1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi và cám ơn...

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 21/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Thôi, tớ cám ơn nốt vài fát ko các bạn lại ghen tỵ nhau fiền lắm.
    Cám ơn My Thank đanh đá cá cày thích giã chày ăn bánh dày đi đánh giày con của mama này...,( ối em nạy chị Thanh tha cho em), thank Thanh nhiều lắm vì cái card ý nghĩa hehe (sao giống Thanh trên thế, hình như tao rất có "ruyên" với những người tên Thanh thì fải, ở nhà tao cũng có 2 anh chị tên Thanh, cấp 2 chơi thân 1 đứa cũng tên Thanh, có khi làm 1 quả tuyển chọn các bạn tên Thanh kết nghĩa với tớ cho đỡ lạc đàn). Đọc những lời chúc trên card của mày cứ như là đọc di chúc ý nhở, ý nhầm, cứ chúc chúc nên nhầm loạn lên, như đọc lưu bút hay là 1 cái gì đấykhó diễn tả quá, rất thật chứ ko chúc kiểu xã giao hay đại loại thế. Tặng tao tiếp nhiều card vào, lập riêng 1 mục card của Mai Thanh rồi. chỉ tội mới chục cái nên vẫn còn thiêu thiếu (tao thì ...lòng tham vốn ko có đáy). Cám ơn vì tao có một người bạn Phật ban cho <= đường sướng vội, câu này tao đi chôm chôm a God gifted friend, môđiphê tý thôi mà, chỉ tội dich hơi thô.
    Định viết tiếp cho mọi người cơ nhưng mà mama đã lên tận nơi quát rồi...Yêu & quý các bạn nhiều (<= xin thêm mama mấy fút để viết 2 dòng này, quý lắm đấy nhá)
    And every star up in the sky was made for me and youStill we both know that the road is longWe know that we will be together because our love is strong
  2. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi ...vì tớ đã...hẹ hẹ thôi vài tuần ko vào cái nick đấy thì cũng có chết ai đâu mà

    Người đi còn mãi bóng dáng ấy,ánh mắt ấy,tiếng nói ấy trôi dần xa nơi chân mây khắp phương trờiLệ tuôn rơi sao không thôi,thời gian bao đêm trôi,mình em ôm đơn côi tình xa xôiDù cho tình đó đã mất hết vẫn nhớ mãi phút ấm áp chỉ chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương ngườiTình đôi ta nay chia xa,thầm mong anh yên vui và quên em
    TTTTTTTTT
  3. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Tết sắp đến roài ..cũng đến lúc phải "ăn năn " một tý ...
    Cám ơn my friends vì đã bên tôi suốt một năm qua...những người đã lắng nghe, mắng mỏ, an ủi và động viên tui thật nhiều....I love you forever ....
    Xin lỗi my friends .......vì tui đã làm mọi người lo lắng và phải suy nghĩ về tui nhiều quá ......Năm mới tui sẽ cố gắng thật nhiều ..sẽ cứng cỏi và quyết tâm hơn nữa ....
    Được chocopie2000 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 16/01/2004
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Thank you for loving me
    For being my eyes
    When I couldn''t see
    For parting my lips
    When I couldn''t breathe
    Thank you for loving me ​
    những thứ thực sự muốn bỏ đi thì đừng bao giờ vứt vào thùng rác!
  5. 25_05_1984

    25_05_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    cái kiểu topic cảm ơn lày tui đã thấy ở web lào roài...cảm ơn hitori_vodanh đã lập topic lày để tui cảm ơn mọi ng`...hê hê
    I dunt kare who u r ... I dunt kare where u r from... I dunt kare wat u did ... I dunt kare how much u love me... I dunt kare ... dunt kare..!!! but I khoai' You
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi và cám ơn,hì chả hỉu sao ngày hôm qua muốn nói 2 câu này quá đi mất.
    Hồi trước có bức xúc rì cũng nhắn tin cho ấy,sáng trưa chiều tối hay đêm ấy cũng Ok hết,chắc cũng chỉ có mỗi ấy là nghe những rì tớ nói và trả lời tớ thôi :),tối qua mún nhắn tin cho ấy lém lém nhưng mà lực bất tòng tâm,bùn thật,nghĩ lại mới thấy hồi đó "hành hạ" ấy nhìu quá ,mún nói một câu xin lỗi,xiin lỗi về rất rất nhiều thứ vì tất cả hì .
    Cảm ơn ấy vì trong thời gian đó ấy là người duy nhất và cũng là người nghe nhìu nhất những bức xúc của tớ,hic..xi nếu chả có ấy tớ chả bit giải quyết cái mớ hỗn độn ấy như thế nào cả :),bi h thì khó rùi,gặp ít trên mạng cũng ít nói chi đến nt chát chit ,lâu lắm rồi tớ mới có cảm giác như tối hôm qua ấy ạ,hì chả bit nên vui hay nên bùn nữa,viết tn cho ấy nhưng khổ nỗi cái đt nó cũng vô hồn ứ chịu gửi :((,chẹp những lúc đó thấy nhớ bạn hiền qué đi mất ,đêm qua không biết có thấy mắt trái mắt phải giật giật không ấy ,hình như đang online nhưng mà cũng cóc chát được,chẹp cuộc sống luôn là như vậy .
    Ấy ui Xin Lỗi and Cám Ơn ấy nhiều lắm (nhận đi đừng từ chối,t ít khi nói những điều nì lắm ),năm mới sắp đến roài,năm cũ cũng sắp qua ăn năn hối lỗi cả một đêm qua cũng thấy bớt đi một phần tội lỗi Amen
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi vì mình đã biết mấy cái điều đáng ra không phải của mình, đúng là chết vì cái tính tò mò thôi.
     
