1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi và cám ơn...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0

    BE THANKFUL !!!!
    Be thankful that you don't already have everything you
    desire.
    If you did, what would there be to look forward to?
    Be thankful when you don't know something,
    for it gives you the opportunity to learn.
    Be thankful for the difficult times.
    During those times you grow.
    Be thankful for your limitations,
    because they give you opportunities for improvement.
    Be thankful for each new challenge,
    because it will build your strength and character.
    Be thankful for your mistakes.
    They will teach you valuable lessons.
    Be thankful when you're tired and weary,
    because it means you've made a effort.
    It's easy to be thankful for the good things.
    A life of rich fulfillment comes to those who are also thankful for the setbacks.
    Gratitude can turn a negative into a positive.
    Find a way to be thankful for your troubles, and they can become your blessings.
    Author Unknown

    no-thing-no-body-only-my-self
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi U là I chẳng hiểu nhiều về tiếng anh lắm để biết hết bài thơ....hic...
    Faith is the force of life...!
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    hãy cảm ơn.
    hãy biết cảm ơn khi bạn chưa có được tất cả những cái mà bạn mong muốn bởi nếu có rồi bạn lấy gì để tiếp tục fấn đấu nữa?
    hãy biết cảm ơn vì bạn chưa biết tất cả mọi thứ bởi nó sẽ cho bạn niềm đam mê để học hỏi.
    hãy biết cảm ơn những quãng thời gian khó khăn, vì trải qua chúng bạn sẽ trưởng thành thêm rất nhiều.
    hãy biết cảm ơn khi bạn còn hạn chế nhiều điều trong nhiều lĩnh vực, bởi nó sẽ làm cho bạn có í chí để tiếp tục tìm hiểu và phát triển vốn hiểu biết của bạn.
    hãy cảm ơn khi bạ gặp những thay đổi, nó sẽ giúp bạn mạnh mè và trưởng thành hơn trong tính cách.
    hãy cảm ơn khi bạn mắc những sai lầm, nó sẽ chỉ cho bạn giá trị của những lí do đã làm cho bạn sai lầm.
    hãy cảm ơn khi bạn mệt mỏi và chán nản, thế có nghĩa là bạn đã làm nên những ảnh hưởng nhất định.
    thật là dễ dàng để cảm ơn những điều tốt đẹp....( cái câu sau tớ không hiểu rõ lắm)
    cái gì đó... ...có thể biến những cái gần như là không thể thành có thể. hãy tìm cách để cảm ơn những vấn đề của bạn và nó sẽ trở thành một niềm vui chứ không fải một cái gì quá khó khăn nữa...
    hi vọng là tớ dịch không sai nhiều lắm.
    Trong đáy sâu của mùa đông, cuối cùng tôi cũng học được là trong tôi vẫn còn mùa hạ bất bại.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt các girl 84, gửi lời thanh kiu trân trọng nhất, nồng nhiệt nhất, chân thành nhât.....nhất....nhất.....đến các boy 84 vì ngày vui hôm nay( trừ lão Bach ra, bóc lột anh chị em không thương xót)<---------vỗ tay rào rào nào
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  5. Nemo_rock

    Nemo_rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Phải nói Hitori có cái topic rất hay . But . Một người bạn của nemo đã nói thế này : " Cảm ơn và xin lỗi cũng tốt thôi . Nhưng phải biết đúng lúc . " Quá chuẩn . Các bạn đừng nghĩ rằng cảm ơn nhiều và xin lỗi nhiều là tốt . Nhiều khi sống là ta còn phải quên hai câu đó .
    Tôi nói thế không có nghĩa rằng sống là không biết xin lỗi và cảm ơn . Nếu cuộc sống ai cũng nhớ tới nó thì tốt biết bao . Ôi cuộc đời ơi

    When you ask me a question, would I tell you the truth?
  6. shmily_maybe

    shmily_maybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh đã đến bên cạnh em khi tất cả đều đã rất xa em...trong tận cùng của nỗi cô đơn em vẫn thấy anh...nghĩa là em vẫn còn có người để đc yêu thương fải ko anh?
    Xin lỗi anh vì em đã nói ra điều đấy, ít nhất thì em cũng đã làm cho anh buồn vì em, và chính bản thân em cũng thế. Bạn em nói, sao em hay tự làm khổ m` thế? Em đã fụ lòng anh, chỉ vì em ko thể cười đc...
    Giá mà hôm nay gặp anh, em sẽ đưa cho anh một thứ mà em đã làm cho anh....
    Giá một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã là của em mãi mãi...
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    puppyltt bà ui, tui cũng fải cám ơn bà chứ nhỉ, vì cái giè mà bà post ấy, vì bà đã làm tôi nghĩ đến con n` iu của tôi, ah vì bà...rất chi là tốt nữa chứ...còn nữa, vì....mấy ngày nữa chắc là bà sẽ mang quà thái về cho tui (cái này là gợi ý đấy bà nó ạ)
    Sao anh không tin em rất cần anh...Sao anh không tin em yêu anh mãi...
  8. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Con dâu ngoan ơi !
    ...Cảm ơn con vì đã vào chào mẹ buổi tối hôm ấy.Mẹ cũng chẳng hiểu vì sao lại nói chuyện đó với con nữa con dâu à.
    ...Cảm ơn con vì đã ở bên mẹ lúc mẹ đau buồn nhất ....chịu ngồi suốt để nhìn mẹ .
    ...Cảm ơn con vì những lời khuyên chân thành con đã cho mẹ.
    ...Cảm ơn con vì những lời an ủi , nó làm cho mẹ bớt buồn rất nhiều.
    ....Xin lỗi con vì mẹ chẳng nói gì với con buổi tối hôm ấy, không cho con biết lí do tại sao , chỉ bắt con ngồi nhìn mẹ .Vì thật sự mẹ chẳng thể nào nói cho ai, chẳng biết nói thế nào...
    .....Xin lỗi con vì mẹ đã không làm được như mẹ nói , mẹ kêu con phải làm thế này, phải làm thế kia ... nhưng chính bản thân mẹ , mẹ cũng không làm được như thế. Mẹ kém cỏi quá phải không?
    ...Xin lỗi con vì dù muốn mẹ cũng không thể làm được gì nhiều cho con, không giúp gì con giải quyết được rắc rối con đang gặp phải tất cả mẹ làm không có gì ngoài việc an ủi , khuyên nhủ con.
    Nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , hãy dũng cảm lên con nhé .Mẹ luôn o bên cạnh con dâu.
    Cảm ơn con - Xin lỗi con nhiều nhiều con dâu ngoan ạ.
    Cả nhà ta cùng thương iu nhau , xa là nhớ ,gặp nhau là cười
  9. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời xin lỗi này đến BeTapYeu:hic, xin lỗi nhiều nhiều,dù sao thì bây giờ có nói thì chuyện cũng đã rùi,chẳng bít nói gì hơn vì QTM sai rùi,BTY tha lỗi cho QTM nhá.út cưng
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.
  10. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    boy_thang_long:cho xin lỗi nhá,có gì thì bỏ qua ha,hè này tui về phải cho tui đi ăn kem nhá,đồng ý thì sẽ cho lời cám ơn,OK???
    Mà ông này,ngây ngô thật
    =========================
    Quyên chứ có phải ai đâu,hehe....
    As you can not do what you wish,you should wish what you can do.

Chia sẻ trang này