1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lời khuyên các cao thủ

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi samurai, 15/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holocaust

    holocaust Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG NÀO CŨNG LẮM CHÔNG GAI ! biết đường mà đi là tốt rồi! Các bác bình tĩnh phân tích, mà chúng ta đứng ở vị trí trong nước nhìn ra, đâu có trải nghiệm qua những năm tháng ở nước ngoài như bạn Goblue và Hau_k5 . Hay anh em nhường lời cho Goblue xem sao nhi? Bác ý có kinh nghiệm thực tế của một người đi trước trong vấn đề nay? mời bạn go blue
    Được holocaust sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 25/06/2004
  2. 2bee

    2bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bạn Goblue giỏi thật , đúng là cao thủ ! Bạn có thể nói 1 chút về sự khác nhau giữa kiến trúc VN và kiến trúc Mỹ được không? Mình cũng thích ngành trang trí nội thất, không biết bạn có kinh nghiệm về lĩnh vực này không? Mong được bạn chỉ giáo.
  3. holocaust

    holocaust Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    hahahhaha-đấy là lời chí tình của bác đấy! vote bác 5*.
    Bạn AYA, rach và các bạn nói đều không sai, nếu không muốn nói là cực đúng trong hoàn cảnh xã hội hiện nay,nhưng tất cả mọi vấn đề đều có hai mặt của nó, ưu điểm và nhuwọc điểm. Bác nào thấy cái ưu nhiều hơn đối với hoàn cảnh và con người mình thì quyết ! cứ từ từ mà đi! beer đeeeeê
    và sao trong và ngoài không gắn bó để tốt đẹp hơn nhỉ
    10 năm nữa thì sao
  4. samurai

    samurai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Vâng... chúng ta đã được nghe 2 bài viết cực kỳ có chất lượng của các anh AYA và Go Blue.
    Có lẽ cũng chẳng cần phải nói thêm gì nhiều ai đọc cũng sẽ có những quyết định cho riêng mình và sẽ không có chân lý nào hoàn toàn đúng cho tất cả mọi người.
    Về phần em em khẳng định quyết tâm du học . Cái này em muốn nhấn mạnh thêm dù ai cũng biết: Mình sẽ học được nhiều thứ hơn những gì giáo điều sách vở (academic) từ nền văn minh phương Tây cũng như cách tổ chức xã hội của họ
    Cũng có thể ta làm được nhiều tiền ở trong nước (bằng cách hành nghề sáng tác thật giỏi) sau đó cơ hội đi du lịch nước ngoài luôn mở rộng. Tuy nhiên nhất định và em tin chắc chắn rằng nghề kts là nghề cần được đi được nhúng mình trong các nền vh khác nhau nhiều hơn bất cứ nghề nghiệp nào. Khoảng cách tụt hậu của ktrúc nước nhà sẽ dần dần được thu hẹp nhờ các bước đi của kts chúng ta. Các anh vào đây để biết thực trạng thanh niên VN tụt hậu thế nào so với tg
    http://www4.tintucvietnam.com/Nhip-Song-Tre/2004/6/52975.ttvn
    Một vấn đề nữa là chuyện có tiếp tục học PhD hay ko. Bài viết của anh AYA sẽ là tài liệu tham khảo tuyệt vời để mọi người quyết định. Đối với em mục tiêu này còn quá xa vời chưa nên đem ra để cân nhắc. Vấn đề trước mắt là Masters degree.
    Em còn một chút thắc mắc về nghề nghiệp mong các anh các chị chỉ giáo cho:
    Đâu là những kỹ năng cần thiết nhất để hành nghề kts?
    Ví dụ là :
    kỹ năng vẽ máy vẽ 3D, dùng máy tính, internet...
    kỹ năng giao tiếp,đút lót, bia ôm, quan hệ với chủ đầu tư...
    kỹ năng sáng tạo, kỹ năng vẽ tay...
    Ta sẽ lượng hoá (%) tất cả các kỹ năng này để tìm ra công thức tối ưu để trở thành 1 kts giỏi.
    Sẽ có rất nhiều chuyện vui buồn nghề nghiệp các kinh nghiệm xương máu của các thế hệ đi trước. Tại sao ko cùng nhau chia sẻ để thế hệ đàn em tụi em đỡ phải trả giá nhỉ...
    Cám ơn tất cả mọi người đã đang và sẽ đóng góp vào diễn đàn
  5. Lucia

    Lucia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm, cố gắng lên nhé samurai, đừng có nghe mấy cậu anh anh chú chú nó xúi dại. Đi du học, nếu hiểu nông cạn và thiển cận như thế thì thật không còn gì để bàn, nào là có mấy loại du học này nọ, nghe xốn hết cả tai, mà đúng thật, đến tôi cũng chán mấy cái loại du học đấy nữa là. Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa và có ý thức (tức là biết mình đang đứng ở đâu rồi hẵng nói chuyện anh anh chú chú, không thì kiếm cây cột dựa vào đấy mà nghe, mệt !!!), thì sẽ thấy du học là cơ hội tuyệt vời cho thanh niên để mở mang kiến thức, học hỏi cách làm việc, cách suy nghĩ mới, và quan trọng, một lần nữa xác định chính xác, mình đang đứng ở đâu.
    Thật ra những gì muốn nói, ông bạn cũ GoBlue đã nói hết cả rồi (nói rất hay nữa chứ), nên tôi chỉ đóng góp vài lời với mấy cậu anh anh chú chú kia, thế thôi, tôi đọc khá nhiều bài của mấy cậu rồi, thấy chán quá.

Chia sẻ trang này