1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin lỗi người dưng !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 11/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi người dưng !!!

    mọi người ai có những lỗi lầm rì đôi khi thật khó nói trước mặt người ấy , hoặc đôi khi là hối hận vì một điều gì đó đã qua , hãy vào tôic này và thả lỏng mình ra , thành thật nào .................

    gửi MNĐ
    anh còn nhớ cái lần em đã uống rất say và đã ở bên quán không , hic..........lần đó em bit lỗi rồi , hic.........chỉ có điều em nói dối , đúng hơn là em ko nói hết , vì em sợ .................em cũng đã day dứt lem'''' vì em ko nói thật , mà chính em cũng ghét những điều giả dối nữa , chỉ vì em sợ ..............đó là lần đầu tiên em cảm thấy sợ ............hic, đã có vài việc giữa em và H , hic...........nếu nói ra thì em chit'''' mất ..............bi giờ là người dưng rồi , vì thế viết ra thế này để xin lỗi người dưng ........................hêhhhêh, thoải mái wa'''' , để nặng cả ............người

    yêu một người, yêu mãi một đời, giờ như cánh chim xa vời

    Được baolua sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 11/07/2003
  2. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
  3. lang_le_yeu_em

    lang_le_yeu_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nào là người dưng em mới nói ra điều đó sao??Còn anh thì cũng đã nghĩ rằng nó không đơn giản như em nói,nhưng anh không muốn hỏi em nhiều,vì anh cũng sợ,sợ em nói ra hết thì sẽ sao đây??chắc chắn là kết thúc phải không em??cái tôi của anh quá lớn mà...
    Bây giờ thì là người dưng thật rồi,anh lại thấy mình thanh thản hơn trước,vì đâu chỉ mình anh có lỗi...
    Chắc những gì anh nói với M thì M cũng đã nói lại với em rồi,vậy thì anh cũng không cần nói lại nữa,nhưng không biết cô ấy có nói đến dự định của anh không?chắc là không,vì cô ấy sợ,sợ nói ra hết...cô ấy sẽ mất người cô ấy yêu hoàn toàn...
    Em còn nhớ lần cuối cùng anh gọi điện nói với em gì không?....."Hãy ráng học và thi đỗ,đến lúc đó anh sẽ đàng hoàng dẫn em về nhà anh mà không ai có thể nói gì được anh...",,,cái ước mơ ấp ủ bấy lâu nay bây giờ anh đã không thể thực hiện được nữa ,buồn và thất vọng thật!!!bởi vì ngày đó không còn xa nữa...để thực hiện ước mơ đó anh đã phải cự tuyệt nhiều thứ,ngay cả tình yêu của mình...
    Bây giờ M lại rủ anh về hp,cô ấy nói anh phải về để còn trả nợ,trả nợ xong chắc anh sẽ thanh thản hơn....ùhhhh ...có lẽ anh phải về thật,hải phòng vẫn mong anh về mà,mặc dù tình yêu không còn nữa!Phải không em...
    _ở cuối con đường em đi anh sẽ đứng đó_chắc chắn rồi,nhưng có lẽ anh không đứng một mình..._đó là lời tạ lỗi của anh_xin lỗi HP,xin lỗi tình yêu....
    Được lang_le_yeu_em sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 15/07/2003
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    To baolua va lang_le_yeu_em : Hai cái người này , yêu nhau cái kiểu gì vậy nhỉ ? chả hiểu ??????
    Em nhớ anh quá , lang_le_yeu_em_that_nhieu ạ !
    Xin lỗi anh nhé , xin lỗi anh vì em quá yêu anh .............again and again
    I want spent my lifetime loving you

Chia sẻ trang này