1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lời khuyên chân thành từ tất cả mọi người.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi amy0909, 29/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cũng ko nên đổi họ. Thật ra, chuyện đó có quá quan trọng đâu. Thậm chí, nếu để người ngoài biết chú rể có cha dượng thì đã sao? Trong khi ông nuôi nấng và yêu thương mẹ con anh ta. Cứ phải đổi (trong lén lút) rồi lỡ ba dượng biết hay nội ngoại cô dâu biết thì sao..
    Lời thật mất lòng, mình nghĩ chuyện cưới sinh là đôi trẻ quyết định. Nội ngoại nhà cô dâu cứ quan trọng hóa cái ko cần quan trọng. Suy nghĩ cứ cố chấp làm sao ấy. Mà theo mình, con gái là phải theo chồng. Đáng lý bên nhà cô dâu phải nhường nhà trai...đành này....cứ ...
    Hồi mình cưới, nội ngoại mình chẳng ai có đạo, (lại ghét người có đạo nữa cơ). THế mà mình vớ phải ngay anh có Đạo, lại thích vô Đạo thật lòng. Nhà trai yêu cầu in thiệp theo kiểu Công Giáo; bà nội mình nổi tiếng hét ra lửa lại gìn giữ truyền thống lắm luôn mà còn vui vẻ đồng ý. Nội bảo: " Nó đã là con dâu của người ta, vợ phải theo chồng. CỨ thế mà làm". Thậm chí tới lúc đãi tiệc, mời khách thì chỉ có chừng 3 - 4 bàn là những người có Đạo. Còn đâu là họ hàng bên gái với khách bên nhà gái hơn 30 bàn ko ai có Đạo. Vậy mà, nội ngoại vẫn đồng ý để 1 Linh mục lên làm phép của ăn trước cả trăm người. Có sao đâu
    Dĩ hòa vi quý. Phải nghĩ đến đôi trẻ chứ.
  2. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cảm ơn các bạn, Vậy là nhỏ đã làm đúng, ko đổi họ.
    Bà kéo theo nhiều người là những người trong gia đình đấy các bạn. Hơn nữa bà còn nói như thế này, Mày có mang tiền ra mua tiếng thơm cũng chẳng được đâu con àh, mang tiếng dơ cả đời, họ nhà này không ai như mày. Gia đình bạn gái này người Bắc, Bắc chính gốc. nên mình hiểu họ có suy nghĩ riêng ( vì mình cũng mang máu lai Bắc). Bà không đi cũng được, nhưng nếu cả họ ngoại nội bạn gái này đều không đi, phải người ta sẽ cho có vấn đề không? ăn tiệc không sao, nhưng lúc đưa dâu, không lẽ không có ai. Cô bạn sợ sau khi đi rồi gia đình mình , tức cha và mẹ mình sẽ mang tiếng.
    Bà cô luôn khẳng định chưa từng thấy ai như vậy. Phải vậy không? Các bạn cho nhỏ thêm vài lời khuyên chỉ bảo, ai có thêm cao kiến giải thích thông suốt bà nội ngoại, và hoá giải được nỗi buồn của mẹ bạn ấy xin cho mình với nhé, để làm nhỏ bớt đi lo lắng nhe các bạn.
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cách hay nhất là bạn của bạn cứ giải thích với Nội Ngoại là bố đẻ anh ấy mất khi mẹ anh ấy vừa mang thai nên mẹ anh ấy đặt tên theo họ mẹ, việc đó đâu có sao.
    Giờ bạn của bạn năn nỉ bên Nội ngoại của chị ấy đi, chứ căng thẳng thế này chẳng giải quyết được gì.
    Việc làm vài thiệp theo yêu cầu của Nội ngoại chị ấy ko ổn đâu, vì khi đãi tiệc sẽ đọc tên cô dâu chú rể làm sao mà mọi người ko biết đựơc.
    càng ko thể thay đổi họ của bố dượng anh ấy. Xin lỗi bạn chứ bạn sẽ fải sống bên nhà chồng chứ ko fải bên NỘi ngoại của bạn, nếu ngay từ giờ mà làm mất lòng bên chồng thì sau này vợ chồng mâu thuẫn sẽ dễ đụng chạm đến nhau về việc này lắm đấy.
    Nếu Nội ngoại chị ấy ko tham dự thì đến fút cuối cùng hi vọng chị ấy đành chịu thôi, cũng còn ba mẹ chị ấy mà, nói trước với bên chồng 1 tiếng là có thể Nội ngoại ko tham gia thôi, bên chồng dù gì cũng biết chuyện này sẽ hiểu được cho chị ấy và có khi còn thương chị ấy nhiều hơn khi chị ấy về làm dâu nữa kìa.
    Tóm lại nếu ko thể dung hoà 2 bên thì đành chọn 1 bỏ 1 thôi, chọn đường nào có lợi cho chị ấy sau này chứ đừng chọn con đường cho người khác.
    chúc bạn của bạn mau giải quyết khó khăn này để tinh thần thoải mái làm 1 cô dâu xinh đẹp
  4. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ]Mình xin mạn phép cho hỏi : Từ đầu đến giờ bạn đều nói đến Mẹ của cô dâu , sợ Mẹ của cô dâu buồn ..v..v..và v.. v.. Vậy còn Bố của cô dâu đâu cho tới giờ mình không nghe nói đến ?! Thử đặt Bố của cô dâu đứng vào trường hợp của chú rể đi , Bố của cô dâu sẽ nghĩ sao ?
    Tục lệ đều có Bắc cũng như Nam , nhưng mình chưa nghe bao giờ có việc bắt buộc con nhà người khác đổi Họ Tên của mình !!
    Hay cô dâu muốn nói với chú rể để khi chú rể bên nhà phải tìm cách gọi người cha ruột về để đứng tên ra in vào thiệp cưới cho bên nhà gái yên lòng . Đến khi đó mọi người có suy nghĩ đến cảm giác của người bố dượng không ? Sống trên đời cũng phải nghĩ đến cái Nghĩa cơ mà ! chỉ mới có việc làm đám cưới không , mà đã vội vàng có ý phủi nhận công lao của người nuôi dưởng mình nên người !
    Lời nói của bạn river_sound46 và các bạn khác rất đúng . Bạn suy nghĩ và đọc cho kỹ đi . Hạnh phúc riêng bạn của bạn , không là của ai . Sau này về nhà chồng , sẽ không hay lắm đâu ! Tới chừng đó ai sẽ lên nói giúp cho bạn ? Nội Ngoại của bạn ưh !! Tới chừng đó tôi chỉ sợ họ sẽ mở miệng nói : Tao nói trước rồi , mày không nghe tao ! Họ đâu biết mọi việc đều do họ gây ra phải ko ?
    Suy nghĩ lại đi bạn ! lấy chồng là mình bước qua 1 bậc thang khác trong cuộc đời . Lúc đó mình sẽ làm chủ lấy mình , tốt xấu đều do mình , nhưng đừng ích kỷ đạp bừa lên cảm giác của người khác !
    Chúc bạn có suy nghĩ rõ ràng và hạnh phúc !
    Được co_day sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 30/09/2007
    Được co_day sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 30/09/2007
  5. co_day

