1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi...!!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi coledakhac, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    @coledakhac: thằng ku này giống hoàn cảnh của mình quá ta. đêm nay cũng làm 1 bài thật dài và cảm động
  2. ruoi_trau_th

    ruoi_trau_th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Lang thang trên mạng tìm một cái gì đó mà chính mình cũng ko biết. Cuộc sống trên ttvn giờ khác quá, ko còn cái cảnh ồn ào náo nhiệt như ngày xưa, ko còn cái tấp nập, xuồng xã... Thay vào đó là sự im ắng đến lạ lùng. Kể mà các topic mọc rêu đc thì có lẽ bây giờ cũng đã có nhiều cái mọc rêu lắm rồi. Bạn bè cũ trên ttvn giờ nhìn thấy nick cũng thấy xa lạ. Tìm cái gì trên này nữa nhỉ? Tìm lại mình của ngày xưa? Tìm lại cái cảm giác của một thời...? Tìm lại cái xúc cảm của lần đầu gặp nhau?... cuối cùng cũng biết là mình chẳng bao giờ tìm đc cái gì cả. Cái gì nó đã đi qua rồi có bao giờ trở lại ko? Ôi, Cuộc sống! mà mình viết trong đây để làm gì nhỉ? để xin lỗi một ai đó chăng? Mình cũng ko biết bây giờ mình mà nói lời xin lỗi cho hành động của mình thì phải nói bao nhiêu cho đủ đây? Mà xin lỗi để làm gì nhỉ? để rồi có dẫm chân lên những cái mà mình đã từng đi qua để rồi tuyệt vọng thêm một lần nữa?
    Từ khi quyết định thay đổi cuộc sống của mình, cảm giác như con người mình cũng đã thay đổi ghê gớm, đến những người bạn thân của mình cũng ko thể tin đc là mình thay đổi đến thế. Chẳng còn ai nhìn thấy mình của ngày xưa. Mình bây giờ là người ntn nhỉ? Mình cũng cố gắng để tìm hiểu nó, cố để biết một chút về chính mình. Thế mà cảm giác sao nó khó khăn thế, khó khăn hơn tìm hiểu về bất cứ người bạn nào mình biết. Tại sao lại thế? tại sao nhỉ?
    Cuộc sống của mình? ko biết mình làm cho nó bận rộn hay cố tình tạo cho nó một cái vẻ bận rộn đây nhỉ? Chính mình cũng ko trả lời đc nữa chứ đừng nói đến ai khác. Tất cả chỉ để xoá đi quá khứ chăng? thế mà tại sao mình vẫn còn cố đi tìm nó nhỉ? Tìm cái gì ở cái mớ hỗn độn ấy đây? Cái quá khứ mà giờ đây mình đang phải căng người lên để xoá lấp cái hậu quả mà nó để lại, thế mà cũng ko biết có xoá lấp đc nó ko nữa.
    Thế thì cái topic này dành để xin lỗi vậy, xin lỗi tchyp, xin lỗi tasma, xin lỗi béo, xin lỗi A_B, xin lỗi rùa, xin lỗi những người bạn trên ttvn.... xin lỗi em và xin lỗi chính anh.
    Lời xám hối của kẻ hấp hối!

  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI 1 chiều mưa, lòng nhớ em khôn nguôi. Anh ko biết nói điều gì nữa đây, khi tình ta đã lỡ ly tan. Tại sao em ko cho anh 1 cơ hội gặp lại em dù chỉ lần sau cuối, dù chỉ là lần cuối cùng anh đc chông thấy khuôn mặt của em đc nghe lời em nói với anh, đc cùng em đi trên 1 quảng đường dù rất ngắn. tại sao tình cảm của anh dành cho em vẫn âm thầm bùng cháy, vẫn nhớ vẫn thương về em. nghe mưa rơi anh càng nhớ em nhiều hơn, anh tự hỏi lòng mình có khi nào quên đc em. có khi nào chúng ta vô tình gặp lại nhau, chuyện gì xãy ra. Dù chuyện gì xãy ra anh vẫn chắc chắn 1 điều anh vẫn nhớ em nhiều. CT ơi! anh muốn nói anh rất yêu em!
  4. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Xin lỗi tất cả mọi người mà tôi đã từng làm tổn thương ....
  5. tuan_dan

