1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 16/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn được bình yên sao dòng đời cứ đưa đẩy để tôi vào cái lối này đây.
    Mọi chuyện rồi sẽ qua đi và bình minh lại sáng.
    Không có em rồi mặt trời vẫn mọc
    Không có em rồi hoa lá vẫn màu xanh
    Thôi mà còn buồn chi nữa​
    .
    Nam mô a di đà phật.
    Có ai biết truyện "dưới cội mai vàng" không? Để tui kể cho nghe ha, Có thì nói một tiếng cho tôi biết nha!
    k0071901
  2. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thôi hãy bỏ qua hết đi.........
    Còn những ai không liên quan thì đừng có mà post bài lung tung nữa,mọi chuyện đến đây thì chấm dứt đi,chẳng có gì nói nữa đâu...........


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  3. madarineducks

    madarineducks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Beckhamhp đang viết bằng nick này :
    Em gái ơi , anh đang thắng độ bóng đá có nhiều xiền lắm . Nghe nói em có mấy đứa bạn là người mẫu ở SG fải ko ? giới thiệu cho anh với .
    Năm mới rùi , chuyện cũ bỏ qua đi nhểy .
    Said I love you but I lied...http://www.riversongs.com/Flash/you.html
  4. qui_su

    qui_su Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    thôi nào các bác đừng có khích đểu thế nữa bỏ qua hết đi, còn Nhím,hãy đừng làm cái gọi là hoàn trả mọi người nếu muốn hoàn trả thì chẳng có gì gọi là hoàn trả được cả,tình cảm đã mất đi thì không thể lấy lại được, tiền nong thì hãy cho vào quĩ từ thiện hoa nắng hoặc tháng 5 của ttvn thì còn có ý nghĩ với chúng tôi hơn nhiều đó............

    Tình yêu chỉ là sự lừa dối và trái ngang của cuộc đời.......
  5. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Tặng I_Hate_Love truyện này, 1 câu truyện mà tôi rất thích, vì tôi chỉ nhớ lại nên có thể không chính xác lắm:
    Có một cậu bé, cậu sống cô đơn và rất ít bạn bè, vì cậu rất dễ nổi giận, xúc phạm và gây tổn thương cho những người bạn của cậu. Thấy vậy cha của cậu bèn bảo cậu: " - Mỗi lần con nổi giận, hãy cầm lấy cái búa này và đóng 1 chiếc đinh vào chỗ hàng rào kia." Chẳng bao lâu sau, cậu bé dễ dàng nhận ra rằng kiềm chế bản thân mình dễ dàng hơn nhiều so với việc đóng hàng chục chiếc đinh vào hàng rào mỗi ngày. Thời gian trôi qua, cậu trở nên hiền hoà, thân ái với mọi người hơn. Người cha bèn bảo cậu: " - Mỗi ngày con không nổi giận, xúc phạm hay gây tổn thương đến ai, hãy nhổ 1 chiếc đinh trên hàng rào kia." Thời gian lại qua đi, 1 ngày kia cậu bé nói với cha rằng cậu đã nhổ hết đinh trên hàng rào. Ông bèn dẫn cậu ra chỗ hàng rào và hỏi: " - Con thấy gì?" cậu bé trả lời " - 1 hàng rào với chi chít lỗ đinh ạ." Người cha bèn nói: " - Mỗi lần con xúc phạm, hay gây tổn thương ai, chúng sẽ như những chiếc đinh kia, cắm sâu vào hàng rào. Cho dù sau này con có nhổ đi được những chiếc đinh, thì vẫn còn đó những vết nứt, không bao giờ liền..."
    U alway in my dearest memory as the best friends. No one can control my heart but myself!
  6. so7MU

    so7MU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay lắm .
    I hate myself for loving you !

    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
    We will We will rock you
    We will We will rock you
    Tùng Tùng Chẹp
    Tùng Tùng Chẹp
  7. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Amber viết hay lắm và tôi cũng đã từng đọc câu chuyện tôi rất thích nó.
    tôi ko phải người bị hại vì tôi chưa từng tiếp xúc với nhím.Nhưng mà tôi thấy nhím có vể có biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt hay bệnh tưởng gì đấy.Các bệnh đấy còn nguy hiếm hơn ung thư máu nhiều.Mà cũng có thể Nhím nhà ta bị "UNG THƯ TÌNH CẢM"mmát rùi.Bà con ai biết cách chữa chỉ cho Nhím mới nhé ko lại tội nghiệp em nó mới co tí tuổi

    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH.TÌNH LÀ CÁI QUE.
  8. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    đề nghị khoá topic này lại đi, chẳng còn gì để nói nữa !!!!!!!!!!!! IHL nên tự suy nghĩ lại nhưng gì đã làm và nếu hối hận thì đừn nên tiếp diễn chuyện này nữa , nhưng để thay đổi bản chất của một con người không phải là đơn giản đâu bé a , nếu nó là bản chất của bé rồi anh nghĩ sẽ khó sửa được lắm nên mọi người trong box 82 có tha thứ cho bé nhưng liệu bé lại ngựa quen đường cũ thì cũng bằng thừa , tình cảm mọi người dành cho bé , bé lại coi đó là trò đùa và anh nghĩ bé cũng thuộc vào hàng lừa đảo tài tình đấy chứ , có lẽ TẰNG MINH PHỤNG có sống lại cũng gọi em bằng MÁ mất thôi em ạ
    Hãy tỉnh ngộ lại và tự sửa chữa những lỗi lầm minh đã gậy ra đi bé , vẫn chưa muôn đâu nếu không cửa nhà tu sẽ đón bé trong tương lai gần thôi
    THÀ ĐỔ MỒ HÔI TRÊN THAO TRƯỜNG CÒN HƠN ĐỔ MÁU TRÊN CHIẾN TRƯỜNG
  9. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mình có nghe qua con bạn kể và vụ này nên nhân tiện vào ttvn xem luôn.ai ngờ.........
    thực ra nếu so sánh IHL với kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thì ko thể đúng,vì 1 kẻ chuyên nghiệp thì chẳng ai ngu ngốc đến nỗi cho người khác biết mặt mình,rồi lại cho người ta biết SĐT cả. tôi thấy buồn cười vì sao 1 kẻ đã có ý định lừa đảo mà lại sơ ý như thế.có lẽ IHL quá non tay chăng?hay mới vào nghề nên thế?hay IHL cho rằng TTVN là 1 nơi tập dượt tay nghề nhỉ?
    Nihil desparan dum
  10. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã quyết định chấp nhận sự phán xét của mọi người thì mọi người nói sao tôi cũng chấp nhận. So với những điều tôi làm thì bị sỉ nhục như thế này là quá nhẹ... Tôi biết tôi không được bỏ qua nên đang chờ đợi một cái kết cục mà mọi người sẽ dành cho tôi. Chỉ thế thôi. Còn ai muốn mỉa mai, trách móc, sỉ nhục, chửi bới hay đại loại là một điều gì đấy thì cứ làm thôi.
    Ngày Hôm Qua đã xa như cổ tích
    Khi nỗi buồn theo gió hoá yêu thương
    Nhím
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này