1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lời khuyên các cao thủ

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi samurai, 15/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Xin lời khuyên các cao thủ

    Em đang làm cho Vncc đi làm 1 năm rồi. Bác nào ở Hn chắc cũng biết cơ chế đãi ngộ của công ty này với sv mới ra trường thế nào rồi ko cần nói nữa.
    Em cũng ko hiểu hành nghề ktrúc thì kỹ năng gì là quan trọng nhất. Em cũng chẳng ước muốn làm một cái gì đó to tát vì nghĩ rằng mình ko đủ trình.
    Hơi lan man nhưng vấn đề của em là sự lựa chọn:
    1. Em có kỹ năng ngoại ngữ có thể làm cho liên doanh (bọn này trả khoảng 300-400usd) để làm kinh tế ngắn hạn. Nhưng sẽ chỉ được bổ kỹ thuật mòn đời mà thôi mà đối với em cái việc này nó boring lắm ạ...
    2. Em phấn đấu kiếm học bổng đi học nước ngoài (em thích nhất là Mẽo) sang đó tiếp tục học ktrúc hoặc 1 lĩnh vực nào đó có liên quan
    3. Tiếp tục làm Vncc làm thật nhiều hồ sơ sơ bộ để nâng cao tay nghề và học hỏi các cao thủ. Vấn đề là rất khó sống em chỉ kiếm được <1t /tháng. Kể ra thì ko bị áp lực kinh tế lắm nhưng em cũng ko muốn ăn tiêu dè xẻn như hiện nay.
    4. Bỏ nghề ktrúc chuyển sang kinh doanh hay một lĩnh vực mới mẻ nào đó
    5. Đi thi công lấy kinh nghiệm thực tế làm từ những công trình nhỏ như nhà dân trở đi

    Mong các cao thủ gần xa cho em lời khuyên thoát khỏi trạng thái confuse hiện tại. Cám ơn nhiều
  2. hot_heart

    hot_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    1. Em có kỹ năng ngoại ngữ có thể làm cho liên doanh (bọn này trả khoảng 300-400usd) để làm kinh tế ngắn hạn. Nhưng sẽ chỉ được bổ kỹ thuật mòn đời mà thôi mà đối với em cái việc này nó boring lắm ạ...
    ----> Không thích thì dẹp !
    2. Em phấn đấu kiếm học bổng đi học nước ngoài (em thích nhất là Mẽo) sang đó tiếp tục học ktrúc hoặc 1 lĩnh vực nào đó có liên quan.
    ----> Hơi sớm !
    3. Tiếp tục làm Vncc làm thật nhiều hồ sơ sơ bộ để nâng cao tay nghề và học hỏi các cao thủ. Vấn đề là rất khó sống em chỉ kiếm được <1t /tháng. Kể ra thì ko bị áp lực kinh tế lắm nhưng em cũng ko muốn ăn tiêu dè xẻn như hiện nay.
    ----> Nếu chịu đựng được thì tiếp tục !
    4. Bỏ nghề ktrúc chuyển sang kinh doanh hay một lĩnh vực mới mẻ nào đó.
    ----> Nếu hết yêu nghề.
    5. Đi thi công lấy kinh nghiệm thực tế làm từ những công trình nhỏ như nhà dân trở đi.
    ----> Không phải quá tệ !
    Nói tóm lại là theo tớ cậu nên kết hợp 3, 5 và 2.
    Cứ làm ở VNCC, cố gắng học hỏi thêm càng nhiều càng tốt.
    Kết hợp làm nhà dân ở ngoài, tăng thêm thu nhập.
    Chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học. Khi thời cơ đến thì ra tay ! Chỉ sợ đến lúc đó làm nhiều tiền quá đâm ra hết muốn đi học.
    Thân mến.
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chú thật may mắn, vì đời chú còn dài còn suy nghĩ dắn đo lưa chọn. Chứ khối KTS kô có cơ hội để chọn lựa con đường đi của mình.
    Quan trọng nhất là phải làm việc thôi.
    Trích dẫn lời tâm sự của KTS đã 77 tuổi nè (cố mà học tập ông này nhé)
    ...
    Trong cuộc sống bạn phải làm việc. Có nghĩa là hành động trong sự khiêm tốn, sự chính xác và quyết đoán. Môi trường duy nhất cho sự sáng tạo nghệ thuật đó là làm việc đều đặn, khiêm tốn, tính liên tục, và lòng kiên nhẫn... Thế thì bạn hãy nhìn vào mặt nước đi... Bạn cũng hãy nhìn vào thế giới của những điều tốt mà con người đã có thể tạo ra..., bởi vì mọi sự kết thúc đều quay trở về với biển...
    Tôi đã dành trọn cuộc đời mình cho những cuộc khám phá. Ðó là một sự lựa chọn. Có người thì thích lái những chiếc Cadillac hay Jaguar lộng lẫy, nhưng cũng có người luôn say mê chỉ với những công việc họ đã chọn...
    Một lần nọ, có người đã tỏ lòng ngưỡng mộ tôi, đó là cách tốt nhất để họ xa lánh tôi hơn, tôi đã thú nhận rằng tôi thất bại trong mọi việc. Ðiều đó hoàn toàn đúng trong cái nghĩa là những tác phẩm của tôi không thể cụ thể hoá được. Ðiều đó cũng đúng trong cái nghĩa là mai sau, khi mà tôi ra đi vào cõi hư vô, năm tháng vẫn tiếp tục thoi đưa...
    Tuổi trẻ , đó là sự làm việc đầy gian khổ, một cuộc sống không khoan nhượng nhưng thuần khiết. Chiếc lò xo cuộc sống đang giãn, đã giãn. Ðiều đó đã được khắc ghi vào tâm thức con người, trong một định mệnh ...
    Tôi là một con lừa và là con lừa có một mắt. Nhưng con mắt của con lừa này có được khả năng cảm thụ . Tôi là một con lừa có được một bản năng về tỉ lệ . Tôi là, và mãi là một kẻ không phải sám hối về thị giác.
    Luân thường đạo lý ư. Ðó là hãy bỏ ngoài tai mọi sự danh giá, tin tưởng vào chính bản thân mình, hành động cho lương tâm của chính mình, đó không phải là nương theo những bước chân của các anh hùng để có thể hành động và tu dưỡng.
    Tất cả mọi triết lý này được phôi thai từng chút, từng chút, được hình thành và tái diễn trong trí óc theo dòng đời đầy tính trốn chạy như là một sự cám dỗ, và người ta sẽ có thể ngộ được nó theo nghĩa đúng đắn nhất một cách hoàn toàn vô thức.
    -Le Cobusier-

