1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi và cám ơn...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhưng chẳng bít cám ơn ai trước bây giờ.Thôi thì nguyên văn những gì mình đã từng nói vậy.
    Cám ơn tất cả để bây giờ tui được như hum nay,dù rằng đối với nhiều người tui chẳng là cái rì nhưng tui cũng tốt lắm so với lúc tui chưa gặp mọi người.
    Cám ơn mọi người chẳng bao giờ coi tui là cái này cái nọ mà đáng ra tui fải bị coi như thế! Cám ơn thật nhiều...
    Cám ơn an ủi tui khi tui chẳng đáng được an ủi tí nào....
    Xin lỗi nhiều lúc làm cho mọi người tức mà tui cũng chẳng thèm nói một lời xin lỗi tử tế.
    Xin lỗi mọi người quan tâm nhưng tui thì lại bàng quan quá thể đáng.
    Xin lỗi luôn ko làm theo lời của mọi người.Vì thế tui chẳng là cái rì cả.
    Xin lỗi nhưng đừng có nói những lời tui nói là những lời nhăng nhít chẳng là cái rì.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chẳng làm được cái rì cho mọi người khi thực chất tui rất muốn làm nhưng tui lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.Đôi lúc tui thấy mình đúng là chẳng ra cái rì.Mà chẳng ra cái rì rùi thì còn giúp được ai nữa.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ tâm trạng wá nhỉ,ko hiểu là có chuyện gì đang xảy ra,có vẻ như là chuyện ko vui thì phải..........
    Này CBHN,sống trên đời này thì ko thể ko có chuyện buồn,phải vượt wa nó thôi,để sau đó nếu mà còn gặp những chuyện kinh khủng hơn thì mình cần tiếp tục mà vượt wa tiếp,cuộc sống là dzậy mà,mình ko nên chán đời mà chỉ để đời chán mình thui......
    Mong cho bạn lại vui vẻ và nói nhiều như mọi ngày...........

    Một năm học mới với nhiều bạn bè mới, nhiều niềm vui mới và nhiều kẻ thù mới.
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Không cần giúp ai đâu, cố lên nào cháu... :) . Cái chính là do mình.... Good luck ngày 14 nhé :)
    [​IMG]
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn "ai đó" vì chẳng bít là ai,hehe...trung thu nì thích cái đĩa Hồng Nhung - "Một ngày mới" quá....Lên trang web bà chị Bống xin đĩa roài nhưng chẳng bít có ăn thua rì không,chẹp....Cám ơn "ai đó" có lòng thương thì tặng tui cái đĩa,hehe...
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tí quên nữa,Cám ơn bạn sir_cobra quan tâm,hehe....rất cám ơn,có bạn ở đây tôi nhất định lời nói dẫn đến hành động :D . Nhưng mừ bạn bít roài đấy,hi`....tính tớ hay thích đùa.Thỉnh thoảng thích làm tí gọi là kịch tính và gây chú ý ,hehe....(cái kiểu xấu xí thích gây chú ý ý mà....)....Chẹp,đáng nhẽ tớ không nói nhiều đâu dưng đến đây tớ lại thích nói tiếp : cái người ta xấu thích gây chú ý không fải là người ta thích làm thế đây ấy ạ,hehe...xấu quá chìm quá nên mới fải gây chú ý,hehe....
    Dù sao một lần nữa cám ơn ấy quan tâm,thế Trung Thu mưa thế này ấy có đi cùng hội không?để lời cảm ơn của tớ được thành hành động,ấy nhỉ?
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  7. Sir_cobra

    Sir_cobra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Mưa thì cũng phải đi chứ,he he...........
    Chỉ sợ đêm nay đi về muộn wá,sáng mai lại phải đi sớm,chắc là ko về nhà được rùi,hic,đành làm lãng tử giang hồ đi ngủ nhà bạn thui
    Một năm học mới với nhiều bạn bè mới, nhiều niềm vui mới và nhiều kẻ thù mới.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Ấy đừng có lo,đi muộn tớ đưa về tận nơi xin cho,tớ xin lỗi bố mẹ ấy cho.Cám ơn tớ đê....mà hình như ấy post bài nhầm àh?
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  9. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn vì đã quen đc em, vì có em nên tôi mới biết cảm giác yêu thật sự, yêu chân thành :)
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  10. rinoavn

    rinoavn Guest

    lúc ông yêu đứa thứ 9 tôi cũng thấy ông nói thế mà :)
    Amen .. hoá ra từ trước đến giờ nó đều lừa lọc, không chân thành , không thực sự ... tội lỗi , tội lỗi....

Chia sẻ trang này