1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hô hô...bảo rồi mà..cái Topic này chỉ để bà này than thở..đi học muộn mới ngủ dậy muộn ...
  2. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Đang lừa dối nhiều người ...
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đừng tưởng vào phòng sám hối nói bậy thì được tha nhá! Cí nài chúa có thể tha thứ nhưng chị đây hok tha thứ!
  4. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Nói bậy ? Mod nghĩ thế ?
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đổi tên phát, nghe sám hối nặng nề wa''!
  6. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Vào đây góp ý tẹo, nếu em bibianh có giận thì cũng coi như chị xin lỗi luôn, còn không vui vẻ ghi nhận thì thôi.
    Em bibianh mới lên mod, chúc mừng em. Mong em chăm sóc, phát triển box nhà ngày 1 tốt đẹp hơn.
    Nhưng thực sự thấy em chưa chu đáo bằng anh all4, chưa thu vén, chưa sắp xếp,... mà chỉ thấy spam là nhiều.
    Thứ 2 nữa, các bài viết của em sử dụng nhiều ngôn ngữ của mạng quá (cư mừ, cí nì,....), nghe không phù hợp với diễn đàn của 1 tỉnh cho lắm.
    Không biết chị nói thế có sai gì không? Nếu em thấy như vậy là chị sai thì cho chị xin lỗi nhé, đừng giận chị mà không cho chị tham gia diễn đàn nữa thì chết.
    Còn không, có chăng em nên thay đổi 1 chút cho bà con trong box được nhờ vì sự chăm sóc chu đáo của em.
    Thanks.
  7. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Con gái nói điệu 1 chút hay đó chứ ! HIx , còn chị góp ý thế ai dám bảo mình đúng , hix hix ".... không cho chị tham gia diễn đàn nữa ..." hơi quá đó chị àh .
    Biết điểm dừng để còn có cái để mà nói ..........
    mà hình như mình đang nói hơi nặng nề , hix hix
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0

    Lời xin lỗi của Mod mới!
    From: Mod Bibibanh
    To: Toàn thể thành viên Box Phú Thọ
    Đã xong niên luận, đã nộp bài, bây giờ em mới có thể dọn dẹp đầu óc để làm một cái gì đó ở PTB, truớc khi kì thi bắt đầu!
    Em đã lướt vào topic này từ chiều. Đọc xong muốn viết thật nhiều nhiều nhiều... Nhưng lúc ấy phải đi nộp bài, nên không thể ngồi mà tuôn ra được. Bây giờ quay lại, sao thấy thật khó để bắt đầu!
    Hôm qua vừa đọc bài của Tê Ta: cái gì yêu vừa vừa thôi thì dễ nói, còn yêu quá thì không nói nổi thành lời Hình như em cũng đang ở trong cảm giác như vậy. Có quá nhiều cái để bắt đầu, và em chưa biết bắt đầu từ đâu.
    Trước hết em muốn gửi tới chị Vitawa lời cảm ơn. Cảm ơn chị đã có những góp ý này vào đúng lúc em cần nhất, để em có cơ hội được ngồi đây nói những lời mà mình đang muốn nói. Những gì chị nói đều đúng, và chẳng có lý do gì để em giận cả.
    Sau đó, em muốn gửi tới toàn thể thành viên box Phú Thọ lời xin lỗi. Vì thực sự từ ngày lên làm Mod, em đã hết sức chểnh mảng và chưa làm được gì với vai trò là một Mod cả. Em hứa từ nay sẽ chỉn chu hơn và hoạt động tích cực hơn ạ!
    Thực sự thì từ hôm kia, em mới biết là anh All đã rút Mod. Mà lại là biết từ một thành viên của box. Em vội vàng chạy vào và kéo cái thanh cuốn xuống, và qủa thật là không nhìn thấy cái tên All4country ở đó nữa. Hụt hẫng thực sự! Và buồn đến tận bây giờ....!
    Ai cũng hiểu anh ấy làm thế là hoàn toàn có lý do, ai cũng hiều anh ấy dù không là Mod thì vẫn là một thành viên rất tích cực của box. Nhưng... vẫn cảm thấy nặng lòng như thể bị buộc phải từ bỏ một thói quen thâm căn cố hữu vậy.