    co_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0

    Được co_day sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 30/09/2007
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phim "Người không mang họ" còn xem được nữa là .Bi giờ đổi tên cho anh ta Trần Lê Anh Vũ (thí dụ thế) hoặc là Lê Trần Anh Vũ .... đi vậy , xin lỗi một Nhóm người "Quá nhiêu khê" Hai đúa yêu nhau, hạnh phúc, chồng không thay tính đổi nết khi "bị" đổi tên là được. amy0909 cho chuyển lời đến hai đứa, chúc hai người HP.
  7. chungy4

    chungy4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bắc chính gốc thì sao nhỉ. Nam cũng như Bắc mà bạn. Chỉ có người biết điều và không biết điều thôi.
    Sự thật vẫn là sự thật, bạn làm thế những người biết rõ chuyện họ sẽ cười cho. Nếu là mình thì nhất định mình không đổi, chẳng phải bàn bạc nhiều làm gì.
    Còn người già rồi lẩm cẩm bạn chấp làm gì. Nếu bà ngoài không đi thì cho lượn luôn, đỡ tốn cỗ. Nếu mọi người hỏi thì bảo nhà gái ăn riêng.
  8. amy0909

    amy0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mình thay mặt bạn mình xin cám ơn tất cả mọi người. hiện giờ theo lời các bạn tư vấn thì nhà bạn gái này tạm ổn rồi. nhỏ cũng không còn ủ rũ nữa. mặc dù trong nhà vẫn còn gay cấn 1 chút.
    Ông bố bạn này thì mới đầu cũng theo ý giống như mẹ bạn, rồi sau khi được giải thích thì đã hiểu, bênh vực cho con gái mình. nhưng vì câu chuyện chỉ xoay quanh bà ngoại nên mẹ bạn ấy bị ảnh hưởng nhất.
    Còn việc giải thích tại sao bà không đi, thì giờ vẫn còn băn khoăn. Vì cái quan trọng, là đi đưa dâu, còn ở nhà hàng thì đông người quá cũng chẳng ai để ý, nên dễ giải thích.
  9. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! Nếu chỉ vì chút mát mặt với thiên hạ mà làm tổn thương đến tình cảm và danh dự của người khác thì thật là vô lý, tàn nhẫn...Bạn thử nghĩ xem nếu người bố chồng biết mình bị thay đổi họ sẽ nghĩ gì không...bao nhiêu công lao nuôi con thế rồi đến khi nó cưới bố lại phải đổi tên thanh một người khác. mà nếu người nhà của bố biết chuyện họ sẽ nghĩ gì....Bên ngoại nhà bạn thật vô lý, mình nghĩ bạn nên trao đổi lại với gia đình, giải thích và nói rõ quan điểm với Bà của bạn.có thể tìm sự thông cảm và ủng hộ từ nhưng người cô, bác và bố mẹ để thuyết phục bà. Cuộc đời cháu gái chỉ cưới có một lần, mình nghĩ mọi người cũng không đến lỗi phá vỡ nó chỉ vì chuyện anh ấy có cha dượng. Nói chung bạn nên để mọi người hiểu rõ rằng xuất thân của anh ấy không quan trọng bằng anh ấy là người yêu thương bạn, có thể chăm lo cho bạn và sẽ là người sống bên bạn đến suốt đời . Qua lời kể của bạn tôi thấy cha anh ấy là người quá tốt và đáng được trân trọng...
