1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi...!!!

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi coledakhac, 27/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cả nhà!!! Cả nhà không xin lỗi tui nha! Bỏ tui đi nha!
  2. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Khi viết những lời xin lỗi ở đây dễ hơn rất nhiều khi gặp nhau để nói chuyện. Khi ngồi nói chuyện với nhau chuẩn bị nói lên lời xin lỗi mà cứ như có cái j đó tắc lại, các ý nghĩ "tại sao mình phải xin lỗi nó nhỉ?" "bạn bè mà có thế mà cũng giận!" "lỗi đó cũng đâu to tát j mà phải xin lỗi chứ?" "Thôi chắc nó cũng biết là mình muốn xin lỗi rồi ko cần phải nói ra đâu!" ..v.v.v.. tất cả các cử động hít thở đều có vẻ gượng gạo và khó khăn hơn, cơ bắp căng cứng, quai hàm khó điều khiển cho đến khi bật ra được câu nói " Xin lỗi" thật khó khăn, nhưng nếu trải qua được cả quá trình khó khăn đó và nói ra được câu nói khó khăn đó thì bạn cũng đã rất cố gắng để hoà giải rồi.
    Vì vậy mà mỗi người khi nghe 1 người nói xin lỗi hãy có nghĩ đến lúc mình nói xin lỗi khó khăn thế nào để dễ dàng bỏ qua cho nhau hơn nhé ^^.
  3. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, cuối cùng thì xin lỗi trước cho những lỗi mình sắp mắc phải .
  4. nhimconlonon

    nhimconlonon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    11
    Ghi nhận lời xin lỗi
    P/s : xin lỗi all vì tất cả và ko vì gì cả
  5. pinarello

    pinarello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    0.000.000.0000! Sorry !
    Được pinarello sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 24/07/2007
  6. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi tình yêu! Xin lỗi tình bạn!
    Chân thành xin lỗi
  7. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Bán kem ah! Anh không có tội với chú đâu, nhưng anh có lỗi với các món hải sản ở SS, không ăn được chúng anh là người có tội.
    Xin lỗi bụt vì con làm bụt fê
  8. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    cái tội của anh đáng phải Chém..................................
    sorry mọi người vì spam
  9. HellR4iser

    HellR4iser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi .......
    Anh xin lỗi vì chỉ muốn em cố gắng theo kiểu mà anh thích mà đáng lẽ ra anh nên hiểu em đang cảm thấy thế nào, anh xin lỗi vì anh đã lầm lì không nói chuyện với em. Anh xin lỗi vì anh hiểu rằng em chỉ giả vờ lảng tránh chứ thực ra vẫn quan tâm đến anh mà anh lại vẫn giận dỗi em. Phải rồi, anh xin lỗi vì món nợ tình cảm quá lớn mà anh không thể trả hết trước khi gặp em để đến nỗi chúng ta phải khó xử thế này. Anh cũng xin lỗi vì anh không tin vào cái tương lai mà em cảm thấy được.
    Anh xin lỗi vì đôi khi anh cũng giữ được mình như những j anh nói với em, anh vẫn đôi lúc thả tự do mình ... xin lỗi em ...
  10. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn viết ngàn lần từ xin lỗi đến những người đã và đang quan tâm đến tôi. Hy vọng rằng tất cả mọi người đểu nhận ra lỗi lầm và đứng lên.

Chia sẻ trang này