1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiptop_2link

    tiptop_2link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    thương thay nhi?
  2. tiptop_2link

    tiptop_2link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi em !
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Một phút thôi, được say. Nghĩ ngợi 1 chút, nói năng không suy nghĩ một chút, cuồng 1 chút, nhưng vẫn biết mình đang làm gì.
    [​IMG]
    Không buồn, không vui, không chán nản, nhưng mọi người xung quanh cứ làm mình thấy chán. Không còn đủ lòng tin vào những điều tốt đẹp sẽ tới. Mất lòng tin vào tình yêu, và không bao giờ tin vào một cái gì gọi là mãi mãi.
    Muốn nói chuyện một chút, kề cà kêu than một chút, kể lể một chút, nhưng không ai đủ nhiệt tình để nghe. Thất vọng 1 chút, rồi cười, uh thì mình đâu đủ quan trọng để ai đó có thể lắng nghe mình lảm nhảm? Và nào có ai đủ quan tâm, để muốn biết những điều mình lảm nhảm có nghĩa hay không? Rút cục thì, chỉ là mình tự giơ tay vỗ về an ủi mình được thôi.
    Càng ngày càng thấy các mối quan hệ trở nên nhạt nhòa. Có thể mình đã ngây thơ wa'' khi tin vào những cái gọi là "sự thân thiết", hoặc mình wa'' vô tâm chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, mà không nhận ra là người ta không hề nghĩ như mình nghĩ. Không có nghĩa tất cả những người mình cho là thân thiết, thì đều coi mình cũng như vậy.
    Uh, thì hãy coi như mình đang nhầm lẫn, sau hôm nay sẽ không như vậy nữa. Mình đã wá dễ dãi khi cho đi 1 niềm tin, và nhận về 1 sự thất vọng. Để rồi chợt hiểu ra là, không phải ai cũng coi trọng nó. Với mình có thể điều đó quan trọng, nhưng với người khác thì không. Vì vậy, đừng lúc nào cũng có thể nói cười, kể lể, tâm sự không suy nghĩ.
    Nhận ra, để cười, để nói, để vui đùa đúng mực hơn. Chỉ vậy thôi.
    Ngày mai.... là một ngày mới. Ngày mai, là một mình mới! Chỉ có điều, mình của ngày mai, sẽ không bao giờ, còn hồn nhiên như ngày hôm nay nữa.
    Có những người đã mình làm phiền, vì mình nhầm lẫn. Xin lỗi, và hãy tin rằng, mình sẽ không bao giờ, làm phiền họ nữa.
  5. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em nhiều ./.
    G6 for me !!!
  6. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Một phút thôi, được say. Nghĩ ngợi 1 chút, nói năng không suy nghĩ một chút, cuồng 1 chút, nhưng vẫn biết mình đang làm gì.
    Mất lòng tin vào tình yêu (Câu này hơi dở hơi), và không bao giờ tin vào một cái gì gọi là mãi mãi (Câu này hơi đúng).
    Amen......Xin Người hãy cứu dỗi một linh hồn
    Được booatoa sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 19/04/2007
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Ông bác phá đám kia, mún bít em dở hơi tới cỡ nào hông? Oánh chít giờ!
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Dạo này không hay sám hối, hẳn nào người ngợm nó nặng nề thế. ha ha... Phải xin lỗi mình và xin lỗi người mấy phát cho nó thanh thản nào.
    Xin lỗi bản thân, lại để một ngày trôi wa vô nghĩa. He he... Mai về wê, thế là sự nghiệp khóa luận sẽ lại chỉ được bắt đầu sau 2/5. ka ka ka.... bla...bla... bla... Xin lỗi thầy! he he...
  9. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, hm nay xìpam hơi nhiều
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Bạn định rằng sẽ theo dõi xem tớ ra sao, thay đổi thế nào chứ gì.
    Xin mời cứ việc làm cái việc vô nghĩa đó.
    Chẳng có gì ảnh hưởng đến tớ và hãy cứ đợi đấy mà biết được ra sao.
    Tốt nhất là bạn hãy biến đi đâu đó, đừng có thỉnh thoảng thò cái mặt đáng ghét ra, chả ra làm sao, bực mình.
    Xin lỗi. Thật là vô nghĩa quá. Cả những dòng tớ đang viết cũng thật là vô nghĩa.
    Chả là gì thì cứ biến quách đi đâu đó, quanh quẩn chi cho mệt, tớ ghét đứa tò mò như bạn, cực ghét.

Chia sẻ trang này