1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi...!!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi coledakhac, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi...!!!

    Ừ, sám hối! bạn lập topic này trước hết vì bản thân bạn. Một ngày 24h và bao giờ bạn cũng mắc phải rất nhiều lỗi lầm ,có những lỗi lầm có thể tha thứ và cũng có những lỗi lầm không thể bỏ qua. Và bằng những hành động của mình sữa chữa những sai làm để thấy mình thanh thản hơn ... tiếp tục sống và phạm lỗi tiếp...
    Bạn cũng như tôi , ai cũng đã từng phạm phải những sai lầm ... ....để rồi :
    "Nhân danh Cha, Con và Thánh thần, ta tha thứ cho các Con "Đấy là Cha xứ nói thế đấy!!!!!!!
    Hãy để tất cả qua đi vì những điều phía trước

    Lời xin lỗi đầu tiên " VỚI CHÍNH BẢN THÂN MÌNH"
    Đã từ rất lâu , mình vẫn biết mình đã sai , sai với chính bản thân , gia đình và những người tin tuởng mình . Chỉ vì 1 chuyện ko đâu mà thay đổi , sống ngang tàng bất cần , bỏ lại sau lưng những kỉ niệm êm đềm, thơ mộng và 1 con người hiền lành ,vô tư lự , sống rất thật . Để trở thành 1 coledakhac đầy nghĩ suy , cuộc sống chỉ là công việc ... lao như 1 con thiêu thân để quên đi quá khứ ........ nhưng chẳng thể quên . Chỉ biết con người mình ngày càng hao gầy đi , lạnh lùng vô cảm trái ngược với nụ cuời trên môi .........Cuộc sống như thế trôi qua , trong đầu mình ko hề có 1 suy nghĩ ( dù chỉ là thoáng qua ) " mình đang lầm đuờng lạc lối . Chỉ đến 1 ngày đứng truớc bờ vai run run ,khuôn mặt tèm lem nguớc lên ...." Anh là 1 thằng ngốc , điên , khùng , anh ko biết có nhiều nguời cần anh . anh chỉ vì 1 cô gái mà anh sẵn sàng bỏ đi tất cả ..........anh chết đi, .. ! .....Mình hiểu mình đã sai , hình như lúc đó mình khóc , ko nức nở mà cũng chẳng thành tiếng ,có lẽ mình đang khóc cho con nguời ngày xưa của mình và cả t/y của mình nữa. 2 anh em đứng như thế lâu lắm ..........cho đến khi có nguời đi qua bảo " 2 đứa này bị điên ". Sực tỉnh , ...đưa cô em về . Nghĩ suy rất nhiều , hối hận .................Thuơng cho bản thân và những nguời mình đã làm họ tổn thuơng . Mình phải thay đổi ( 10 -9 -2006)
    Xin lỗi nhé người thân , xin lỗi nhé con người của tôi ngày xưa.
    Cái gì vỡ là đã vỡ.."" To live is to fight ", "... Nhớ nhé !
    0983 368 386
  2. computerchicken

    computerchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trời không lạnh nhưng vẫn mặc áo len. Mình không muốn mình lạnh khi ở bên một ai đó, không phải anh! Cảm giác ngày xưa.... như chưa từng là ngày xưa....
    Hình như mình lại bước chân vào một vết xe nào. Mình lại bắt đầu thò mặt vào một trò chơi của người lớn, không có chỗ cho những suy nghĩ nông cạn trẻ con?
    Mình tàn nhẫn, hay đáng thương?
  3. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn nhớ như , vào 1 ngày se lạnh , nhìn ngưòi con gái mình yêu quay lưng ko 1 lời cho 1 tình yêu . Mình biết mình chẳng còn gì , đôi mắt vô hồn bên cốc ruợu còn dở dang . .. Để người mình yêu ra đi là 1 quyết định đau đớn và khó khăn , bạn bè thì bảo thế sẽ tốt cho mình . 1 năm rồi nhưng mình vẫn chưa tìm thấy câu trả lời ???Lạnh lùng vô cảm . ....Nhưng rồi thấy mình nao nao khi trời trở lạnh , khi câu nói " nghe đài báo gió mùa đông bắc . ở bên nguời em mặc đủ ấm ko ?? ? . "
    Ngày xưa dù như thế nào cũng là ngày xưa phải ko bạn , mình cũng như bạn và mọi người đều phải sống cho hiện tại . Ngày xưa chỉ là kỉ niệm thôi , hì có lẽ bạn và mình hình như đều vẫn chưa quên những kỉ niệm đó ( dù ai cũng bảo đã quên rồi ), buồn cưòi thật đấy ! Thời tiết chuyển mùa rồi , bạn giữ gìn nhé ! ........Cái lạnh của sự cô đơn đáng sợ lắm . Bạn chỉ hết cảm thấy lạnh khi quên đc chuyện cũ thôi . Chúc bạn sẽ tìm đc " nguồn ấm " của mình và thấy ko còn lạnh nữa . thân
  4. computerchicken

    computerchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em nhắn tin bảo anh có muốn đi chơi không? Anh bảo anh về muộn lắm. Em bảo em cũng về muộn lắm, anh đưa em về được k? Anh bảo 10h anh gọi lại. 10h30, em gọi điện, anh k nghe, sau đó nhắn tin bảo anh vẫn chưa về được. Anh bảo em về cùng bạn nhé, chẳng quan tâm bạn em là ai. 11h anh gọi điện, hỏi em đã về chưa? Cảm ơn, em biết tự lo cho mình.
    12h anh online, hỏi sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi chơi. Em bảo em nhớ. Anh lại hỏi lại: sao tự nhiên lại muốn đi chơi? Anh nghĩ cái j khi hỏi điều ngu ngốc đó. Em muốn đi chơi, vậy thôi! Anh bảo mai sẽ cố gắng về sớm đưa em đi chơi. Xin lỗi, đã muộn rồi. Em chỉ muốn đi chơi vào ngày hôm qua thôi. Chỉ là hôm wa thôi, hiểu không?
    Vì sao á, em kể cho anh nghe về giấc mơ đêm trước nhé! Em nằm mơ thấy anh, thật, lần thứ 3 kể từ ngày quen nhau em thấy anh trong mơ. Lần đầu khi mới quen, lần thứ 2 khi đã chia tay, và lần thứ 3 là.... hậu chia tay. Em không bít gọi cí thời đoạn này có tên là gì nữa.
    Uh, tiếp về giấc mơ nhé, anh trong mơ rất dễ thương, rất yêu, như những ngày đầu tiên mới chơi với nhau vậy. Thế rồi trong một buổi sinh nhật hay chơi bời j đó không nhớ, chỉ biết là có rất nhiều bạn bè em xung quanh. Anh quay sang hôn kon bạn em. Em không shock, chỉ sau đó hỏi anh là: sao anh lại làm thế? Em tỉnh dậy khi câu hỏi còn chưa được trả lời. Như rất nhiều câu hỏi ngoài đời của em không bao giờ được hồi đáp. Có lẽ là em không có duyên được nghe chăng?
    Tỉnh dậy, em phải mất vài phút mới định hình được là mình vừa nằm mơ. Một cảm giác nuối tiếc, đau đớn... Không phải vì nụ hôn khó hiểu kia, mà là về hình ảnh của anh trong mơ sao đáng iu đến thế. Nhớ điên cuồng hình ảnh của anh hồi ấy. Và trong phút chốc không kiềm chế nổi nỗi nhớ khùng điên ấy, em nhắn tin rủ anh đi chơi. Có lẽ là chỉ để tìm lại hình ảnh của anh trong mơ ấy. Nhưng.....thất vọng. Anh vẫn mãi chỉ là anh của ngoài đời. Không bao giờ anh là anh mà em mong muốn. Không bao giờ.... em và anh có thể đi chung một con đường. Không bao giờ... hàn gắn lại được những gì đã vỡ.
    Và... em hối hận, tự rủa mình ngu ngốc! Tại sao em lại có hành động một cách ngớ ngẩn đến thế????? Tại sao lại đi tìm kiếm chỉ một hình ảnh chỉ trong tồn tại trong mơ như thế! Nhưng rõ ràng.... là anh của một thời, đã tồn tại như trong mơ!
    Chúng mình không còn
    ...là bạn của nhau
    Lâu lém rùi...
    hai ta cùng biết thế!!??
  5. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    cô bạn của tôi chúng ta đang nói lại nhữn gì chúng ta đã nói phải ko? Bỏ qua đi nhé bạn , tất cả đã ở lại đằng sau chúng ta, chẳng phải mình và bạn đã cùng cạn li để " đánh dấu rồi cơ à" bỏ qua đi nhé ! vì những điều mới mẻ đang đến
  6. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    "Xin lỗi tình yêu"...lúc đầu nghe cái bài này của Đàm Vĩnh Hưng thấy chối...việc gì phải xin lỗi tình yêu, khi yêu hãy yêu hết mình để con tim khỏi nhói đau, để nỗi nhớ nhung khỏi giằng xé...Ấy thế mà sau lần đi lạng Sơn ấy, được nghe 1 người anh và 1 cậu em hãt chính bài này...lúc đó sao lại ngấm đến thế...Mình đã sống hết mình cho tình yêu, làm những gì mà con tim mách bảo...nhưng đối với tình yêu, đối với em mình vẫn thấy có lỗi...Cái lỗi của một thời khờ dại chạy theo những rung động của con tim...nhưng quả thật đến giờ mình vẫn không thể hiểu nổi mình nữa...đành lấy những kỉ niệm xoá lấp những ưu phiền dù đó ko phải là em...
    "...Tình yêu ơi, ngàn lần xin tha thứ, xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em..."
  7. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Đây bác ạ...! "ngàn lần xin lỗi em..." may mà chưa có hậu quả j đáng tiếc
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2006/05/05F60F23/
  8. thangit1911