  8. Aquarius8310

    Aquarius8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những điều tớ đang nhận được từ ấy, nó làm tớ cảm thấy hạnh phúc và tiếp tục làm được nhiều điều khác nữa.
    Cảm ơn những điều mà ấy làm cho tớ thấy tớ đúng là một người có ích với một ai đó. Tớ thật sự có chút ích gì cho ấy không? Cảm ơn nhé nếu câu trả lời của ấy là "Có!".
    Cảm ơn vì bây giờ tớ có một cái gì đó để cố gắng, cố gắng vì ấy và cũng là vì tớ (hình như vì tớ thì nhiều hơn). Nhưng tớ hiểu được ấy quan trọng với tớ tới mức nào. Cảm ơn vì điều quan trọng mà ấy làm tớ nhận ra đó nhé!
    Xin lỗi vì đôi lúc tớ đã giận ấy hoặc làm ấy giận tớ (nhưng hình như tớ giận ấy nhiều hơn). Thật sự lúc đó tớ cảm thấy tâm trạng của mình quá tồi tệ. Nhưng thỉnh thoảng có chút giận giận cũng hay đó chứ nhỉ? Cảm ơn luôn về điều đó nhé! Nhưng giảm nó đi tớ nghĩ rằng tốt hơn(cái này tớ phải nói tớ mới đúng).
    Xin lỗi vì tớ thật sự không phải là một người có thể làm cho ấy vui một cách trọn vẹn được. Tớ cũng không biết phải làm sao cho điều này, nếu có thể chắc chắn tớ sẽ làm cho ấy, xin lỗi thật nhiều nhé nhưng tớ bị hạn chế về nhiều mặt quá!
    Xin lỗi vì những lần giận vô cớ của tớ với ấy, nhưng lúc đó tớ không kiềm chế được mình nhé!
    Xin lỗi vì người chúc ấy ngủ ngoan hàng ngày không phải là tớ vì có lúc tớ không thể chúc ấy ngủ ngoan được.
    Cảm ơn, cảm ơn vì tớ đã quen ấy (cái này chẳng biết cảm ơn ai), cảm ơn về điều hạnh phúc mà tớ đang có mà chẳng biết sự kéo dài của nó là tới bao giờ.
    Ngoài lề: Tớ ghét nhất một điều, một điều sẽ mang ấy đi ra khỏi tớ. Chẳng biết nữa nhưng mong là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Cảm ơn nếu điều đó là sự thật. Đó là một điều thật ích kỷ
    Được Aquarius8310 sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 21/04/2004
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không cho cái topic này lên trong ngày tạ ơn nhỉ, thật là có chút hơi thiếu xót rồi.
    Từ hồi vào topic này đến bây giờ mới nghĩ tới một điều: đó là cám ơn Hit đã mang cái topic này đến với cái box này.
    -----------
    Nếu cám ơn thế có quá nhiều cho những lời cảm ơn của mọi người không?
    -----------
    Cảm ơn - lại một lần nữa cảm ơn người mà tớ biết thừa là ai đấy, cảm ơn vì tất cả chịu đựng + điều đã xảy ra, hẹ hẹ...khó có người thứ 2 nhỉ?(có khi có mà mình không biết cũng nên, hẹ hẹ).
    Còn gì nữa không nhỉ? chẳng biết nữa, có thể là nhiều hoặc là chẳng có cái gì cả.
    ---------
    Xin lỗi vì giờ này buồn ngủ quá và tới tận giờ này vẫn còn ngồi đây mà viết viết lách lách, hehe...
    Hôm nay vừa nhận được một sắc lệnh chính xác, hẹ hẹ...cũng vui lắm
    -----------
    Tâm trạng bây giờ là hơi lo lắng.
    Cám ơn nếu như ngày mai mọi thứ tốt đẹp và suôn sẻ vào buổi sáng
  10. o0o_Bi_o0o

    o0o_Bi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.....ấm quá.....cảm ơn mày.....cái mũ.....

Chia sẻ trang này