    tuan_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    2
    Bon no nghi het rui tranh thu S.. cai nua,
    Xin loi mold,vi da qua lam dung,xin loi Thanhrua hôm nọ tao cho mày uống nhiều quá,đi làm mày kêu mệt ,tao cảm thấy có lỗi quá,tối nay đi uống rựu với tao cho tao chuộc lỗi nhé
    u?c mrprince s?a vo 12:24 ngy 16/05/2007
  6. thanhrua_g10

    thanhrua_g10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    có phải mày không đấy!!tao nghe lạ quá .hehhe
    u?c mrprince s?a vo 12:26 ngy 16/05/2007
  7. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Bản thân mình tự biết mình không phải người tốt. Cái tính bốc đồng, dễ nổi nóng , trẻ con của mình đã làm cho nhiều người bị tổn thương. Xin lỗi mọi người, những người yêu thương và quan tâm tới mình.Mình thật lòng xin lỗi. Mình thật sự không muốn như thế đâu. Con xin lỗi bố mẹ vì đã khiến bố mẹ thất vọng. Xin lỗi các bạn vì đã có những lúc mình không quan tâm tới các bạn và làm các bạn buồn. Xin lỗi anh vì những tổn thương mà em đã gây ra cho anh. Xin lỗi bản thân vì ta đã làm mi tổn thương chỉ vì ta quá mù quáng. Xin lỗi bản thân lần nữa vì ta đã tự lừa dối mình quá nhiều lần. Sống tốt quả thật rất khó.Mình đang cố gắng nhưng vẫn mắc phải những sai lầm. Liệu có phải mỗi lần vấp ngã sẽ khiến cho người ta trưởng thành hơn không? Mình không rõ lắm nhưng có 1 điều mình đã hiểu ra rằng sau mỗi 1 lỗi lầm mình đã hiểu giá trị của lời xin lỗi ....... bằng tất cả con tim mình gửi tới những người mà mình yêu thương
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi.Trong thâm tâm mình luôn luôn muốn nói lời xin lỗi tới tất cả mọi người.nhưng mà có lẽ lời xin lỗi đó được thể hiện bằng hành động thì hay biết nhường nào
  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi đã khiến em phải lo lắng...anh khó giải thích với em...nhưng...lại có lẽ...thời gian sẽ là cần thiết để em hiểu anh, anh đồng ý tất cả những gì em muốn...sẽ chờ đợi em.
    Xin lỗi mấy chú em, mới vô đây chả có quà cáp gì nên chả gửi cho các chú cái rề được...Mua tạm vài chai Vodka rồi uống dùm phần của anh nhá...mà Tuấn đần ơi...ku rùa dạo này uống xịt thế cơ à? Kém nhể...chắc giừo cả bõ mỗi chú là ngồi với anh đến cuối buổi được thôi nhỉ...Tết nhá...ta thửu tí...Dạo này anh sống ở xứ nhậu miền nhẹt nhưng có ngưòi bẩu anh là ghét người ún rựu nên anh đang hạn chế đến mức tối đa...Tết về xin phép người ta thả cửa với chú 1 hôm.
  10. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi là câu nói của người biết lỗi, nhận lỗi và muốn sửa lỗi lầm của chính mình. Nhưng thay vì nói ra hai tiếng xin lỗi thì hãy làm cái gì đó đi để người bạn muốn xin lỗi thấy được thành ý của bạn . Còn hơn bạn xin lỗi rồi lại .... phạm lỗi y chang vậy, hoặc bạn ko hề muốn sửa lỗi lầm của chính mình, như thế 2 tiếng xin lỗi liệu có còn ý nghĩa ?
    Đôi khi người đó ko quá quan tâm đến kết quả bạn đã làm khi muốn xin lỗi mà chỉ nhìn thấy sự cố gắng của bạn người đó đã tha lỗi cho bạn rồi. Vì cái gì cũng cần có 1 quá trình mà ( câu này cho mượn nha )

Chia sẻ trang này