1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trời không lạnh nhưng vẫn mặc áo len. Mình không muốn mình lạnh khi ở bên một ai đó, không phải anh! Cảm giác ngày xưa.... như chưa từng là ngày xưa....
    Hình như mình lại bước chân vào một vết xe nào. Mình lại bắt đầu thò mặt vào một trò chơi của người lớn, không có chỗ cho những suy nghĩ nông cạn trẻ con?
    Mình tàn nhẫn, hay đáng thương?

  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹpđáng thương quá
  3. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
  4. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Mình lại sôi máu khi nghĩ đến những hình ảnh đó. Hỡi những hình ảnh kia, lẩn vẩn quanh đây làm gì Đời ác thật.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cuộc hẹn quan trọng vào 10h30. Tự tin mình có khả năng dậy trước 8h nên mới 4h mới ngủ. Và... khi tỉnh dậy.... thấy mặt mình đang bị chiếu bởi 1 thứ ánh sáng chói chang khác thường, khác với cái thứ ánh sáng mờ mọi hum mình vẫn thấy. Hứt, dạ vầng, làm sao không khác, khi nó là thứ nắng của 10h30 sáng!
    -->một cánh cửa đã khép lại khi mình đang ngủ! ngủ quên trước cơ hội là một thứ tội không thể tha thứ được!
    ---> Đau đớn!
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    chúa tha tội cho con bibianh ạ
  7. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất nó nói dối anh kể từ khi nó biết anh.Nó cảm thấy thật có lỗi khi đã nói dối anh.Nhưng nó biết phải làm sao bây giờ chứ???Nó cũng buồn và giận mình lắm.Tại nó không đủ can đảm để đối diện với anh.Thôi thì đành nhờ gió gửi đến anh lời xin lỗi chân thành nhất từ trái tim.Hãy tha lỗi cho em !
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    - Lạy Chúa, con vừa gây nên một nghiệp chướng! Hức!
    ---> Hanhdung mến, Ông Chúa làm lễ tha tội cho tớ xong sẽ wa ngay chỗ bạn đấy! Cố chờ đợi nhá!
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nếu không ăn năn , hối lỗi . Nghiệp chướng sẽ nối tiếp nghiệp chướng . Dứt không ra .
    Ông ấy lên đến đầu cầu Việt Trì rùi , Hạnh Dung về Quê đi ổng rửa tội cho .
  10. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hức hôm nay mình đã làm một việc rất xấu mà mình không cảm thấy nó xấu lắm mình đã nói xấu không phải 1 mà tận 2 người mong CF and BBA bỏ qua.
    xin chúa tha tội cho con. AMEN

Chia sẻ trang này