1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 16/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mình còn nhớ rất rõ truyện" hãy kể giấc mơ của em" của Sidney Selden(ko bít họ của ông ta có viết chính xác ko nữa).
    nội dung câu chuyện như thế này.mình chỉ kể qua qua thui):
    có 1 cô gái đã 30 tuổi,rất quyến rũ.nhưng cô ta có 1 tuổi thơ kinh khủng.năm 7 tuổi cô ta bị chính bố minh lạm dụng.......thế là sau đó,trong cô ta xuất hiện thêm 1 nhân cách nữa mà cô ta ko hề biết sự xuất hiện của nó.năm 14 tuổi cô ta lại xuất hiện thêm 1 nhân cách nữa mà cô ta cũng ko hề biết.và thế là khi nhân cách khác đó của cô ta trỗi dậy,cô ta hành động theo chi phối của nhân cách đó mà ko nghĩ rằng đó là việc mà cô ta làm.thế rồi 1 hôm cô ta giết bạn trai của mình nhưng ko hề biết vì đó là do nhân cách kia của cô ta chi phối.cô ta cứ tưởng rằng bạn trai của mình đã bị ai đó giết...........................túm lại là cô ta bị mắc bệnh đa nhân cách.
    còn nữa cơ nhưng mình chỉ kể đến đó thôi.đọc phần trên các bác có thấy giống 1 câu chuyện mà IHL đã kể ra trong 1 bức thư ko ạ?
    to IHL:tui nghĩ là bạn đọc wá nhiều tiểu thuyết Mỹ và xem phim hàn quốc thì phải.
    Nihil desparan dum
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Mình không muốn có ý kiến gì nữa.Nhưng cái Topic này, Mod muốn lock hay xoá cũng khó, chẳng có lí do gì cụ thể và xác đáng cả.Chỉ mong rằng, mọi người, vào đây, đọc hay post bài thì làm ơn có cái nhìn thông cảm với cả 2 bên....
    Chuyện qua rồi, không nhắc lại....Hy vọng là từ bài viết này của mình, cái Topic này sẽ tự động trôi xuống dưới !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, cô bạn này (xin lỗi vì không biết bạn bao nhiêu tuổi) lạ nhỉ.... ... sao bạn không chịu đọc kỹ một chút.... cái gọi là topic "xin lỗi" kèm "tổng xỉ vả" này được bắt đầu bởi em Nhím... ngôi sao sáng của box82 mấy ngày qua... còn những người post bài trả lời hầu hết cũng là những vị khách vãng lai như bạn... ;-)... chúng tôi đã nói gì đâu... khách đến thì chả lẽ lại bất lịch sự đến mức cấm người ta nói à... mà cấm cũng chả được cơ... mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do ăn và nói ... thực ra chúng tôi cũng đã khóa 2,3 topic "tổng xỉ vả" rồi đấy... đây là topic của em Nhím lập ra, xét thấy cũng chẳng vi phạm quy định gì, sao lại xoá nhỉ... mà mọi người còn quan tâm đến chủ đề này lắm.... xóa đi họ lại lập topic mới thôi... ;-)... vẫn biết bạn là người có tâm huyết với vấn đề này... nhưng lỗi không phải ở chúng tôi đâu... thông cảm nhé... ;-)
    Gửi I_hate_love: anh đã đọc topic này của em từ hôm qua, định trả lời mà chưa có thời gian, với lại cũng chẳng biết nói gì... thôi thì nhân đây trả lời luôn vậy.... Như thế là em cũng đọc hết mọi chuyện rồi, và cũng đã hiểu rõ thái độ của mọi người trước hành động của em , xét nghĩ cũng không cần nói lại làm gì nữa... hì ... Chẳng biết mọi người ra sao, nhưng riêng anh thì sau khi "xả" hết bên cái topic của Cherish thì anh cũng chẳng thấy còn giận em nhiều... xét cho cùng thì mọi việc cũng đã qua....
    Anh không dám nghĩ đến việc em quay lại box82 sinh hoạt như trước, cũng không thể tưởng tượng rằng mình có thể chấp nhận được điều ấy.... Tuy nhiên, anh hy vọng sau lần này em sẽ có được một bài học bổ ích.... cuộc đời còn dài ở phía trước... mong em sẽ sống tốt hơn .... để sau này nếu anh em mình có gặp lại nhau thì đây cũng chỉ là một kỷ niệm của tuổi trẻ khờ dại... em nhé...
