1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi và cám ơn...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    ăn nói cho cẩn thận, ko fải ai ông cũng đùa kiểu đấy đc đâu.
    Vẫn biết thật khó để tha thứ cho những điều em đã làm... nhưng vẫn không thể quên đc em :( ...Chúc em hạnh phúc :)
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn & xin lỗi ấy nhiều. Vì những gì ư?
    Cảm ơn vì ấy đã từng là của tớ. Cảm ơn vì đã từng lo lắng cho tớ, chăm sóc tớ, mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tớ. Cảm ơn vì có ấy tớ hiểu thế nào là cái muh từ trước tới giờ tớ chưa hề có định nghĩa.
    Xin lỗi vì tất cả nhừng gì đã qua, vì bi giờ tớ không thể nào lo lắng cho ấy được nữa, vì tớ sẽ không chờ đợi, không hy vọng vào một điều tưởng chừng như vô vọng nữa?.
    Tớ đã từng nhớ ấy rất nhiều, buồn rất nhiều nhưng bây giờ thì không. Tớ muốn mình được thoải mái, relax khỏi ấy & nghỉ ngơi. Tạm biệt!

      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  3. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
      Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An
  4. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    "Khi ta còn yêu mà người ko còn yêu ta thì thật là đau khổ.Nhưng khi ta ko còn yêu mà người còn yêu ta thì còn đau khổ hơn".Liệu hoàn cảnh này thì ai xin lỗi ai đây????.............
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
    Được ALEX-DEL-PIERO sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 12/09/2003
  5. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận cuộc sông cố níu kéo những gì ko phải là của mình thì mãi sẽ ko được gì hì hì
    -Nếu tôi nói là tôi yêu em mãi mãi thì đó là lời  nói giả dối .
    -Nếu tôi nói  bây giờ tôi yêu em nhiều lắm thì đó là lời nói trong tim tôi ..!
  6. quanghiep

    quanghiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hey hitori mày còn nhớ tao chứ, cảm ơn mày nhiều vì mày đã lập ra được cái topic hay đến dưòng này.
  7. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ấy vì những gì tớ đã gây ra cho ấy ... thực sự xin lỗi ..
    Don''t want you back
    Được Ciao.007 sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 15/09/2003
  8. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Trách ai,ai trách,bây giờ trách ai?
    "Tài nguyên quý giá nhất là tài nguyên sắp cạn kiệt"
    _ALEX_
  9. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn những giây phút ngọt ngào ấy , đó là lúc được thấy nụ cười mà chính mình cũng có công rất nhiu` , hì .....là lúc được chia sẻ ngay cả khi nói về...ấy ấy , là khi được ......coi như bé con , hay khi ...quàng khăn ....run , lạnh ...........ngốc tệ !!! cảm ơn , cảm ơn rất nhìu , bit không ???

    bao giờ cho đến  thứ 7 ?(*_*)
  10. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi tất cả những ai mà tớ có lỗi, hy vọng sang năm mới tớ ko mắc fải những lỗi lầm thế nữa, lớn hơn chắc cũng biết suy nghĩ hơn. Mong bọn ấy bỏ qua, giữ nhiều ấm ức nặng bụng lại thối đi mất
    Cám ơn Thanh điên của Liên hợp quốc (tớ bao h cũng thích gọi những nguời tớ quý là điên đấy nên đừng mặc cảm), thanks cái card của ấy, ý nghĩa lắm, kiz ấy 1 cái, nhưng đừng tưởng bở mà rỏ nước dãi, ý tớ bảo con Kiz nó ấy mà. Cám ơn cái lần chat linh tinh trong room của Yahoo, nhờ thế mà tớ và ấy quen nhau. Lúc đấy tớ toàn sổ mấy bài của Westlife ra, ấy trông ngứa mắt, nhảy vào "trình bày quan điểm", rồi add nhau vì thấy thú, chưa bao h tớ gặp đứa con zai nào làm tớ cứng họng như thế, lúc đấy cũng hơi nể, "trình cao đây" [r30)]....Nhanh thật, " mới đó mà đã 2 năm , tóc ...tớ ngắn vật". Chúc Thanh một năm mới tốt lành, chúc Thanh những gì tốt đẹp nhất & luôn yêu quý bạn Thủy. À Thanh điên, ấy cũng bị nhiễm tớ à, rám gọi bà là Thủy điên à, " Thuy dien!Gan 2 nam to quen ay rui nhi? :D.Time troi nhanh that!Chuc ay mot nam moi tran day hanh phuc ,dat duoc nhieu thanh cong trong cong viec,cuoc song ..."
    lâu ko được rạy rỗ lên bi h nông bông nà toàn học thói hư tật xấu à .. (ý za lâu ko khích đểu nhau nên bi h miệng lưỡi của tớ cùn mất rồi)
    ...
    Cám ơn nhiều người đặc biệt nữa, những người đã gắn bó và chiến đấu với tôi trong suốt 1 năm qua và ko kể những năm trước. Tôi muốn cảm ơn các đồng chí nhiều lắm nhưng do thời gian có hạn, đêm đã dài, type đã mệt (hix tôi buồn ngủ quá rồi) nên tôi hẹn sẽ viết cho các đồng chí khi khác.
    Chào thân ái và quyết thắng
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong

Chia sẻ trang này