1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Gửi tới người mà ai cũng biết là ai đấy: có khi em phải xin lỗi anh, em không đủ can đảm...
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cho chín chắn em nhé!!
    Lên công ty, muốn xin lỗi lắm áh, nhưng ko đủ can đảm để nói gì Khakha, ngại ơi là ngại. Ko co'' y'' ma`! Tất cả đều xuất phát twf sự mải chơi, ko cẩn thận, vo tam và từ.................anh Hải! Khakhá
  3. SEK750iv2

    SEK750iv2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi em, vì vô tình đã bắt em phải lựa chọn
  4. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang đau đầu chị ạ, hihi, cơ mờ chị nói cứ như bít hết rùi á
    Em thì ứ hiểu gì về vụ anh Hải thế nào nhá
  5. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    haha, đợi hôm nào off, kể thì mới hiểu đc, viết ra đây rồi thằng ruồi lại "Chưa thây ai đoảng như bà Nga"
    Hihi, mấy cái của em, chị ko biết nhiều, thế mới khuyên kiểu chug chung như thế, nghĩ cho kĩ trc khi quyết định. Nhiều lúc mình vô tình thôi, nhưng lại làm ai đó thế nào, thì hãy nghĩ đến những cái vô tình của người khác,cũng làm mình thấy thế nào. best wishes to U!!!!
  6. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mày.. tao lại thấy cô đơn..
  7. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp cậu, thấy thằng cháu này hư quá. Xin lỗi ông bà, xin lỗi cậu, mai cháu sẽ về
  8. _naughty_girl_

    _naughty_girl_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Có thể
    Có thể mai này em không thể làm thơ
    Bỏ câu chữ ngổn ngang giữa bộn bề ký ức
    Xếp lại ước mơ về một ngày xưa cũ
    Ru lại lòng mình trong những bình yên
    Có thể một ngày trái tim thôi đa mang
    Không thổn thức về những điều rất thực
    Em trở về là em như chưa hề ray rứt
    Chuyện vui buồn ngày ta bên nhau
    Có thể rồi em sẽ quên
    (như những ngày em chưa từng nhớ)
    Như những cuộc tình trôi
    đi khi nụ cười lại bắt đầu rạng rỡ
    Như những cơn sóng lòng dịu lại phía ngày xa.
    Có thể mình sẽ bình thản đi qua
    Em không bần thần như ngày xưa nôn nao gặp gỡ
    Anh không đợi chờ. Bằng lăng thôi không nở
    Mình vô tình như quên một vần thơ
    Có thể thế không anh khi tim vẫn dại khờ?
    Mọi có thể bắt đầu từ không thể?
    Nên mình cứ yêu nhau dù có nhiều đổ vỡ
    Tha thứ lỗi lầm.
    Để lại bắt đầu yêu!

  9. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã làm mọi người mừng hụt ạh. Em nhầm lịch, mặc
    dù em đã cố gắng cẩn thận lắm rồi ạh. :( Tuần này e lại về, cho 1 số nhân đỡ nhớ, tuần sau mới hội chợ. Lại coffe rồi. Em xin lỗi thêm lần nữa, vì ko phải mình em về, thêm cả bibi nữa
  10. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Ơ, mình làm gì có tội nhỉ?
    Không để ý topic này

Chia sẻ trang này