1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

xin lỗi nhóc.....

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi onghoangsamac, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onghoangsamac

    onghoangsamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi nhóc.....

    Nhóc ơi...........
    anh quen nhóc cũng thật tình cờ,lần đấy lầ lần đầu tiên anh lên mạng,bị thằng chú rủ rê vào chát chit trong YIM,trong một cái room củ chuối nào đó chẳng nhớ nữa,anh gặp nhóc tại đó...........nhóc ấn tượng thật,ngang bướng một cách kì lạ,nhưng nếu chỉ vậy chắc anh chả quan tâm mấy vì lần đó nhóc cũng bình thường như mọi người thui có khác là đặc biệt hơn một chút vậy mà............sau lần đó anh và nhóc hay chat với nhau,cũng chả có thêm chút tình cảm nào cả,tại lúc đó anh với nhóc là hai người xa lạ,có quen chăng chỉ là qua một cái không gian ảo,mà anh thì không hề tin vào mấy cái đó,nhóc cũng vậy,chỉ là cái thú đùa vui tiêu khiển bên bàn vi tính mà thôi..........anh cũng chẳng biết mình ấn tượng nhóc về điều gì cả,chắc là sự nhiệt tình quan tâm đến bạn bè,anh nhớ lần đó anh lên mạng khá muộn so với lời hẹn với nhóc,lần đó anh gặp chuyện bùn,còn nhóc thì sắp phải vào lớp học,vậy mà nhóc dám bỏ chỉ để ngồi nghe anh kể về một con nhỏ nào đó làm anh buồn.........ngốc thật nhóc ơi......thế rồi quen,anh thường chở nhóc đi ăn chè,đi uống cà phê,còn dạy nhóc học nữa chứ.nhóc tinh quái thật,toàn đem những bài toán ở tận đâu ra đố anh,mặc dù thừa biết cách giải làm anh phải ngồi nát óc mà tìm cho ra lời giải trong khi đó nhóc ngồi bên cứ thế thản nhiên ngồi nhìn anh vậy,ác kinh khủng.............nhóc là dân chuyên Pháp Chu Văn An,cực siêu về ngoại ngữ nhưng chả biết giề về vật lí,hoá học cả.hic làm cho anh nổi sùng bao lần khi giảng mà nhóc cứ mãi chẳng hiểu gì cả......nhiều lần tức chỉ muốn kệ nhóc muốn ra sao thì ra nhưng nhìn nhóc,nhìn vẻ quyết tâm của nhóc anh lại chẳng thể nào làm nổi.ở nhóc có một cái gì đó thật lạ lùng,nửa dịu dàng,nữ tính,nửa mạnh mẽ,quyết tâm và đầy tự tin quyết đoán,có lẽ vì thế anh thích nói chuyện với nhóc,anh và nhóc thường xuyên buôn điện thoại cùng nhau,đêm nào cũng vậy,chừng 11h là chuông điện thoại nhà nhóc réo inh ỏi,hic cái hoá đơn tiền điện thoại nhà anh cứ tăng vùn vụt theo cấp số nhân vậy nhưng thật vui vẻ,anh có thế nói tất cả với nhóc,nhóc cũng vậy,chuyện gì cũng có thể kể cùng anhcứ thế gần năm trời,anh và nhóc quy ước gọi nhau là anh em,anh biết nhóc yêu anh,còn anh thì saolúc đó anh đang chờ đợi một người dù biết chắc người đó không hề yêu mình,ngốc thậtvậy mà nhóc vẫn ngồi nghe anh kể về người đó như một đứa em gái ngồi nghe anh kể vè chị dâu tương lai của mình,lại góp ý,khuyên cansao nhóc lại có thể bình tĩnh được đến như vậy nhỉ,anh vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao nhóc lại có thể như vậy.nhóc luôn ở bên cạnh mỗi khi anh cô đơn nhất,nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ kéo anh lên.thế rồi anh đi du học,nhóc đã khóc rất nhiều,và đó là lần đầu tiên nhóc nói yêu anh nhưng nhóc nói sẽ không bao giờ nhận lời làm bạn gái anh bởi vì trong lòng anh không có nhóc.nhóc lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cho anh,ngày anh đi,anh không cho nhóc đi tiễn,thậm chỉ giấu nhóc cả giờ bay chỉ hứa là sẽ liên lạc về thường xuyên với nhóc........anh đã không làm được điều đó,cũng như bao lời hứa trước đó với nhóc dù luôn luôn biện hộ bằng sự bận rộn của mình,nhóc đã bỏ qua tất cả nhưng lần này thì thật sự nhóc đã không hề tha thứ.......nhóc không mail cho anh,cũng chẳng gửi thư,chẳng làm bất cứ chuyện gì để liên lạc,lặng lẽ để cho mối quan hệ này trôi vào dĩ vãng.......anh đã gặp Phong lần Phong qua Leeds nghỉ Noel và biết nhóc đã qua Pháp du học,cũng biết nhóc đã có người yêu và hiện đang rất hạnh phúc bên cạnh người đó...anh mừng cho nhóc dù biết trong lòng mình thì....làm sao được chứ,anh đã tự mình bỏ qua cơ hội của mình rồi mà....anh biết nhóc giận anh,thậm chí xoá cả YIM của anh trong friends liste của mình,còn chẳng thèm nghe nhắc đến anh nữa cơ mà.nhưng anh muốn nói là anh nhớ nhóc nhiều lắm và anh muốn cầu xin một cơ hội,dù rất mong manh thôi cũng được,để làm lại,để được nhóc coi là bạn,một người bạn bình thường thôi cũng được mà.nhóc ơi,tha lỗi cho anh nhé............


    PHONG_ VU _LINH
  2. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    trước khi post bài này, ông tác giả nên đọc những bài của người mà ông gọi là Nhóc trước đi chứ . Nhưng mà kể cũng chán nhỉ, lãng quên đi để rồi 1 lúc nào đó nhớ lại thì lại hối hận... chả hay tí nào!
    Wanna fly to a place where it's just you & me ... Nobody else so we can be free
  3. cannibal

    cannibal Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Oài, như truyện tiểu thuyết À, giống cả phim Hàn Quốc...
    Nhưng dù sao, bác viết cũng rất xúc động
    One heart can know what's true
    One life can make the difference.
  4. rinoavn

    rinoavn Guest

    THía à .. (nói một câu cho mọi người cụt hứng)
  5. _The8thwonder

    _The8thwonder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    " uh thế đấy" (nói một câu cho mày cụt hứng Yên ạ)
    Mess with the Best
    Die by the Rest
    If tomorow comes...
  6. Tocdaixinh

    Tocdaixinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Eeê...mà nhóc nào mà lâm ly thế? kể chuyện chẳng rõ ràng kí rì cả!!!!!!!
    Quay bài là một nghệ thuật và học sinh quay bài cũng là nghệ sĩ!i

Chia sẻ trang này