    Em chỉ mới vào box, nhưng xuất hiện trên diễn đàn đủ nhiều để cái tên mình không còn lạ lẫm. Em chưa được tiếp diện anh All một lần nào (hình như là không có duyên, vì cứ lần nào có tụ họp ở Việt Trì mà có em thì anh ấy bận). Nhưng em cũng đã thấy được sự nhiệt tình của anh ấy là như thế nào. Và với 1 người mới như em, anh ấy đã để lại những ấn tượng như vậy, nói gì với những người cũ.
    Một ngày, em vào box và thấy nick mình chuyển thành màu vàng. Bình thường, em chẳng thấy có gì thay đổi cả. Em vẫn thế, vẫn sà vào box hàng ngày và nghịch những gì mình thích.
    Rồi một ngày, em vào topic đăng kí thành viên và thấy những đăng kí của thành viên mới chơ vơ không có ai đáp lại. Trước đây, em nhớ, anh All luôn là người nói lời cảm ơn và kêu gọi với những mems mới vào đăng kí. Tự nhiên em chột dạ. Em đã để thử 1 hôm xem sao, và hôm sau caí nick All vẫn không xuất hiện như em tưởng. Và em bắt đầu thấy hình như đó là trách nhiệm của mình. Cái Qoute đầu tiên đầy ngượng ngịu và thực sự bối rối. Em tưởng như mình đang làm một cái gì đó rất lố bịch vậy!
    Thì có ai bảo em là làm Mod thì phải làm những gì đâu. Em thấy gì thì em làm đó. Thật ra cũng không có gì nhiều, nhưng em chờ mãi anh All bảo em một cái gì đó. Nhưng chẳng thấy anh ấy trả lời bài nào hết. Em cũng không bao giờ nhìn xuống cuối trang, để đến bây giờ em cũng không biết là cái nick của anh ấy đã không tồn tại ở đó từ khi nào.
    Và tuyệt nhiên là không bao giờ em có ý nghĩ anh ấy không làm Mod nữa, cho đến hôm kia. Từ lúc biết tin ấy, em thấy một cái gì đó như là bị bỏ rơi vậy. Thực sự...! Lúc đầu em đã trách. Trách anh ấy sao có thể làm như vậy mà không bảo em một tiếng nào. Quẳng em lên làm Mod rùi đi như thế thì em biết làm gì. Nhưng dù sao vẫn còn chị Hatxi, nên em cũng thấy yên tâm phần nào. Với lại, dù sao thì có việc gì, em vẫn cứ chạy xộc vào nhà anh ấy mờ ời ời kêu cứu. Vậy mà vẫn thấy buồn kinh khủng.
    Có vẻ như, cái tên hatxihoi, all4country đã trở thành một cai gì đó như biểu tượng của box vậy. Và khi thiếu đi, người ta vào box mà thấy như vào nhầm nhà, không phải box Phú Thọ - nơi mà mình vẫn từng lang thang hàng ngày nữa.
    Có một thời gian, đủ lâu để quen với box và đủ lạ để vẫn vô cùng háo hức khi nghe kể về những người cũ, cái ranh giới người cũ - người mới tồn tại rất lâu trong đầu em, và làm em rất băn khoăn. Em luôn cảm thấy rằng mình là người mới, và box Phú Thọ bây giờ là một box mới. Những cái tên như đã khắc sâu vào mỗi cái cột trong cái nhà này đều nhắc cho em rằng em là một người mới, và thật khó để hoà nhập vào cái thế giới "vang bóng một thời" của những người cũ.
    Nhưng lúc ấy em không quan tâm nhiều, vì em chỉ là một thành viên, và vì em chỉ quan tâm đến có 2 việc: post những gì em thích và cổ vũ cho đội bóng. Vậy thôi, còn lại em kệ!
    Rồi khi em bị bác amateur mắng vì tội nhắng nhít, cái lằn ranh giới kia lại nổi lên như một lời cảnh báo: rằng em đừng có mang cái cách ứng xử của những người mới vào thế giới của những người cũ. Uh thì đúng là thế, em chỉ quen với cách ứng xử nhăng nhít ấy thôi, người ta không thích thì em không chơi nữa, em chỉ chơi với người chơi với em thôi. Em chả cần. Em đã nghĩ như vậy đấy!
    Nhưng rồi một ngày, em thấy mình không hồn nhiên xì pam như trước được nữa, bởi em đã mang danh là Mod. Trên YM, mọi người chào em bằng Mod, em không quen, và đã không thích.
