1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Roài hở, chứng tỏ đi ăn lẻ không rủ mình
    Để xử ní vụ này đã

  2. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Hì ! đừng có tiết lộ cháu nó méc lẻo cái vụ này nhé
    Cái đường truyền ở Cty bác kinh nhỉ
  3. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Uh, yên tâm sẽ bảo không phải là cháu méc lẻo đâu, he he
    Hôm nào trà đá nhá

  4. commm

    commm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    1.977
    Đã được thích:
    0
    Okie em nà em thix cái khoản này lắm nhá
    Bác ui bác có cháu gái nào.. nó ở nhà chắc nó bùn.. hay nà pác cho nó đi theo
  5. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    SẾP chứ không phải XẾP. Cho người ta đi bốc xếp hàng àh
    Xin lỗi thế này thì đừng hòng ăn thua gì
  6. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Tuần này vòng wa quê hương nhưng mờ lại lượn lên Yên Bái ăn cưới, hok được về nhà. Mẹ gọi điện xuống mắng mỏ mày chẳng quan tâm đến mẹ gì cả, đi tân....2 tuần mà không gọi điện về nhà. Hik, mẹ dạo này đa cảm thật! Làm mình thấy ăn năn. Thừa tiền gọi điện cho jai mà chả thèm nhớ mẹ gì cả.
    Hik! Thật ra là sợ. Gọi về mẹ cứ hỏi nhiều, ngại trả lời...
  7. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mày, lại buồn ngủ rồi, ko đi nộp đơn đc, hôm nay hạn cuối cùng rồi!
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    @ Mẹ: Con không thực hiện được lời hứa với mẹ rồi. Chưa thể yên ổn và giỏi giang như là con nói con sẽ trở thành. Con đang cố gắng, con chỉ biết có vậy thôi.
    @ Mày: Chẳng giúp gì được cho mày. Nhìn mày gồng mình chịu đựng những cái đáng ra mày không phải chịu, thấy đau mà không biết phải làm gì. Cùng tuổi, nhưng chắc mày đã nghĩ khác tao nhiều rồi. Cố lên, chẳng biết nói gì ngoài từ ấy!
    @ Anh: Em thấy trống rỗng lắm, anh ah. Không biết cảm xúc yêu thương bây giờ là gì nữa, sao cái gì cũng cứ nhạt nhạt như nhau thế này. Cái thứ đủ vui, đủ ấm áp, nhưng có cũng được chẳng có cũng không sao thì gọi là trạng thái cảm xúc gì! Vô trách nhiệm với bản thân lắm phải không khi thốt ra một lời như thế! Xin lỗi, em rất muốn đi xa một thời gian. Nhưng sợ nhiều thứ quá!!!! Em muốn chia sẻ an ủi những gánh nặng của anh, nhưng hạn chế về mặt ngôn ngữ và biểu lộ cảm xúc quá. Em muốn mình đừng biến anh thành chỗ dựa, nhưng em kém bản lĩnh quá. Rồi không biết, em sẽ còn yếu kém những gì nữa. Sợ!
    @ Bản thân: Mình đủ lớn rồi để phải chịu trách nhiệm trước mọi sự lựa chọn. Tất nhiên đường đi nào cũng có đầy đủ cỏ hoa, chim chóc, ổ lợn ổ gà, nhưng mình đã quyết thử đi một con đường khác với hi vọng nó êm đềm hơn rồi. Biết sẽ có lúc hối tiếc vì lựa chọn này, biết đâu sẽ phải quay lại từ điểm xuất phát ban đầu và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, nhưng quan trọng là mình được "thử". Vậy thì, hãy cứ thử đi, và cố lên!
  9. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi! Chưa bao h mình thức khuya như thế này.
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    11h đêm... Hình ảnh anh tự nhiên hiện trong đầu. Không hiểu sao nỗi nhớ lại tự nhiên mò đến vào cái lúc người ta đã quên hết tất cả rồi. Điều gì khiến em nghĩ đến anh vào lúc ấy, em cũng không biết nữa.
    Lục trong điện thoại, thấy được một số đthoại mà lần đây nhất anh đã dùng để gọi. Nhắn tin! Không cần biết số ấy có còn dùng nữa không! Hồi hộp... chờ đợi.... có báo cáo. Tự nhiên thấy sợ, vậy là anh vẫn ở đó, đằng sau số điện thoại này...
    - Sao lại nhắn tin? Anh đang uống rượu một mình!
    - Tự nhiên thik nhắn, vậy thôi. Sao lại uống rượu một mình?
    - Hôm nay sinh nhật anh! Không ai nhớ! Anh đã tưởng em nhớ!
    ......
    Sững người. Uh nhỉ! 11-12, cái ngày mà trước đây 2 năm mình đã rất nhớ. Đã trăn trở xem nên làm gì cho sinh nhật anh. Vậy mà năm nay...? Nghĩa là mình đã quên thật rồi....
    .
    Bỗng chốc, tất cả những gì vỡ vụn dường như trở lại, gắn kết, hiển hiện trong đầu. Không biết cái gì đã khiến mình trào nước mắt. Là thương? hay là nhớ? Chỉ biết, cảm thấy tim mình nghẹn lại, khi hai đọc hai tiếng: "sinh nhật".
    Nhưng có ý nghĩa gì đâu! Em đã quên thật rồi. Xin lỗi vì đã nhắn tin. Cũng không biết vì sao lại làm thế nữa. Chúc anh một tuổi mới hạnh phúc! Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

Chia sẻ trang này