1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lời khuyên của các cao thủ :)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Lizzy, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Xin lời khuyên của các cao thủ :)

    Bạn em hỏi mà giờ em ko biết trả lời sao. Em ko giỏi lắm mấy vụ TVTY nên vào đây hỏi các bác.

    Nó ngày trước yêu 1 anh, mà chẳng biết nó có yêu hay là chỉ thích thôi nữa. Nói chung là cũng thế nào đấy 1 thời gian. Rồi sau break up, đủ lý do trên đời. 2 tuần sau khi chia tay anh 1 thi gặp anh 2. Nói chung là lúc đấy no nói là vẫn còn vươgn vấn anh 1 nên là ko có để ý đến anh 2. Ko them nhìn anh 2 luon. 6 thágn sau thì nó quên anh 1 rồi. Lúc đấy mới hay noi chuyện với anh 2. Anh 2 đối xử với nó tốt. Rồi dần dần thì lại có cảm tình dần với anh 2. Nhưng mà anh 2 với nó lúc nào cũng đúng chừgn mực. Đối xử với nó tốt như 1 người bạn tốt, ở gần nhau nhiều nhưng mà lúc nào cũng có 1 khoảng cách nhất định. Anh 2 chắc cũng quý nó, ko quý mà tốt với nó thế. Nó vớ vẩn nhõng nhẽo rồi dớ dẩn dỗi tùm lum. Em biết tính nó, dở hơi lắm.

    Giờ thì nó cũng lại sặp xa anh 2 rồi. No s bả là anh mà ngỏ lời với no thì nó ok ngay . Nó bảo là giờ nó chỉ chờ anh ngỏ lời yêu hay gì là nó gật đầu. Nhưgn mà anh 2 lại chả có động tĩnh gì. Nói là xa tức là anh 2 bận hơn, ko có thời gian gặp nó hàng ngày như trước. Nó mà alo thì anh cũng đến gặp ngay, đi xe có 1 tẹo.

    Câu chuyện là như vâỵu. Các bác xem xem dùm em là anh 2 đó có ngỏ lời với no sko? Nó chỉ nên là bạn mãi mãi lhay là làm 1 cái gì đó để xem thai độ của anh 2 là sao. Anh 1 la ng vn, anh 2 lko fai ng vn.

    Bàn fim shơi dở hơ, em đanh smà ko nhin được, nó nhảy lung tung nen elà nếu khó đoc thì em xin lỗi.
  2. muadam_nanglua

    muadam_nanglua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Anh2 là người Vn hay không thì không quan trọng mà quan trọng là bạn đó có muốn đi tới với người ta hay không thôi. Nếu thật sự muốn thì ngại gì mà không bày tỏ chứ. Con gái thế hệ mới mà. Nếu anh í Ok thì tốt rồi, còn nếu không thì sau này cũng đỡ phải hối tiếc. Ba cái chuyện tình cảm nếu mình muốn xem nó thế này thì thế này mà muốn xem nó thế kia là thế kia mà, tùy vào suy nghĩ của mình mà làm thôi. Cố lên!
    Chuyên gia tư vấn tâm lý :
    ( chạy trước đây không người ta đuổi theo níu áo lại thì nguy)
  3. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0

    bày tỏ sao cơ? nó bảo nó nói I like you a lot nhiều lắm rồi. viết mesage kiss kiss hoài. Anh 2 cũng nói anh là most favorable person in the world của nó. Mà bạn em nó sống tính cảm lắm, yêu là yêu hết mình luốn, quenhết mọi thứ. Em thì đoán anh 2 chắc chỉ coi nó như bạn. Ko thì mấy vụ ở gần nhau khuyat khắt có 2 người mà vẫn chả có động tĩnh gì thì em thấy hơi bị lạ.
    Nó chỉ nói cho em có thế, có dậy mơi rễ mà 1 chút nữa nhưgn mà câu chuyện cũgn đơng giản, em thì dốt dò tính người khác nên là chịu, ko biết gì
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, Yêu đấy, nhưng anh 2 có vẻ hơi nhát thôi nói với bạn của bạn là chủ động xem sao? với nhưng gã nhát gan thì phải tự vận động thôi chờ hắn nói thì có mà đến già àh hahhahhahha
  5. muadam_nanglua

