1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 16/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ tặng bé Nhím ,Công Tằng Tôn Nữ Yên Khê Trần Mộng Bích Nhím ,nhân vật chính của dzụ này
    Em tên là Nhím dễ thương
    Thông minh xinh gái hoa hường chào thua
    Tính em chẳng có quê mùa
    Nói năm thứ tiếng như lua như làu
    Một hôm em đã đi tàu
    Ra luôn Hà Nội một màu xanh xanh
    Em đi cùng với một anh
    Mang tên Mitdac mong manh cuộc đời
    Tất nhiên là em đã lời
    Vì anh Mitdac trả tiền giùm em
    Ra Hà Nội ,em ăn kem
    Em mua áo đẹp tung tăng vui đùa
    Rồi em đi thăm tháp Rùa
    Rồi thì vật vã như cua trong nồi
    Em bị máu trằng lâu rồi
    Sống bao chăng nữa ,luân hồi thảm thê
    Mọi người góp tiền nhanh đê
    Để em chữa bệnh sớm về dương gian
    Kết thúc vở kịch hạ màn
    Người ta mới biết em gian vô cùng
    Người ta rêu rao lung tung
    Thì em nổi tiếng ,bọ hung bay vèo
    Kệ cha những tiếng xì xèo
    Em đây vui vẻ ,bánh bèo em ăn
    Em giỏi còn hơn nhà văn
    Em hư em cấu mênh mông nghìn trùng
    Văn em mang hơi Hô-li-khùng
    Và còn Hàn nữa ,lạnh lùng phương nao
    .......................................................................................

    Xin bình mình tình yêu xua tan đêm dài
    Cho ta một lần được thương được nhớ
    Tháng ngày qua mờ mờ ảo ảnh
    Tuổi thanh xuân sao cứ trôi nhanh


    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  2. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    một cái topic thừa
    tốt nhất là nên để người trong cuộc tự giải quyết với nhau
    lock cái này lại đi...
    trơ trẽn quá rồi
    Love doesnt. ask why...
  3. anmayquixtoc

    anmayquixtoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    post bài ầm ĩ lên mạng, rồi bây giờ lại chỉ trích không được nói này, chẳng được nói kia, lằng nhằng, ma thôi chuyện này cũng bỏ wa đươc rồi, chẳng phải chuyện hay ho giề mà nhắc lại, nhưng anh cũng muốn nói với i_hate_love một câu, sống làm sao cho đừng phải hổ thẹn với mọi người, nhất là đừng có diễn lại chuyện này một lần nữa, cuộc sống của mình không thể mang ra làm trò đùa. Đừng có mà xin lỗi lằng nhằng, mất thời gian, rồi để cho người thi mỉa mai, người thì vờ thương hại
    kẻ si tình,, chuyên đánh cắp trái tim, với cuộc sống phong trần"
  4. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thui ,bỏ qua hết đi ,còn gì để nói nữa đâu,chỉ mong mọi người đọc và tránh đường về sau này thui chứ chẳng muốn ai chỉ trích cái gì cả hết á........cho nên như thế là xong hết rùi , mọi người ai đã đọc ,đã nói thì thui ,ai về nhà nấy thế là xong...........


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  5. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng liên quan gì đến IHL cả nhưng những người trongbox của tôi bị làm tôi rất bất bình.Tôi nói thật nhe:nói thì ai mà chẳng nói hay được nhưng nếu đặt ông vào hoàn cảnh đấy ông chẳng tức ói máu ra ý
    ĐỜI LÀ CÁI ĐINH.TÌNH LÀ CÁI QUE.
  6. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    ơ lâu lắm mới lên 82 post bài . Dạo này nhộn nhịp ghê, chửi nhau lia lịa. Em cũng có vài tí góp vui.
    Chúng nó cứ khen em Nhím cao thủ. Nhưng anh đọc mấy bài em bốc phét , nói thật là chán bỏ bố , chả qua tại cái chuyện của em bốc phét nó lớn quá, nên mấy con gà 82 nó mới tin thôi, chứ em mà đi bốc phét bên 83 của anh thì ...chắc là chúng nó úp sọp đấm cho có mà.... vỡ alô.
    Lúc anh post bài này thì đã được đọc qua bài xin lỗi của em. Qua lời văn anh chả thấy em có gì là ân hận cả. Anh thì anh chả liên qua vào chuyện này , nhưng mà anh muốn nói thật với em một vài điều: " em là con sâu mọt của xã hội, cặn bã bẩn thủi.....vv và cũng chả ai tha thứ cho em đâu" .Nhớ nhé lần sau thì chừa.
    Tiện nói luôn cho bác Hiếu gì ở trên HHT. Em nghĩ không phải chuyện gì anh cũng bê vào cái HHT của anh được đâu. Anh nên nghĩ đến tương lai của cô bé một chút, anh nhá.
  7. goodfather