    thangit1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi bởi vì đã làm em hết yêu anh.....
    Anh xin lỗi bởi anh ko còn là người đàn ông mà em chon...
    Anh xin lỗi vì em ko cần có anh bên cạnh nữa....
    Anh xin lỗi em vì tất cả......
    ............ANh nói sẽ dưa em đi hết cuộc đời , mà sao không đưa được đoạn đường em đi......................
  9. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU QUÝ NHẤT!
    XIN LỖI BỐ, XIN LỖI MẸ , XIN LỖI NHỮNG ĐỨA EM THÂN YÊU CỦA ANH ,XIN LỖI EM NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU,XIN LỖI NHỮNG NGƯỜI BẠN THÂN CỦA TÔI!
    KHOẢNG 1 NĂM QUA TÔI BIẾT MÌNH CÓ RẤT NHIỀU LỖI, ÂU CŨNG LÀ HỆ QUẢ TẤT YẾU MÀ TÔI PHẢI TRẢ GIÁ THÔI. TÔI KO HẬN ĐIỀU GÌ HẾT, TÔI CHỈ MONG 1 THỜI GIAN NỮA KHI TÔI QUAY VỀ MỌI NGƯỜI GIANG RỘNG VÒNG TAY THA THỨ CHO TÔI.
    PHÚT SAI LẦM, PHÚT KO BẢN LĨNH, PHUT BỐC ĐỒNG TÔI ĐÃ MẤT ĐI NHỮNG GÌ TỐT ĐẸP NHẤT CỦA TÔI. NHỮNG VẬT CHẤT MẤT ĐI CÓ THỂ LẤY LẠI DC, NHƯNG THẬT SỰ NIỀM TIN BỊ MẤT ĐI THẬT KHÓ CÓ THỂ LẤY LẠI DC.
    BỐ MẸ ƠI! HÃY ĐỂ CHO CON ĐI RA NGOÀI XÃ HỘI THÊM 1 THƠI GIAN NỮA. NGƯỜI YÊU ƠI! CHO DÙ BIÊT KO CÒN NỮA NHƯNG ANH THẦM CẦU CHÚC CHO EM DC HẠNH PHÚC.
    CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT CỦA TÔI, NHỮNG NGƯỜI ĐÃ GIÚP TÔI RẤT NHIỀU, MÌNH BÂY GIƠ SẼ TẬP TRUNG CAO NHẤT ĐỂ ĐÁP LẠI SỰ TIN TƯỞNG CỦA CÁC BẠN!

    CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG!
  10. coledakhac

    coledakhac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    1.105
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng đã phần nào yên tâm về tương lai sau 2 tháng nữa khi mình ra trưòng. Nhẹ bẫng với niềm vui lớn lao, vô tình đi qua Long Biên ... Sau gần 2 năm cây cầu vẫn thế, chỉ có ta là đổi thay. Ngày quay trở lại , 1 chút hoài niệm, cô đơn,...Có lẽ ta đến đây để nói lời tạm biệt. Tạm biệt nhé mối tình đầu dang dở...
    Ngày mai ,.....

Chia sẻ trang này