1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi nhé....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 31/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé....

    Anh ạ, không hiểu sao dạo này em luôn mang tâm trạng buồn và luôn cảm thấy có lỗi với nhiều người, trong đó có cả anh....
    Mặc dù niềm đau trong trái tim em là do anh gây nên vậy mà sao em vẫn tự trách mình: tất cả là lỗi tại em. Mình xa nhau...em ôm niềm đau ngồi trong một góc khuất nhìn theo anh cùng chị ấy cười vui lướt qua, và rồi tự trách mình, tại sao mình quá chân quê, quá mộc mạc chân thành, tại sao mình sống ở đô thành mà không có cách sống như chị ấy.....Em đã đoán trước được điều gì sẽ xảy ra nếu như em vẫn không thay đổi. Em biết mình sẽ rất đau lòng nếu phải rời xa anh và em đã cố ép mình thay đổi, nhưng em không thể nào làm được... em không thể nào tập cho mình có thói quen mỗi khi ra đường má phấn môi son, váy đầm sang trọng... để cùng anh đến những điểm tụ ăn uống, dance....
    Em rời xa anh đã hơn 10 năm và em đã sang ngang, còn anh... giờ đây anh vẫn còn đơn chiếc... có phải lỗi tại em?... không biết nữa .... nhưng đôi khi em dằn vặt mình: có lẽ lỗi tại em.
  2. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thật là nghiệt ngã.....
    Anh ạ, trong lúc em đang đau buồn nhất thì người ấy đã đến bên em, an ủi động viên em, người ấy đã cố gắng làm tất cả để em được vui... sau một thời gian dài, người ấy đã ngỏ lời yêu em, nhưng em đã từ chối ... em nói là em không thể quên anh, người ấy bảo rằng người ấy sẽ chờ em, bao nhiêu lâu cũng được...nhưng em đã không cho người ấy một cơ hội.... Em đã rời xa người ấy vì rằng em biết em không thể.... mấy năm trước khi em trở về, tìm gặp người bạn thân, người bạn ấy đã bảo với em rằng: người ấy tìm gặp bạn em, người ấy đã lấy vợ cùng quê em và tên giống tên em... em thấy tim mình nhói đau.... em biết người ấy yêu em chân thành.... Thật lòng xin lỗi...

Chia sẻ trang này