    goodfather Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em Nhím ạ! đây không phải là trò đùa đâu mà đây là một hành động có tính toán- khi em đánh vào túi tiền của những người bạn đa phần cũng đều chưa đi làm như em.
    Các bạn cún 82 thân mến! tôi khá lười nhưng cũng đã bỏ thời gian để đọc hết 13 trang của các bạn. Và tóm lại là thế này: tôi thấy yêu quý các bạn hơn. Tôi o nghĩ rằng các bạn khờ khạo mà trái lại, khi người ta viện tới những vấn đề về sinh- lão - bệnh -tử- thì chính sự thông cảm của các bạn đã làm các bạn gạt đi những điều bất cập mà mình nhận thấy. Đó là chuyện bình thường thôi- vì mấy người mới 18 tuổi mà đã biết viện tới những lí do li kì như vậy
    Còn em Nhím ạ- anh o phải là người dính vào vụ này, nhưng những gì mà anh biết về em sẽ khiến lương tâm anh o ngủ yên được nếu bỏ qua mà o cho em một bài học- cho dù các cậu ở box 82 sẽ phản đối anh.Em thân mến, em có lừa ai thì cũng đừng nên để lộ địa chỉ , số điện thoại và nhất là khuôn mặt khả ái của em ra
    To các bạn box 82: tôi làm điều này chẳng phải vì các bạn và cũng chẳng phải vì tôi rỗi hơi. Tôi muốn xử lý tới tận gốc những kiểu người như vậy, vì tôi cũng từng ở tuổi 20 như các bạn
  8. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    thế anh đang khuyên IHL để cô nàng rút kinh nghiệm cho lần lừa lần sau à .... hi hi muh em xem ảnh thấy cô nàng này xí òm .... khả ái quái gì ..... xách dép chạy theo mấy chị 82HN( mà em đã gặp) với mấy nương 83 cũng không kịp ....thí muh làm đến bao anh say đắm ...ngu dại ..... em nghi cô này ngoài tài diễn kịch , còn có cả nghề Phù thuỷ nữa ấy chứ .... bỏ bùa mê cả boy lẫn girl đều điên dại nghe theo ............. nghĩ mà thương
    Lan Dung ​
  9. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Thối hoắc.
    Killing u killing me killing all we have
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Trời! Xin lỗi mọi người vì vô duyên post bài ở đây. Nhưng hình như các bạn đang biến tất cả những ấn tượng tốt đẹp nhất của tôi về 82 members với tư cách là khách qua đường thành một thứ gì đó rất khó định nghĩa rồi đấy! Làm ơn chấm dứt cái gọi là topic "xin lỗi" kèm "tổng xỉ vả - chửi mắng" này lại đi. Những mất mát về tình cảm mà những bạn 82 đã phải chịu đựng - chúng có đáng bị những người ngoài cuộc khác đem ra như một "trò hề" giữa công chúng, như một màn kịch trong đó có cảnh cuối là một cuộc "phán xử" ném đá vào thủ phạm thế này không? Tớ chân thành mong các bạn close cái topic này lại trước khi những người chẳng biết gì làm hỏng hết tất cả những tình cảm tốt đẹp các bạn đã trân trọng trao cho một người. Cho dù đó là một "hành động lầm lẫn địa chỉ" đi chăng nữa, nó cũng đáng được tôn trọng hơn thế này nhiều.
    Đôi lời của một kẻ ngoài cuộc "bức xúc" thế thôi. Đừng ai giận nhé!
    starry starry nights...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này