà nên chăng nhận thấy rằng, dường như không có cáo nào mù cả mà với các cáo đã yêu 10 mối tình rồi thì lại 100 lần không. Cái cốt lõi vấn đề là ở mức độ khéo léo, tinh tế khi gà đeo vào cho cáo một lăng kính mù mầu.
    Dimwit cũng muốn được làm người tử tế lắm cơ mà không cáo nào cho mình làm người lương thiện, nên đành vậy
    Những bài cmt như này có thể chăng giúp ích cho các gà ở mức độ nào đó để giữ thêm sâu tình yêu của mình
  5. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em thấy anh dùng từ đểu ở đây hơi nặng qá.NẾu ví dụ thật sự ko còn yêu nhau nữa,thì dù cáo hay gà muốn jẫy ra thì đểu cả hay sao?Khi ko còn yêu nhau nữa,mà vẫn cứ cố gắng tiếp tục,còn cố gắng bòn rút cái j đó(khi bây h hết yêu thì ko có lý do j biện bạch) thì còn đểu hơn là cái việc đểu khi chia tay kia
    Mà thui,nói chung các gà cứ phải học tập nhiều vào,cái j cũng phải luyện tập nhiều mới thành cao thủ đc
  6. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhiều, em vô ý mà, không có cố tình thật, lúc đấy bức xúc quá không nhịn nổi
  7. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    tranh thủ gái nó về quê ,đi xem phim với gái khác đã là cái tội to ,...đã thế lại còn cái tội nói dối trắng trợn...thế nài mà tha lỗi cho đúng là hâm thật ^^ Nhưng cũng có cách ,1 là như pạn trên kia nói í ,đưa gái bạn thân đến giải thích nh e là gái bạn thân hok chịu ,vì con gái mà trừ khi rất thân ,mà thân thì sao pác pải nói dối nhờ ...hay thật !!!cách 2 là tự bác trình bày chi tiết ....tỉ mỉ cộng thêm các hđ tay chân ,quà kiếc ,đi ăn đi chơi tưng bừng ...hok bấn lắm thì chơi cái kiểu mưa dầm thấm lâu ,chọn hum trời mưa đứng rc cửa nhà cáo : bảo nếu em ko tha lỗi cho anh ,anh sẽ đứng mãi duới mưa ....anh ko xa em đưọc (chuối qua ^^) cách này hơi chuối nh 99% thắng lợi ,,đấy là em đặt vào TH là em na

Chia sẻ trang này