xin lỗi tôi đã từ chối tình yêu của em.tôi biết mình làm vậy là đúng.nhưng khi biết em đã học được cách quên tôi và tìm được tình yêu khác cho mình. không hiểu sao tôi lại rất bực bội và tức giận với em. có lẽ thật sự tôi là con người ích kỷ........xin lỗi em!
Đúng rồi đấy ....bạn vừa ích kỷ vừa xấu tính nữa Cũng may bạn còn biết được cái điểm không tốt của mình thì nhanh nhanh mà sửa đi không thôi cô em đó sẽ coi thường bạn lắm.
OK ! Lời xin lỗi của anh đã được chấp nhận!Vô tư đi, lăn tăn làm gì chuyện vớ vỉn ấy. (Chẳng biết bày này xin lỗi ai,thôi mình cứ vào nhận tạm lời xin lỗi cho bác ấy đỡ áy náy)
chắc thằng người yêu mới của em kia hơn anh chủ topic nên anh ấy tức hehe . Chuyện bình thường thôi , mấy hôm rồi hết . Ai chẳng thế , ngày xưa em cũng từ chối nhiều em , rồi các em cũng có người yêu hết , lúc đầu biết tin cũng thấy tức tức tí ti . Rồi hết ngay , tặc lưỡi một cái , chúc em hạnh phúc .