1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hic hic, tội lỗi quá, ngày nào cũng ham ngủ, hnay ngủ ko thèm đi học, bị điểm danh mấy môn, hức hức, thế mà vẫn muốn ngủ.
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Xin lỗi tình yêu,cho những điều em ko thể nói
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. maituanviet

    maituanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác Admin, hôm nay em sẽ spam Box mình. Vì em mất ngủ mà. Bác thông cảm nhá...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Uh. Mình cũng xin lỗi tình yêu vì anh chưa tìm ra em!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    gửi em bé đánh giày buổi sáng: xin lỗi vì anh đã không trả lời một cách lịch sự hơn !
    Nhưng có lẽ em chẳng để ý đâu phải không? Nếu a ra vẻ lịch sự , e sẽ nhìn xung quanh xem có cô gái nào không, hoặc cảm thấy chạnh lòng khi thấy như thế lại trịnh thượng hơn, ra vẻ hơn! Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng đơn giản, một lời xin lỗi hay cảm ơn giờ bỗng biến thành thói quen "tư sản" , với em, có lẽ một câu nói ''''mày làm gì lâu thế ? " đi kèm với tờ 5000 biết đâu lại làm em thấy dễ chấp nhận hơn phải không? :)
  7. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày va linh tinh
    nhớ lại mấy năm trước vẫn còn thấy có lỗi. hichic.
    xin lỗi nhé.
    xin lỗi anh vì thực ra em chỉ giả vờ đi ngủ...thực ra là nằm đó cầu trời khấn phật cho anh mau mau về đi, lại còn lẩm bẩm rủa anh nữa.
    Em chẳng muốn nhận bất cứ cái gì từ anh cả, nhưng bà chị em tiếp anh và bà ấy nhận hết cả hoa và socola, em cũng quá mệt mỏi và không còn muốn lại mang trả lại anh nữa, thôi bóc ra ăn thôi, kệ anh, dù sao socola cũng là món sở trường của em mà, em vẫn nhớ đó là hộp socola bỉ rất ngon, mấy anh chị em ngồi ăn, em thấy socola của anh ngọt trong miệng mình còn trong lòng thì đắng ngắt vì một người khác...Cuối cùng là một cảm giác đắng ngắt, chua xót cho một số người, trong đó có mình...
    Em đã thể hiện tất cả những yêu ghét của mình rồi, và anh cũng đã hiểu rồi, vậy mà anh vẫn như thế thì thôi kệ vậy. Nhìn những dòng chữ ở cái thiếp em phát chán, mệt mỏi,
    rất xin lỗi anh vì ngay sau đó nó đã ở trong sọt rác, em thấy mình thật không thể chấp nhận được, nhưng em chẳng còn cách nào khác, em ko muốn nhìn thấy bất cứ dòng chữ nào của anh, ngày đó anh hay viết thư, em không giữ mà cái N cầm hết.
    Dù rất dứt khoát nhưng em đã rất cẩn thận để không làm buồn anh vì anh không đáng bị như thế, nhưng kết quả là gì? Chắc cả đời này anh vẫn hận em, chả hiểu vì sao.
    Em thấy mình có lỗi cũng không nhiều vì tàn nhẫn thì tàn nhẫn thật nhưng mục đích thì lương thiện.
    Duy chỉ có vụ va linh tinh đó là em thấy mình thật quá quắt.
    Thực sự xin lỗi.
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Uhm... Valentine àh, Valentine năm nay zui ơi là zui. ka ka ka.... Nên xin lỗi hay cảm ơn nhỉ!
    Uh thì thôi tất cả đã qua
    Cây điệp già đã bao mùa lá rụng
    Đừng để lòng mình hóa thành thung lũng
    Lúc chỉ một mình và hát những lời... không
    Uhm, ứ nhớ có phải 4 câu đó là 1 khổ hông, cũng chả bít có nhớ chính xác chữ trong từng câu không. Trong trí nhớ mình hiện tại thì nó là như thế nên cứ gõ ra như thế. Ặc, đầu óc thơ văn bây giờ rất là tệ nhá, chả nhớ được cí chết toi j cả. Ẹc ẹc.... toàn nhét mấy thứ vớ vỉn vô bổ vào làm chật hết cả não òi!
  9. kentrigroup

    kentrigroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bibianh vì khi hát kara không nhường bạn, không tán bạn cho bạn đỡ buồn vì không có thằng nào tán. Ôi sao mình thấy ân hận thế nhỉ. Trời có phạt không.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, cho này, cho này. Gì chứ lỗi thì tớ đầy, xin bao nhiu cũng có. Cũng xin lỗi ấy là hum ấy tớ thik ngồi tán hơn là bị tán, nên ứ để cho ai tán cả mờ chỉ đi tán thiên hạ thui, cơ mờ quên tán bạn. Thế mới tội lỗi chứ, nhể. He he... Xin lỗi nhá, lần off sau hứa sẽ tán trọn vẹn hơn ạ. ka ka...

Chia sẻ trang này