    muadam_nanglua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Phải hỏi rõ ràng ra chứ. Như thía này này: " Do you love me, guy?". Nếu mà nói "No" thì khỏi phải bàn nữa nhá, làm bạn cũng tốt mờ. Keep believing that there''s someone in this crazy world for you, dear!
  6. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    OK, để nói nốt những gì em biết, em thì ko nghĩ vụ này có nhiều liên quan, nhưng mà thôi cứ nói, biết đâu các bác lại thêm được ý kiến gì.
    Có 1 hôm nó nói là ở nhà chán, nó gọi anh đến dắt nó đi xem fim. Đến nơi thì anh nói là ngoài rạp chả có fim gì anh muốn xem, kêu là về nhà anh anh mở DVD cho xem. Nhà nó ko có DVD. Nó ok, đến đấy xem fim 6 tiếng đồng hồ. Lúc đấy ở nhà chỉ có anh và nó.
    Rồi ngồi xem, xem được 4h thì nàng mỏi chân, kêu là dựa vào vai anh để duỗi chân ra, dựa được 5 phút thì kêu là vai anh cứng làm đau đầu nó. Em mà ở đấy em đá nó lăn quay ra sàn cho biết thế nào là cứng.
    Thế là anh kéo nó vào cho nó dựa vào ngực anh cho nó mềm. Anh quá chiều nó. Đại loại là em ko rõ lắm, nhưng mà ý là cái cánh tay anh giang ra để nó tựa vào ngực thì lúc đầu anh để trên thành ghế sofa, sau rồi thì dời xuống đùi nó, rồi cứ thế dời xuống eo nó. Thời gian này ở Châu âu là mùa đông nên nó bảo nó mặc áo dạ, thêm với lớp chăn quấn quanh người nữa thì em nghĩ là anh ta có sờ thì cũng qua mấy lớp vải, ko biết có cảm thấy gì ko, mà nói là sờ chứ cũng chỉ để tay đấy. Vừa cho lên eo nó 5 phút thì hết fim nên là chỉ đến thế. Rồi anh đưa nó về nhà.
    Nó kêu là lúc để ở eo thì tay anh run, giờ em ko nhớ nó nói run hay là rung nữa. Nó nói với em lâu rồi, đến hôm nay mới rỗi vào đây hỏi nên là nhiều chi tiết ko nhớ rõ.
    Bác x600 àh, nhát thì em ko nghĩ thế, 1 ng có 1 đời vợ rồi và hàng đống gf thì nhát thía nào, quên chưa nói, mới bị vợ bỏ được gần 1 năm, 30+ rồi. Hình như thời gian bị vợ bỏ cũng trùng với thời gian nó bắt đầu nói chuyện với anh vì đã quên anh 1.
    Nói chung là anh ta nghe nói là đẹp trai và tốt bụng nên là nhiều cô thích, ai cũng nhõng nhẽo nhưng mà ko ai dám nhõng nhẽo đến mức như nó, và anh ta cũng có lần nói thẳng với nó là anh ta đối xử với nó tốt hơn với tất cả mọi người, nó bảo nó biết thế.
    Em thì nghĩ chắc fải có tình cảm gì, em ko nghĩ các bác giai lại chịu chiều 1 cô nàng đến mức ko còn gì để nói nữa mà chỉ coi là bạn? Khó hiểu. Nhưng mà lúc nào cũng có 1 chừng mực, nói chuyện ko bao h quá đà. Em thấy anh này dễ là 1 cáo già.
  7. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, nói với bạn ấy đừng có hy vọng gì, theo tớ anh ta không yêu đâu. Chẹp, còn nếu thấy lăn tăn quá thì cứ ngỏ lời trước, để tất cả rõ ràng/
  8. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn của bạn cũng dễ tính quá nhỉ,chưa chi đã kế vai kề cổ,làm sao anh con trai nào chịu được chứ.Con gái ý tứ một chút,khi chưa đã là gì của nhau làm vậy khác nào người ngoài nghĩ là quá dễ dãi.Mình nghĩ qua hành động như vậy thì người con trai họ cũng hiểu tình ý của người con gái rồi đó,để xem anh kia xử lí như thế nào,việc gì phải vội vàng,từ từ tìm hiểu thêm.Yêu nhiều khổ nhiều,có đuợc gì đâu
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Mình chẳng phải cao thủ, nhưng nhìn vào cũng thấy là có người GIẢ ĐIÊN dù TỈNH NHƯ SÁO ở trường hợp này, đó là nam nhân vật chính.
    Nam nhi thế thì hơi chán, nhưng bạn của bạn lỡ yêu rồi thì cứ kiên nhẫn mà đợi. Quan điểm của mình là nữ ko nên active.

Chia sẻ trang này