1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có gì phải buồn đâu
    Khi mùa thu đã qua cùng nỗi nhớ
    Khi hạnh phúc trên tay mình rớt đổ
    Bởi chính mình đâu phải bởi mùa thu...
    ***
    Đã từng mong chờ...
    Đã từng khát khao
    Bây giờ em hay anh thấy mình cô quạnh?
    Em hay anh thấy rằng mùa đông rất lạnh
    Ai buồn hơn ai?
    ***
    Những ai đi để tìm quên...
    Quên được gì?
    Khi mọi nẻo đường đi đều có bóng hình anh lấp ló
    Khi mọi chiếc lá đều có gương mặt anh trên đó
    Khi ngay cả trong tiếng chuông điện thoại reo em cũng nghe thấy giọng cười...
    ...
    Nào chỉ một lần vòng tay buông lơi
    Hà Nội nhỏ bé mà sao rộng quá
    Đặt nỗi nhớ lên toan, thời gian bôi xoá
    Chuyện ngày xưa như bức tranh vẽ hỏng, cây cọ màu...
    ...
    Ngàn lần nhủ rằng chuyện mình có gì đâu
    Cũng xưa cũ như ngàn chuyện xưa cũ
    Cũng hy vọng, cũng khát khao ấp ủ
    Cũng thế thôi...
    ...
    Yêu rồi Xa!
    (neuyeuthiphainoi''s blog)
  2. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bác phải phản đối lấy chồng sớm? Em trong tương lai là sẽ lấy chồng sớm vì quyền lợi của cá nhân em và tập thể gia đình em và anh ấy
    Có chồng rồi là không phải lo nấu cơm rửa bát quét dọn nhà cửa, etc rảnh chân rảnh tay lo việc cá nhân. Lấy chồng tốt như thế sao bác lại ngăn cản chị em lấy chồng sớm hả?????????
  3. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì hôm qua uống hơi nhiều rượu. Mình đã tự nhủ phải uống ít thôi mà vẫn bị say. Cứ hôm trước hứa không uống nữa thì hôm sau chân lại xoắn quẩy đi về nhà. Xin lỗi cái dạ dày. Vì tao mà mày phải đau. Xin lỗi cái đầu, cũng bị đau. Xin lỗi tất cả.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình vì...
    Nếu có lúc nào đó thấy buồn thì cũng chỉ tại mình gây ra mà thôi.
    Ngẫm lại thì đúng thế thật.
    Ngày trước cái T thầy bói ở lớp bói tay cho bọn con gái, nó bảo đường chỉ tay đậm thì sẽ khổ và lại còn nói là "tự làm khổ mình" nữa, chẳng tin nhưng giờ thì cảm thấy đúng rất nhiều.
    Tự làm khổ mình vì những điều vớ vẩn, biết vậy nhưng mà khó sửa.
    Xin lỗi...xin lỗi cái nỗi buồn kia vì chính tao gây ra mày.
    Nhưng vì xin lỗi rồi nên tao sẽ cố gắng, sẽ cố gắng để sau này sẽ ít phải xin lỗi hơn.
    Gambatte kudasai!
    ne!
  5. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Người yêu
    Vì mình đã đùa một trò đùa ngu ngốc, vì đã làm Người yêu lo lắng, vì tất cả những gì đã làm
    Xin lỗi mình
    Vì đôi khi mình đã sống tiêu cực quá, đã khắt khe với chính mình quá
    Xin lỗi ai đó đã lỡ mất thời gian đọc cái này...
  6. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé.
    Nhưng tôi là như vậy đấy.
    Dù có phải chết trong cô đơn thì tôi cũng không bao giờ làm khác được.
    Xin lỗi vì sớm ngắt câu chuyện mà không một lời tạm biệt dù anh chưa có gì quá đáng ngoài mấy lời nói. Vì ai như vậy cũng bị tôi đối xử giống hệt như thế.
    Cho dù một ngày tôi chẳng thề hấy cô đơn hay một ngày khác bỗng thấy cô đơn đến cùng cực.
    Vì tôi là thế.
    Xin lỗi.
    Cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng như vậy tốt hơn.
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ừ , thì cũng xin em , ngàn lần xin lỗi em
    Tự dưng như 1 thằng điên gọi điện buôn lung tung . Tốn tiền
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Uhmm.... ngoan được một nửa ngày. Nửa còn lại chìm vào giấc ngủ! hức hức....xin lỗi cí thời gian biểu vừa viết sáng nay. Hị hị....
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Xin cái con khỉ ? Đừng lập Plan nữa .
  10. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    "Kẻ thù lớn nhất của đời mình là chính mình". Càng ngẫm càng thấy đúng. Đừng xin lỗi ai, hãy xin lỗi chính bản thân ta vì đã không làm được những điều ta mong ước.

Chia sẻ trang này