    Em cũng không hiểu sao mình lại được làm Mod. Nói về năng lực tổ chức, quản lý và vân vân những cái khác, phuthuyali xứng đáng hơn nhiều. Em chỉ có một ưu điểm là nhiệt tình, và sẵn sàng bò vào PTB mỗi ngày vài lần chỉ để nghịch nhăng nhít. Em cũng tự nhận là mình bị nghiện PTB mà.
    Nhưng em vào Box chỉ là để "tâm sự" và "xì - pam". Đó là 2 công việc gắn em với box. Sau này khi đã thân với mọi người hơn, thì em có thêm một công việc yêu thích nữa là cổ vũ cho đội bóng. Nhưng bây giờ đội bóng down thảm hại, em cảm thấy mỗi lần vào box như mất đi một nửa ý nghĩa. Đúng vậy, bởi em thân với mọi người trong box hơn cũng chỉ là nhờ đội bóng. Và tiện đây, em cũng muốn nói rằng em rất mong đội bóng của box mình sẽ hoạt động trở lại. Có thể không thường xuyên mỗi tuần 1 trận, nhưng đủ để trong em tồn tại một đội bóng đang sống (còn hiện giờ là đang chết!)
    Hôm wa, em bỏ cả buổi tối ngồi đọc lại những topic cũ của box. Rồi dọn dẹp lại một chút, và tự nhiên em thấy mình gắn bó với box hẳn lên. Gắn bó ngoài đội bóng, và những xìpam như trước đây vẫn thế. Em có thể khẳng định là cả đời Mod của em phấn đấu chắc cũng không bằng được anh All4. Nhưng em hứa với mọi người là em sẽ cố gắng hết sức mình để lnoi gương anh ấy: àm cho box mình ngày một tốt đẹp hơn!
    Đây đồng thời là lời chào của em đối với toàn thể thành viên box Phú Thọ, trong cương vị là một Mod mới. Từ ngày em lên Mod (em cũng chẳng nhớ là bao giờ) cũng chưa nói với tư cách Mod lần nào, và chắc cũng còn nhiều người không biết. Vậy xin kính báo!
    Cuối cùng, em mong nhận được sự ủng hộ cũng như chỉ bảo của tất cả mọi người, để xây dựng box mình ngày càng tốt đẹp và đoàn kết, trở thành một Ngôi nhà của tất cả các thành viên (như em vẫn coi PTB là một ngôi nàh thân thiết của mình!). Em cũng muốn nói lại cái điều ở trên em đã nói, là em có nhiệt tình nhưng không có kinh nghiệm, vì vậy mong được mọi người giúp đỡ ạ.
    PTB, 15/12/06
    Mod: Bibibanh
    P/S: Còn vấn đề ngôn ngữ mạng nữa. Quả thật là nó đã trở thành ngon ngữ của em, từ cái ngày trước khi em vào box, và đương nhiên là trước khi làm Mod.
    Và thường thì em rất cứng đầu trong việc thay đổi những cái mà em thích. Em không nghĩ là nó hợp hay không hợp, chỉ đơn giản nó là ngôn ngữ của em thôi. Nhưng em hứa sẽ từ từ thay đổi. Vì hình như đây không phải là lần đầu tiên em bị nhắc nhở về vấn đề này. Hôm nọ em lang thang sang bên Sở Thích chơi và cũng bị ông Mod bên đó mát mẻ, nhưng em thậm chí còn gân cổ lên mát mẻ lại và chả thấy ông ấy ho he nữa.
    Vậy thế này, trong tất cả nhữgn thông báo, hoặc những gì em nói với tư cách là một Mod, em sẽ hạn chế tối đã những ngôn ngữ kiểu ấy. Còn bình thường thì em là Bibianh,và hãy để cho em dùng ngôn ngữ của Bibianh, được chứ ạ??
    Hik, dài wa'''', thường em không có khả năng nghiêm túc mờ sao hum nay nghiêm túc lạ thường. ka ka.. Cảm ơn những ai đã cất công đọc tận tới dòng này ạ!
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 19:46 ngày 15/12/2006
  10. MaiTu_LocPhat

    MaiTu_LocPhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm ghê , cái nì mình ko làm được .

Chia sẻ trang này