1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 16/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rubi19

    Rubi19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu tại sao các topic về em vẫn được nhiều người quan tâm đến thế...? Mọi người rãnh rổi quá chăng? Hay những chuyện về em thật hấp dẫn...? Không chán ngấy ra sao... Đã bảo bỏ qua mà vẫn nói hoài thế...
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, vấn đề này còn nhiều người quan tâm mà... với một số người nó là cũ.... nhưng với một số khác nó là mới.... thế thôi.... Tôi mong mọi người vào cho ý kiến, nhưng đừng nói cái kiểu là nhàm rồi, dừng lại đi ... đối với các bạn thì nhàm nhưng với nhiều người mà tôi biết thì nó còn "nóng" lắm.... hãy để mọi người tự nói cảm xúc của mình... thế thôi...
    Trăm năm còn có gì đâu?
    Chẳng qua một đám cỏ khâu xanh rì. ​
  3. meongoan

    meongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Soi Jun Kim ạ- phải đổi tên đồng chí là Soi sun trim mới đúng. Dừng có lên giọng mỉa mai trên những nỗi buồn của người khác như vậy
    Đồng chí tự hào về khoản thông minh của mình ra phết, nhỉ? Đọc lập luận của đồng chí, tôi phải ngạc nhiên đấy- ngạc nhiên về trí thông minhtrên cả mức tuyệt vời của đồng chí. Đúng là một điều kì diệu của TTVN.Tôi đoán là bé Nhím cũng chẳng bao giờ quan tâm tới một người thông minh như đồng chí đâu. Không được mà còn lên mặt.
    Muốn được chú ý thì về đem cái nick Soi sun trim của đồng chí về mà cạo rửa nước nóng cho sạch sẽ đi.Đun nhỏ lửa thôi kẻo bỏng. Rắc tí gia vị vào cho thơm tho. Đảm bảo đem trưng cho em Nhím xem, em ấy lăn vào xin chết ngay
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hehe ! mãi mới thấy bác này nói dúng !! lão eagle chẳng có lập truong gì cả !!! chán lão này vật !!
    to ihatelove@ : thôi depl mấy cái thể loại này đi ! và từ bây giờ cô dừng dể tôi thấy cô 1 lần nữa !! chẹp ! vĩnh biệt " mỹ tâm của tôi"
    ehhêh !! chúc em ra đi thanh thản
    [​IMG]hi hi hi @@@ vợ yêu ngốc nghếch ! chồng yêu vợ lắm !! hi hi hi
  5. False4True

