1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi em vì hôm nay định rủ em đi cafe mà lại phải hoãn lại, để cái sự bức xúc của em phải kéo dài thêm đến chiều mai, để có đứa đang cười khoái trá vì kế hoạch của anh em mình bị cancel.
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh vì hôm ấy em lại trót ko trách cái đứa sung sướng ấy!!
    Xin lỗi kon bạn thân 10 năm, vì vì 1 người mới quen mà lại bỏ rơi nó!!
    Xin lỗi người mới quen vì đôi khi còn thấy...Mọi cái đã qua... Và đang chờ đợi những cái mới...
  3. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, cuối cùng ta lại phải hận ngươi, đồ ngốc!
    ta là đồ ngốc!
  4. PhuthuyAli

    PhuthuyAli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nhé, nói thật là tớ cảm thấy rất là mệt mỏi rồi, hôm nay vai tớ nặng trĩu, hôm qua đầu tớ đau buốt. Zời lạnh và mưa gió đối với tớ là kẻ thù tớ mệt vì nó, tớ khổ vì nó, toàn thân rã rời, và nói thật là tớ mệt mỏi bạn ạh. Tớ chẳng còn thiết làm cái gì nữa, tớ chẳng còn thiết suy nghĩ cái gì nữa.............mệt mỏi...........rã rời là những thứ mà tớ nghĩ được..........và tất nhiên là tớ chán. Hôm nay tớ đã lơ mơ đi dưới một cơn mưa, lơ mơ vì buồn ngủ, lơ mơ vì ít chất kích thích trong người,lơ mơ vì đầu tớ trống rỗng..................
    Và tớ xin lỗi nhé, hôm nay tớ đã có một vài quyết định nho nhỏ, nhưng với tớ nó hơi to to
    Tớ thấy tớ cần chia sẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tớ thấy đôi khi tớ cần phải sống thật với cảm xúc, đôi khi tớ dối trá quá................để rồi tự tớ thấy mệt mỏi,tự tớ thấy rã rời..................
    Mùa đông và mùa mưa, xin lỗi nhé, thật sự tớ không thik
  5. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tớ xin lỗi cả box mình là lần này về Việt Nam tớ chẳng gặp được mọi người. Lần đầu tiên về thăm nhà nên bận kinh khủng. Tớ đang tranh thủ nốt mấy ngày cuối ở VN. Thôi hẹn gặp lại mọi người vào lần về tới nhé.
  6. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm một quyển nhật ký mới đi mụ fù thuỷ kia
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    he, lần tới là khi nào nhở? Tại lần này Lê La về mọi người cũng bận lung tung nên không bố trí tụ tập được. Thế là chưa được măm món ăn do bạn Lê La nấu nhỉ, he he... Chúc chơi vui nốt những ngày còn lại ở VN nhé!
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Xin lỗi vì không làm Móc Áo cho Cún được như mọi lần!
    Mà cũng đáng đời, tự nhiên quyết định đi cái rụp, ai mà theo mãi được!
    Nhớ mua thật nhiều quà đắt tiền cho mình nhé, không mình thấy ăn năn hối hận lắm! hì hì....
    Dân Box mình hay xin lỗi nhỉ! Trước khi làm gì có lỗi phải tính chứ, mà làm rồi thì không hối hận, okay????
    Nếu ai không thích Sole nói thế thì...xin lỗi nhé! Ha ha ha...
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em lưu tên 1 người mới quen trong list ĐT của em = tên thật + chức danh của họ.
    Em lưu tên 1 người đã quen lâu lâu trong list ĐT của em = nickname của họ
    Em lưu tên 1 người thân thân => rất thân = cách gọi thân mật mà em dành cho họ (tên em đặt cho họ hoặc tên họ tự nhận mà em iu quý).
    Em lưu tên của một người mà em k phân biệt được thân như thế nào nữa, chỉ biết em muốn cái tên đó chỉ dành cho riêng em = kí tự em tự đặt ra cho họ.
    Và khi người ấy xa em, người ấy không còn là của riêng em nữa..... em lưu họ = những kí tự mà em không bao giờ muốn nhớ đến nữa. Nhưng đáng tiếc, những cái tên = kí tự luôn hiện lên đầu tiên trong list.
    .... em đành xóa những kí tự đó đi
    .... và không biết thay bằng j ....
    .... không thể là một trong những cách mà em đã lưu....
    .... không thể là những kí tự, những cái tên + chức danh hay nickname
    ... em không biết lưu bằng j...
    ..
    .... Đành để trống...
    Và một lúc nào đó em bấm nút call, hiện lên màn hình là những con số thân quen và xa lạ.
    Những con số không thể gọi tên.
    Nó không phải là số người lạ.
    Cũng không nằm trong bộ nhớ người quen..
    Những con số...
    Em không biết gọi tên.
    Em chỉ biết gọi nó là những con số đáng bị lãng quên, cần được lãng quên, và .... phải lãng quên....
    Sẽ đến một lúc nào đó...
    Em không còn giật mình bởi những con số nằm trong ổ lưu vô hình ấy nữa....
    Em tin em có khả năng quên nhiều hơn là nhớ ......
  10. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cố lên mày!! Tao lưu là "Gì đc nhỉ", và h vẫn chả biết là "gì đc nhỉ"??
    Xin lỗi anh vì cái cảm giác của em lúc này..
    XIn lỗi anh, chưa thể chứng minh cho anh thấy, em ko cần thời gian nữa...
    Và xin lỗi anh, chỉ muốn xin lỗi anh!!!
    Em ko muốn xin thêm thời gian, nếu nó sẽ làm anh buồn..
    Em ko muốn xin thêm thời gian, bởi em biết chắc, em sẽ ko ngừng giận dỗi những cái vô cớ...
    Em ko muốn xin thêm thời gian, vì biết đâu, em sẽ lại phải xin thêm tiếp...
    Mặc dù vậy, vẫn luôn thật mong những gì tốt đến với anh...
    Mặc dù vậy, vẫn luôn mong anh có thể đợi em...

Chia sẻ trang này