1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Một fút lơ đễnh làm ảnh hưởng đến tài chính của gia đình
    Xin lỗi bố
  2. hopeman

    hopeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bản thân vì dạo này trông mình mệt mỏi và lười biếng nhưng quả thật là mình rất mệt mỏi
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự không chịu nổi nữa
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác hối hận vô bờ sau khi nhấn phím gọi đi. Xin lỗi anh, đã làm phiền anh rồi. Xin lỗi mình, lại thất hứa với bản thân rồi. Uh thì thôi, tất cả sẽ qua... tất cả đã qua... Cái gì đã vỡ là đã vỡ, sẽ không bao giờ dại dột cố gắng gắn lại những cái đã vỡ nữa. Nhưng sao cảm thấy đau lòng đến thế này! Biết là mọi cái như thế này là tốt đẹp rồi, nhưng sao lại thấy đau đến thế! Mình ơi, sao ngốc đến thế này!
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi cảm giác đau đớn ngày hôm wa... Trái tim lại thấy xôn xao vui khi hoà vào những niềm vui khác bên bạn bè. Em biết mình đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. Hay ít nhất thì dù có phải lết qua một các vật vã, thì em vẫn sẽ vượt qua.
    Một người hôm wa hỏi em: Có biết điều khó nhất đối với con người là gì không? Em bảo, là đánh bại sự lười biếng. Người ấy bảo, không phải, là vượt qua thất bại của chính mình.
    Có lẽ vậy, em thấy em không khó khăn để vượt qua thất bại của chính mình. Em sẽ đi qua những đau đơn, những buồn tủi, những giận hờn, để lại được thấy mình bình yên.
  6. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mặ dù ko thể nói, ko thể viết, chỉ có thể giấu ở trong lòng, nhưng từ ngổn ngang bên trong vẫn muốn xin lỗi gia đình, xin lỗi những người bạn thân, và xin lỗi anh...
    Ko thấy ân hận, bởi nếu có chọn lại chắc sẽ vẫn làm theo cách ấy, nhưng thấy hơi dằn vặt!!
    Rồi bắt đầu từ h, sẽ lại cố gắng làm con ngoan!!!
  7. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi chúa, đáng ra con phải làm lễ rửa tội từ ngày hôm qua mới phải phép, nhưng mong chúa thông cảm, từ sáng ngày 29 đến 20h25'' ngày con phải đi nhiều quá, ngủ chẳng được đến 8 tiếng, ăn đau cả 2 quai hàm( bi h con vẫn hơi đau)... và điều quan trọng là con không được tắm, nên việc đáng ra con phải làm ngày hôm qua để được chúa trao cho cái mặt trong sáng vô tội thì con dành hết vào tắm và ngủ. Con xin lỗi chứ nói thật với Chúa, nếu Người là con hôm qua thì đến Chúa người cũng ko nhớ nổi chứ nói gì đến con... Amen!!! Nhân danh cha, con và các thánh thần mong chúa thông cảm cho con. Hix !!! Amen!!!
    Hôm nay, con xin ơn trên cho con được xám hối những tội lỗi của con từ bé đến giờ, vì đây là lần đầu con làm lễ rửa tội. Vì ở đây ko có cha sứ nên xin Chúa cho con thưa ngài luôn...
    Nói thật với chúa, từ bé đến giờ nếu nói về tội lỗi thì con là tỷ phú, để biết thêm chi tiết, xin Chúa liên hệ trực tiếp với những người có liên quan đến con để sưu tầm thêm. Hôm nay, con đến đây chỉ xin Chúa có 1 điều thôi, xin Chúa hãy xá tội cho con, nếu được như thế thì con xin cảm ơn và hậu tạ. Amen!!!
  8. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Chúa ạh thằng cha này đã bắt nạt con. doạ dẫm con, lại còn nổ súng đe dạo đến tính mạng con nữa, đề nghị Chúa đừng rửa tội cho hắn, hãy trừng phạt thật ghê gớm vào ạh. Con xin cảm ơn Chúa, AMEN
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, em không chờ anh nữa.
    [​IMG]
    Đông lạnh quá, em không chờ anh nữa
    Em rất cần hơi ấm một bờ vai
    Trời lạnh lắm em không còn mở cửa.
    Dẫu vẫn mong anh sẽ đến bên ngoài.
    Mùa lạnh quá, em héo gầy xơ xác
    Bàn tay khô, chảy máu mỗi đêm về
    Chẳng ai chờ, chẳng ai lo cho nữa
    Tim cũng đau theo từng xước móng rô
    Em lạnh quá không chờ anh được nữa
    Xin lỗi mùa, và xin lỗi niềm tin
    Gió mùa lạnh, xin anh đừng mở cửa
    Em sẽ thôi không mòn mỏi kiếm tìm ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. mua_hoa_quynh

    mua_hoa_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi một người cần phải xin lỗi và cũng có lỗi với mình nữa. Rất muốn đứng trước mặt và nói lời xin lỗi nhưng không thể gặp nhau được nữa. Viết vào đây và bạn cũng không bao giờ đọc được vì có bao giờ bạn đọc trang này.....

Chia sẻ trang này