    False4True Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em chả thấy nhàm chút nào cả!! Các bác nói thế nào ý chứ. Cứ để em nó vào giải thích giải thiếc xem nào.
    Mà IHL không hiểu thế nào, đã lập ra topic xin lỗi mà thỉnh thoảng mới vào són ra vài chữ thế thì để các anh, chị đợi mỏi cổ lắm. Có khi em làm một cuộc phỏng vấn trực tuyến trên YM hoặc cái gì đấy đại loại thì hay. nếu mà có WebCam thì càng tốt, anh được chiêm ngưỡng em trên cả text và cả video sống động. Mà lúc đấy em chat với mọi người mọi người còn biết được vẻ mặt, tâm trạng qua cử chỉ của em được chứ không thì em mà vừa ngồi gõ vừa ngồi cười ai mà biết được nhỉ!!
    Anh là anh nói thật đấy, chỉ có tí châm biếm thôi, đừng cười anh nói ngu nhé anh ngượng lắm
    Bước nhanh không chắc, bước chậm thì lâu ...
  6. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ,cho tớ nói leo tí .
    Trên đời có kẻ này kẻ khác ,phi tiểu nhân bất thành quân tử phải không ? .Về việc làm của em Nhìm tôi xin nhận xét : thực ra đó là một quá trình ,có tính toán hẳn hoi ,chứ không phải là một việc bột phát đương thời .Em ấy nếu nhận ra là mình đang làm điều xấu ,bét ra thì chỉ nói dối bị bệnh máu trắng ,tạo ra những người bạn ảo để đánh lừa mọi người mà dừng lại ,theo tôi đó là điều đã phải làm được .Vì xét cho cùng ,trên mạng ,những cái đó không gì là xa lạ .Thế mà khi offline ,Nhím lại mở miệng vay tiền (mà thực ra là không có ý định trả ) của thằng ku tốt bụng mitdac và bao nhiêu bạn khác .Rồi ăn ,rồi chơi ở nhà bao nhiêu bạn gái nữa .Trước mặt mọi người lại vờ đau đớn rên rể .Ngày xưa tôi có biết một thằng ăn xin ,ăn mày đó ,trông rất tội ,nó làm thế nào mà ruột như phòi ra ngoài ,người toàn c... Lê khắp chợ ... Tội hơn những người ăn mày khác .Dù người dửng dưng thế nào cũng thấy tội mà cho tiền .Sau đó người ta thấy hắn đang uống bia trong quán nọ ,ăn mặc tươm tất ,họ nhận ra và vô cùng giận dữ đã cho hắn một trận ...........
    Tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thế này : Trong đời tôi đã gặp rất nhiều hạng người ,có khi đánh nhau chảy đầu mẻ trán lại trở thành bạn thân .Có khi mình tốt với nó ,nhưng sau thấy nó bỉ ổi ,tôi lẳng lặng bỏ đi ,coi như là chưa quen ,những gì trước đó ,quên hết đi .Ai mà chẳng có lỗi lầm ,ngay như tôi cũng đã có rất nhiều .Nghĩ lại rất hổ thẹn .Nhưng may mắn những điều đó không có hại cho ai khác nữa ,ngoài chính bản thân và gia đình. tôi .Cho nên nói chuyện tha thứ hay không ở đây cũng là rất buồn cười .Ví dụ bạn có nói tha thứ vạn lần đi nữa thì khi gặp em Nhím ,thái độ bạn cũng đã khác ,đã quay 90 độ ,có khi là 180 độ ....
    Còn em Nhím ,anh nghĩ là còn trẻ ,đời người còn dài ,ai mà không có lúc vấp ngã ,cái chính là phải biết hổ thẹn và tự trọng ,không có cái đó thì gọi là vô liêm sỉ .Kẻ vô liêm sĩ không bao giờ biết lỗi là gì ,nói lời xin lỗi cũng là vô ích và vớ vẩn.Chúc em vui vẻ mọi điều .
    Và các bạn 82 ,vui tươi nhân hậu nhưng cũng nên có bản lãnh lập trường ,không phải ai cũng sống như ta ,không phải ai cũng tốt như ta đâu các bạn ạ
    Thân

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  7. False4True

    False4True Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Anh tán gái bài bản và hay bỏ xừ, thế mà lại nói là không phải ai cũng sống như "ta" đâu.
    Hè hè đùa vậy thôi, các anh chị trong box82 nhân hậu thật, tốt bụng thật, biết thế mình cũng ...........................................
    Bước nhanh không chắc, bước chậm thì lâu ...
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    ơ
    sao lại thôi nhỉ
    thể theo yêu cầu của khán thính giả mỗi người vào cho em í 1 câu nào, như thế là giúp em í đấy chứ
    mà 6 tháng là cái gì nhỉ? chắc đi chữa bệnh mới nhỉ? mọi người đợi 6 tháng đê xem có chuyện gì mới lạ hấp dẫn nữa nào

    Have you ever really loved a woman?

    [​IMG]
  9. Cuongni

    Cuongni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    to cherish: Chán ông bạn lắm ! dù sao củng cảm ơn đă chỉ tao vao đây
    Tui cũng chẳng biết gọi đây là chuyện ri` nữa
    Đọc cái này đầu tiên tui đã cười rât nhiều tui nghĩ là chuyện hài A.c!
    tiếp theo tui thấy cảm dộng trước tâ'm lòng của mọi ngưới ở Box1982
    sau đó tui thây tức giận
    Nhửng gí cần nói mọi người đả nói hết ở trên rồi!Tui cóc còn gì cả
    Lần đầu tiên gặp thể loại này nên hơi choáng!thế mới biết cuộc đời còn nhiều chữ

    ngờ
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi nhá ! Em không muốn và không có ý kiến gì hết á...Nhưng nhìn lại vụ scandal vừa rồi, em có thêm những 3* mới.Hehe...3* chân chính, không xin xỏ, không năn nỉ....Sướng quá...hahaha...

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này