    Chúc em mạnh khỏe và đạt kết quả tốt trong kỳ thi đại học năm tới (nếu em còn ý định thi)... tiếc là lần này nếu em có ra HN thi thì anh cũng chẳng chở em đi chơi được nữa đâu...
    Thôi, chào em... chúc em mạnh giỏi... và hy vọng những lời xin lỗi kia của em là thật lòng... Bye bye.... ;-)
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    tui biết tui không là gì ở đây!Tui cũng không quen ihateyou@ nhưng tui nghĩ là topic này ......... không thừa cũng không thiếu!Nó chính là nơi để cho cô bé có thể nhận ra sai lầm của mình!Thật ra mà nói khi mới đọc topic bên kia tui cũng như mọi người!Nhưng..........chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi đúng không vậy các bác!Thế thì sao vẫn có mốt số bác cứ dăn vặt em ấy thế!Hành động của em là không thể tha thứ,nhưng ..... chúng ta cũng phải tha thứ thôi!
    Các bác ah!Em ấy cũng là một con người!Ngay cả bản thân của em ấy lúc này cũng đang đấu tranh giữ lắm rồi!Tôi nghĩ em là người đã can đảm chịu nhận lỗi lầm của mình,điều đó là rất khó,nếu là các bác thì liệu có phải tất cả đều làm như em không?Hay là sẽ chạy trốn sự thật!
    Chúng ta hãy thể hiện tinh thần của TTVN đi các bác! TTVN: "trái tim Việt Nam " mà,luôn mở rộng và tha thứ chứ đâu phải là dằn vặt một con người đâu phải không các bác!
    Tui biết đối với một số bác thì em đã...... các bác không thể tha thứ được,tui chỉ mong các bác hay tha thứ! Các bác thử nghĩ xem,khi con người ta nhận ra cái sai của mình và muốn sửa sai nhưng mọi người lại xua đuổi,xa lánh và luôn xỉa xói họ!Vậy họ sẽ tuyệt vọng và chuyện gì sẽ xảy ra đây!Đúng là tình cảm mất thì khó lấy lại nhưng đó chỉ là khó thôi chứ không phải là không!Còn tiền bạc thì không bàn ở đây nha! Thế nhưng lòng tin của con người vào cuộc sống thì...........!Bây giờ chính là lúc em cần sự giúp đỡ nhất các bác ah!Sự giúp đỡ hữu hiệu nhất có lẽ là lòng vị tha của các bác ấy!Một lần nữa mong các bác hãy suy nghĩ và tha thứ cho em ấy!Có lẽ như thế em sẽ không còn sự dằn vặt với bản thân hơn!Và em sẽ sửa lổi của mình,lấy lại lòng tin và lòng thương yêu của mọi người dành cho em!
    to ihateyou@ : anh tin là em đã biết lỗi của mình!Đã biết thì sẽ không sai phạm và sẽ khắc phục nó em nhé!Cuộc sống vẫn còn dài,tiền bạc không quan trọng nhưng cái chính là giữ được mình và biết quý trọng những gì mọi người dành cho mình!Anh tin là em sẽ làm được và không sai phạm lần nữa!Tin vào cuộc sống em nhé!Bầu trời sẽ luôn xanh!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết khi mình nói lên lời xin lỗi thì không phải ai cũng tin đó là sự thật. Tôi đã post bài lên nghĩa là đã chấp nhận nhìn nhận lại sự lừa dối bẩn thỉu của chính bản thân mình. Những người có thiện cảm với tôi đều bảo tôi phải có lời giải thích cho hành động của mình. Tôi không biết tại sao lại bắt tôi làm thế, nhưng xét đến cùng những người ấy đều muốn có một lí do để có thể chấp nhận và tha thứ cho hành động của tôi. Nhưng thật sự chính bản thân tôi còn chưa tha thứ cho mình. Có lẽ nói thì chẳng ai tin, nhưng tôi online và nói xin lõi thật sự là rất khó khăn. Tôi cũng không có cơ hội để online nữa nhưng vẫn đang phải cố gắng. Có nhiều tấm lòng dành cho tôi. Tôi đã từng nghe ở đâu đó một câu nói : " cách hay nhất để người khác hối hận là tha thứ cho họ" <= mọi người làm tôi day dứt nhiều hơn. Thà cứ trách móc, oán ghét tôi, mọi người sẽ làm cho tôi có thể tự nghĩ rằng : đó là hậu quả mình phải gánh chịu. Tha thứ để làm tôi luôn phải cắn rứt, tôi thật sự rất khổ sở. Tôi tự hỏi tại sao cách đây một năm, khi tôi cần có ai đó lôi tôi lại khi tôi bắt đầu thù hận cuộc sống này và bước chân xuống bùn thì không ai ở cạnh tôi cả. Khi tôi cần có ai đó nói cho tôi rằng cuộc sống không chỉ có đến thế, cuộc sống này vẫn có mặt tốt của nó thì lại không có một ai?....
