1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    => Vợ: cám ơn vợ đã có nhời mời (cám cho nhợn, ơn cho Đảng, chả có je cho vợ, he he...)
    --> hum nèo tớ sẽ wa nhà vợ uống cà fáo ạ (hay là măm??). Nhưng nói trước là tớ chỉ bít uống cho đầy dạ dày chứ hem có bít thưởng thức je hít đâu đấy! ke ke...
    Còn vụ trển í mờ, wa lâu roài. Tớ viết là một cách để đóng quan tài cho những chuyện như vậy mờ. In tâm là chồng vợ lúc nèo cũng đủ vui vẻ để cười lên, cười lên, Việt Nam ơi.
    Dạo này thấy vợ cũng tâm trạng nhìu nhìu nhìu. Không hợp lém trong khoản tâm sự mấy vụ này với vợ, nên chỉ bít chúc vợ lun đủ niềm vui cho 1 ngày, và hạnh phúc cho 1 đời.

  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    To "chồng": Thanks!!!
    Lạy chúa! Mong chúa xá tội cho con. Hôm nay con hư quá! " Lang thang" cả giờ đồng hồ thế này! Tội lỗi, tội lỗi!!! Amen!
    ----------------------
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Lạy chúa . Thưa ngài . Mấy hôm nay con lười quá , bỏ bê CV và nhiều thứ khác , mong đức chúa lòng lành cho con đi theo đi , ở đây con lười kinh khủng , giờ đến cả quần áo mặc con cũng không có vì quần áo bẩn vẫn chưa giặt , tiền cũng hết để mua quần rùi .
    Hay là chúa có thuốc gì chữa được bệnh lười của con cho con uống đi .
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Lấy vợ đi anh...chơi đến bao h nữa
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    "Trước khi con muốn có cái vàng vàng thì con phải giải quyết cái xanh xanh trước đã. Ta không thể bê cả con và cái chăn bông con đang quấn đi theo được đâu. Sức ta có hạn mong kon thông củm! kẻ ke ke..."
    -> cái địu cừi là của em, còn các câu bên trển là Chúa nhờ em nhắn với bác Cà ẹ!
  6. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Có chị gái xinh như gái nhật , ở bển bửi giới thiệu thì không cho . Bít lấy ai mà sui anh thế ???
    @ bianh : Không cuốn chăn bông đâu , vải màn thui mà . Quấn ái đó về bên chúa ngang qua thiên đường chút rồi đi .
  7. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng nhật rồi anh à
  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Chảy máu chất.....
  9. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    chảy máu gì em????
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa, bao giờ kon thoát khỏi sự trừng phạt wa'' to nhớn và đau đớn này??? Kon hối hận lém rùi. Lần sau đi wa mộ con sẽ cúi đầu chào kính cẩn ạ!
    => Bác Hờ Hờ: Dạ, chảy máu chất.... lỏng ạ! ka ka

Chia sẻ trang này