    Cách suy nghĩ và đối xử của họ hàng bạn với gia đình anh ấy mình thấy cũng có vẻ không ổn lắm...bạn không nói rõ ràng thì sau này trong cuộc sống còn nhiều điều phức tạp lắm đấy...Chuyện thiếp cưới là chuyện quá nhỏ chẳng đến nỗi phải thay tên đổi họ nhà người ta như thế vì có thể đặt thiếp tên cô dâu chú rể chỉ là vần đệm và tên thôi VD: Thu Phương & Quang Huy chẳng hạn còn tên bố mẹ ở dưới thì vẫn để nguyên, họ tên bố mẹ thế nào thì cứ ghi thế chứ việc gì phải rùm beng lên như vậy (mà lại vừa lòng cả hai nhà). Khối người ghi như thế, ai đi xét nét làm gì, có mà rỗi hơi. Đọc xong cái thiếp thì người ta chỉ nhớ ngày và điểm tổ chức để đến rồi quẳng vào xó thôi mà... Vấn đề ở đây là cách đối xử của mọi người thôi...
  10. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hì, "lắm cha con khó lấy chồng", chẳng ngoa
    Mấy người già thường hay bảo thủ. Bạn nói 2 người cùng đến gặp bà, thêm cả ba mẹ và người lớn trong gia đình nữa thì càng tốt. Nhờ bà trả lời cho một câu:
    - Cháu hưởng phúc họ Lê, được gặp cháu gái bà và được cháu gái bà cùng gia đình cô ấy thương. Nếu cháu thay đổi họ sang họ Trần rồi tình yêu của cháu cũng theo phúc họ Trần làm cho không yêu thương cháu bà như khi mang họ Lê nữa thì bà có đồng ý cho cháu lấy cô ấy nữa không?
    Hỏi thêm cả bố mẹ, người lớn nhà cô dâu, nếu điều đó xảy ra thì gia đình bạn gái có đồng ý không?
    Nếu họ cần cái danh hơn là hạnh phúc cuộc đời của người cháu thì bảo bạn trai kia cứ từ chối đám cưới đi. Nói với mọi người là: Vì cháu yêu cô ấy nên không muốn cô ấy mất hạnh phúc. Thà không cưới còn hơn là thay tên đổi họ để cô ấy mất hạnh phúc.
    Nếu họ cân nhắc mà thấy cần suy nghĩ lại thì thêm một bước nữa đôi bạn kia nên xin phép người lớn, thắp nén nhang lên bàn thờ tổ tiên hỏi một câu:
    Con là con gái họ ..., muốn xin tổ tiên được kết duyên với họ Lê, tổ tiên có bằng lòng hay có điều gì cần nhắc nhở thì xin chỉ bảo, nếu tổ tiên đồng ý, đồng tình thì xin cho gia đạo an hoà, tình lẽ thấu suốt để cả gia đình cùng mừng vui cho chúng con.
    Nếu người lớn mà chưa ưng thì các bạn cứ tìm lấy người lớn hơn. Trước sự linh thiêng, người ta không thể đùa và bất cẩn. Nhất là những người lớn tuổi. Thế nào cũng giải quyết được. Điều quan trọng là các bạn có thực sự dám làm điều gì đó không? và có kiên trì, kiên tâm để làm không?
    Hôn nhân là mở đầu một cuộc sống tự lập, tự chịu trách nhiệm của 2 người mà ngay ở bước cửa đầu tiên các bạn đã không dám bước thì liệu có đảm bảo sau này bạn có quyền đặt tên cho con, quyền chọn người chăm trẻ, quyền được tự định đoạt cuộc sống riêng tư của 2 bạn không??
    Hãy thử xác định xem, trong hôn sự thì ai là diễn viên chính? Nếu diễn lộn vai, nhất định mọi người đều vất vả đấy nhé!
    Chúc 2 bạn của bạn sớm bình tĩnh, cân nhắc để tự chủ được trước
    ngày trọng đại của mình!
    (theo cá nhân mình thì việc này sẽ ổn thôi, người ta lỡ leo lên thang cao thì phải giúp bắc cái ********* người ta leo xuống chứ để nhảy 1 mình từ trên xuống người ta ngượng chết, lỡ ngã gẫy giò lại còn nguy hiểm nữa

Chia sẻ trang này