    Được duyk6 sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 16/06/2004
  4. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã trả lời
    Quả là hiện tại em đang dùng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của bác hot heart. Tuy nhiên cái mảng số 5 (tuyến tiền vệ) có hơi yếu một chút nên thỉnh thoảng cũng sinh ra chán đời.
    Mục đích của em chủ yếu là ở mảng số 2 nên chắc cũng ko đến nỗi ham money wá mà hết muốn đi học.
    Về tâm sự của bố già 77:
    Bố này tự nhận mình là con lừa mù chỉ biết cầy cuốc mà ko biết mình đang đi đến đâu. Có một thứ ánh sáng duy nhất lọt vào mắt bố là sự đam mê công việc đến mù quáng .
    Bố viết bài tổng kết đời bố mà như nêu ra một học thuyết triết học mới rối ren đầy mâu thuẫn và dằn vặt ... bài viết của bố nó cứ u u minh minh như là chính cuộc đời bố vậy.
    Ko biết bố già là ai nhưng chắc em ko dám tiếp thu món này bác Duyk6 ạ
  5. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã trả lời
    Quả là hiện tại em đang dùng sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của bác hot heart. Tuy nhiên cái mảng số 5 (tuyến tiền vệ) có hơi yếu một chút nên thỉnh thoảng cũng sinh ra chán đời.
    Mục đích của em chủ yếu là ở mảng số 2 nên chắc cũng ko đến nỗi ham money wá mà hết muốn đi học.
    Về tâm sự của bố già 77:
    Bố này tự nhận mình là con lừa mù chỉ biết cầy cuốc mà ko biết mình đang đi đến đâu. Có một thứ ánh sáng duy nhất lọt vào mắt bố là sự đam mê công việc đến mù quáng .
    Bố viết bài tổng kết đời bố mà như nêu ra một học thuyết triết học mới rối ren đầy mâu thuẫn và dằn vặt ... bài viết của bố nó cứ u u minh minh như là chính cuộc đời bố vậy.
    Ko biết bố già là ai nhưng chắc em ko dám tiếp thu món này bác Duyk6 ạ
    samurai
    ha ha , chú này , chú chả làm gì nên hồn đâu
    thứ nhất, chú đọc không kỹ một cái gì mà đã đưa ra kết luận. thiện tai thiện tai.......
    thứ hai, kết luận của chú cũng sai bét
    chứng tỏ chú vào đây làm gì, anh cũng biết, chú khoe cơ hội đang mở ra trước mắt và chú cũng chả định kiếm lời khuyên bảo gì cả, chú đọc lướt thế thì ai khuyên được chú, chú nghĩ mọi người đọc list khả năng của chú thì sẽ thòm thèm kính phục....
    bài của bố già 77 tuổi, chú ạ, trong chính bài post của tác giả cũng ghi tên bố già,
    bố già u u minh minh nhưnng khi xem công trình của bố già này, thì chú thấy chú còn u minh hơn, bố già ấy là Le corbusier..
    anh cũng chả biết chú có đọc đến đoạn anh viết tên bố này ở đây không, hay là chú lại quyệt mắt vào mấy dòng đầu rồi phán, anh cũng buồn.
    thế nhé, chú làm gì chú thích không cần hỏi, vì đằng nào chú cũng có nghe đâu.
  6. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    chú hỏi vậy thôi chứ ai chả biết chú đã tính như thế nào rồi.......
    chúc may mắn...........................
  7. sdf1974

    sdf1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài cua chú anh thấy thật là nan giải , chu đang làm o VNCC hả , anh phải nói thật có cho anh tiền anh cũng chả vào , thứ nhất nếu co màu mỡ gi thì các xếp ăn hết còn lâu mới đến lượt chú , mà trình độ cua các ông í anh xin lỗi cũng chả có gì để đáng học hỏi , cái nay đã có kiểm chứng tại anh da phai làm với mấy ông í mot số dư án rat lớn nhưng sau cùng mới rut ra một điều là các ông i chỉ biết phán là giỏi, còn nếu ở lại VNCC thì cố gắng mà co được một số quan hệ sau đó neu kiem được công trinh nào tương đối lớn thi phải té khẩn trương ra mà thành lập công ty......còn đi du hoc nước ngoài thi cũng tốt học ở Mỹ cũng binh thường thôi ....cai chính la ở chính bản thân mình phải tự hoc hỏi la chính......
  8. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Em lại tưởng Le corbusier là chữ ký của ông anh. Có điều em đọc bài đấy vẫn chẳng hiểu gì cả chắc tại mình tư duy tầm thấp ko hiểu được ý tưởng vĩ đại.
    Quả là em cũng đã có con đường riêng rồi post lên đây để tìm hiểu ý kiến khách quan thôi còn đường đi nước bước thì phức tạp thay đổi từng ngày đâu thể dễ dàng quyết định việc gì được
  9. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
  10. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này