1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lời khuyên...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jaime, 11/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jaime

    jaime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xin lời khuyên...

    Phải làm gì đây khi họ quá chi phối mình, mình luôn nghĩ đến họ cả sáng cả chiều cả tối, cả khi đang làm việc lẫn khi đang nghỉ ngơi, mình ko muốn thế, mình phải làm gì đây? Các cao thủ ơi làm ơn cho tôi lời khuyên, biết tôi là female và lẽ dĩ nhiên ko thể nói cho họ biết tình cảm của mình để họ cười mình, (dù biết rằng nếu nói ra lòng sẽ nhẹ đi). Cám ơn đã đọc và làm ơn cho lời khuyên!

    Nhạc truyền thống cách mạng
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/
    Bộ sưu tập chữ ký của các thành viên TTVN Online
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/sadpoem.htm
  2. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cao thủ gì cơ? Trong tình yêu á?
    Chỉ biết rằng nếu không nói ra thì người ta cũng không thể biết được. Có khi lại bỏ phí mất một cái gì thì sao... Lâu rồi cái thuở công chúa ngồi trên tháp trông chờ hoàng tử - nhỡ chàng không tới thì sao...
  3. banglangth

    banglangth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    troi oi van de nay dung ra khong phai can gi phai cao xieu cao dau ma ban sao lai phai nhu vay chu gio đang o the ky 21 co ma neu ban lam nhu vay thi chi minh ban dau kho thoi hay lam theo su mach bao cua con tim phai noi thi nguoi y moi hieu duoc chu minh la phai male nen minh rut hieu dieu do chuc ban co duoc tinh yeu chan that cua minh
  4. jaime

    jaime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tôi sợ lắm, bao nhiêu gương rồi, ko hiểu sao con trai thích con gái, nói cho con gái biết thì được nhưng nếu ngược lại, con gái mà nói thì nhất định là sẽ chẳng đi đến đâu. Bạn tôi, con gái, thích một anh cùng lớp và nó thích trước (nó là người tuyệt vời về mọi mặt, ko thể chê vào đâu được) thế mà cuối cùng, hai người ko thành cái gì cả, và người đau khổ lại là nó! Phải làm sao đây trong tình huống của tôi? Tôi cảm thấy bế tắc!
    Nhạc truyền thống cách mạng
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/
    Bộ sưu tập chữ ký của các thành viên TTVN Online
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/sadpoem.htm
  5. jedi

    jedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Con trai mạnh mồm thế thôi nhưng kỳ thực chúng nó... yếu lắm. Con gái cứ tấn công đi, chết chắc. Không hiểu anh ta sắt đá tới đâu chứ tui gặp cô nào mà cưa tui thì tui đổ rầm ngay lập tức.
    Mà con trai cũng có nhiều người nhát lắm đấy. Hơn nữa bạn để vậy thì cũng bế tắc không kém. Tại sao không nhắm mắt đưa chân đại đi. Nếu được thì tuyệt. Còn nếu không thì lý do là ở chỗ bạn xấu xí, bạn ngốc nghếch, bạn nấu ăn kém, bạn đanh đá... chứ chắc chắn không phải là vì bạn là người ngỏ lời trước đâu.
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Hãy hành động cho họ hiểu, cần gì nói, con trai cũng nhạy bén lắm. Dùng những hành động thay lời trái tim muốn nói . So easy !

    Nothing Impossible
  7. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    chời ạ! con gái thì con gái chứ! mạnh dạn lên nào! nếu người ta thích bạn thì gật đầu không thì lắc ngay! bạn sẽ biết được hướng đi của mình trong thời gian tiếp theo! thế chẳng hay hay sao?
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  8. jaime

    jaime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người rất nhiều, Jaime sẽ cân nhắc để có hành động đúng, ai cầu chúa giúp tôi với!!!
    Nhạc truyền thống cách mạng
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/
    Bộ sưu tập chữ ký của các thành viên TTVN Online
    http://www.geocities.com/nhac_cach_mang/sadpoem.htm
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Tui cầu phật được hôn ???????

    Nothing Impossible
  10. honhoang

    honhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ bạn kia là tuyệt vời nhưng anh bạn trai kia lại lại có trong lòng một bạn khác mà các bạn thấy là bình thường nhưng đối với anh ta thì cô bạn kia mới đúng là tuyệt vời hơn, hơn tất cả những người khác thì sao. Trong cuộc sống mỗi người có một cách nhìn riêng.
    Tớ nói thế không biết có đúng không.
    [4]hoang[/4]

Chia sẻ trang này