    Mà tất cả những chuyện đã qua tôi biết khó được chấp nhận. Tôi cũng không có ý định quay lại ttvn và vào lại box82 này nữa. Tôi chưa biết mình phải làm gì nhưng tôi đang chờ đợi sự trút giận của người không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi gây ra hậu quả tôi sẽ gánh chịu. Nhưng tôi xin một điều : hãy cho tôi thời gian 6 tháng, 6 tháng thôi, coi như đây là sự van xin của tôi. Lí do tôi không thể nói nhưng xin hãy cho tôi 6 tháng.
    to cherish@ : tôi biết anh không bao giờ tha thứ cho tôi và tôi cũng không cầu mong sự tha thứ ở anh vì tôi biết cho dù có lí do như thế nào anh cũng không bỏ qua. Giờ chuyện tôi ốm đau, nói thật anh không tin, nói dối cũng không tin, thế thì bảo tôi phải nói như thế nào? Thế thì để tôi nói thật : ốm đau <= không, tất cả là giả dối, chắc là anh tin là được đúng không?
    Ngày Hôm Qua đã xa như cổ tích
    Khi nỗi buồn theo gió hoá yêu thương
    Nhím
  6. Alladin

    Alladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em này vẫn thấy khệnh lắm. Có hối hận đếk đâu. Có thể tưởng tượng ra ngay cái mặt kênh kênh như thách thức của em. Tởm thật.
    Thôi đi em gái gì gì ạ. Nếu em không thích thì khỏi phải lên đây làm trò. Người ta đọc được thì chỉ khinh cho thôi.... Khổ thân mấy bạn 82. Tôi nghĩ loại như thế này không cần tốn nhiều thời gian mà quan tâm làm gì cả.
    Need Girlfriends
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc và ko bỏ sót một bài nào trong chủ đề này cả, quả thật nếu nói rằng mọi người có thể sẵn sàng bỏ qua thì chắc ko ai làm được. Tôi biết, sự tổn thương về tình cảm là thứ ko thể bù đắp nổi, nhưng trong chuyện này số người liên quan thì ít, và chính những người đó lại ko lên tiếng chửi rủa nhiều bằng một số người ko liên quan thậm chí ko rõ đầu đuôi cớ sự nhưng lại cứ vào nhục mạ người khác. Tôi nghĩ rằng mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi và chúng ta dù có tha thứ hay ko thì cũng ko nên bới móc ra nữa ( chuyện này mọi người liên quan đã đồng ý như vậy)
    To nhím : Tôi chỉ muốn nói với cô rằng, mọi chuyện ko bao giờ là quá muộn cho một người biết hối lỗi, hy vọng chuyện như thế này ko bao giờ còn xảy ra ở bất kì một box nào của ttvn hay ở một diễn đàn nào nữa.

    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  8. False4True

    False4True Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Các bác vị tha quá, em nó không nhận hết đâu. Thôi mỗi người chửi đổng một câu rồi đi có phải đẹp đẽ ko!! Tức bỏ xừ mà cứ
    Thôi sắp năm mới rồi, rủ em ra Hà Nội làm một chầu ngày 26-1 với hội 82 để quên những gì đáng buồn đi......... Bỏ qua.....
  9. tmtanhtuan

    tmtanhtuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    _Đọc diễn tiến câu chuyện, làm mình nhớ đến truyện "gọi tên Mưa" quá !! Đúng là buồn khi thấy như mình trong câu chuyện ngày nào !!
    _Cho tham gia một chút, vô duyên nhỉ !?
    Anh Tuấn
    ..Các bác nói sao em nghe vậy, các bác nói pậy, em cũng nghe theo..
    ..Sao cứ bị treo nick hoài, buồn cho sự thật quá !!..
    ..Do Not Ask Me Why..
    Được tmtanhtuan sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 18/01/2003
  10. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Còn đau buồn, còn xin lỗi, còn "tổng sỉ vả" dài dài!
    Jimmi, sunsetsea, missuta và .....một ai đó!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này