1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi bibianh, 22/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vulongmos

    vulongmos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp bé BiBi. Phải thay đổi ngôn ngữ quen thuộc, cư mừ đọc cí ngôn ngữ đó đau hết cả mắt
    Thiện tai!
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    hix! cảm động quá thế dzưng mà do nó dài lê thê thế nên nhức hít cả mắt
    Được hoangha_deptrai sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 15/12/2006
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Đi với bụt mặc áo cà sa , đi với ma mặc áo giấy .
    Đó là lời khuyên của anh khi em làm Mod .
    Vào đây em đọc bài viết của mọi người em có thể biết được 1 phần tính cách của người đó .
    Topic khác nhau thì cũng có cách sử sự khác nhau .
    VD : Về tình cảm của người khac thì không nên bông lơn , nhưng vào vui cười thì thoải mái .
    @all : Mình không rõ về khả năng IT của các Mod hiện tại , nhưng Box mình nên có một Mod gioi ve IT de tro giup thanh vien va cac van de cua Box .
  4. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan điểm này. Nhưng em nghĩ hiện tại khi gặp vấn để về IT thì mọi người có thể hỏi Mod Ghet_ruoi. (Lần đầu tiên gọi nó = tên tử tế!)
    Cảm ơn anh Cà về lời khuyên. Đời còn dài, dại còn nhiều, nhưng em sẽ phấn đầu từ từ để có thể đi được với cả ma và bụt. he he... Thank anh!
  5. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là mấy cái từ " cí nèo " , " lèm seo " ....nghe ghét cay ghét đắng ( Vớ va vớ vẩn , con gái con đứa , nhớn đến nơi , sắp nhấy chồng rồi còn cí nèo , lèm seo , phản thẩm mĩ , chổng mông vào nghệ thuật . Hồi đầu đọc bài Bi cứ vừa đọc vừa dịch , tớ được cái chạy thì nhanh nhưng máu lên não hơn chậm , tớ cũng hơi akay , nhất là khi đọc bài dài )
    Nhưng mà mãi thế quen rồi , như người ta bẩu : khổ mãi rồi sướng quá không chịu được . Tự nhiên thấy Bi trịnh trọng đọc diễn văn , thấy bất an quá . Bi thì dĩ phải tròn , bibianh thì tất lẽ dĩ ngẫu thì phải nói cí nèo , lèm seo . Nói khác đi giống như viên bi không tròn mà viên bi vuông .( Bibianh chỉ nên trịnh trọng khi họp hội nghị Diên Hồng thôi , còn bình thường thì " van em , em hãy giữ nguyên quê mùa " )
    Tớ vẫn nhớ một câu nói , đại loại là : không thể bắt một thiên tài vượt qua tuổi 12 của 1 đứa trẻ . Nghĩa là đứa bé ấy dù là thần đồng Toán học , làm được những điều phi phàm mà những đứa trẻ cùng / lớn hơn tuổi không làm được nhưng vẫn thích ăn kem và sợ ma như bình thường . Tớ không muốn Bibianh làm mod thì PT box mất 1 bibianh thành viên .Làm mod cũng chẳng sung sướng gì .
    Tớ hi vọng Bibianh sẽ phát huy được tinh thần nhiệt tình của các Mod trước ( Sống , viết bài và offline noi gương nhiệt tình của Mod All vĩ đại ) . Tránh để tình trạng : QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT , NGOẠI BANG TRÈO HÁI MỖI NGÀY . Tuy vậy , nhiệt tình không có nghĩa là phải thay đổi con người vốn có của mình . Không nên thế và không cần thế . Cứ làm những gì mà bibianh thích , và post những bài mà bibianh muốn . (Biết đâu lại có cơ hội đạt danh hiệu Mod vô địch spam khiến box PT nổi (tai) tiếng , yêu nhờ )
    Thêm nữa , box suy hay thịnh phần lớn phụ thuộc vào chất và số lượng thành viên chứ không phải phần nhiều do mod . Các đồng chí yêu quí ! Phú Thọ ta rồi có trở thành Bần Thọ hay không , có sánh vai với các diễn đàn hưu hắt nhất hay không , tất cả nhờ vào một phần lớn ở công phá hoại của các đồng chí !
    Mod Bibianh cố lên . Ủng hộ Mod phát nào . Môi gần không hôn , hôn môi xa đến Mod nhá !
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    To chồng: Hị!!! Đúng là lên mod mà hông thông báo cho bà con gì cả, ngay cả vợ đây mà cũng...giờ ghé vô đây mới hay.
    Chúc mừng chồng!!! Cạch cái nào.Cố gắng giữ gìn và phát huy phong độ nhé!!!
    Đọc "diễn văn" của chồng mà xúc động quá!!! Híc!!! Ngày xưa viết văn mà cũng tràn trề xúc cảm thế nỳ chắc trở thành học trò cưng của cô Yến roài cũng nên.
    Dù sao thì vợ vẫn luôn muốn được thấy chồng là "chồng của vợ" như ngày nào.
    --------------------------------
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Nói chuyện với em quen rồi, thành ra không bao giờ nghĩ là có lúc được đọc những dòng này đâu nhé! Nhưng chuyện cảm giác cũ và mới khi tham gia vào một Box là có thật, nó như là một hội chơi với nhau quen rồi tự nhiên có thêm một người khác tới....Nhưng anh cũng là người mới tinh này, có cảm thấy thế đâu nhỉ? Vô tư đi!@
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bibianh chị thấy thoải mái hẳn ra. Rất tin tưởng vào sự cố gắng của em.
    Chúc box ngày càng đoàn kết và phát triển.
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn tất cả mọi người, đã tin tưởng và chia sẻ những cảm xúc của em. Mong là em sẽ không khiến ai phải thất vọng! Cảm ơn nhiều!
  10. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Hương ới, đọc xong bài luận của ấy tớ xuýt ngất. Ấy làm tớ hơi choáng Hồi đầu đọc bài ấy tớ dịch toét cả mắt, đọc mỏi cả mồm, mãi thành quen. Giờ ấy lại chuyển kiểu viết tớ lại 1 lần nữa mất công làm quen. Ấy cứ chân quê như ngày xưa đi ấy ơi Mà dạo này thấy ít online thế tớ sắp nghỉ giang sinh rồi hôm nào chat chit tí nhảy

Chia sẻ trang này