1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi.

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi I_hate_love, 16/01/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Vâng thưa ông maxfire và che đít ,lập trường của tôi vẫn là mãi mãi tha thứ cho IHL ,nhưng tôi có lẽ không định nói trên này đâu. Nhưng bực mình mấy ông quá cho nên tôi mới nói thui ...........
    Nếu như tôi thấy thì có lẽ cứ phải tha thứ này nọ, rùi vị tha thế này thế kia thì có lẽ Nhím sẽ chẳng ra đi mà cứ phải quanh quẩn ở đây để làm mọi người bực và chửi rủa .Thì có lẽ hành động bây giờ là hãy sỉ vả cô ta chút để cho cô ta nhẹ lon`g mà ra đi , cái này có lẽ là tốt cho cô ta.
    Đấy hành động thay đổi của tôi là thế các ông không biết thì đừng có mà lắm mồm................,sau 24h nữa mod xoá hộ tôi cái bài này nhé.............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  2. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  3. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    trwòi,sao mình lại post bài bị hỏng thế kia nhỉ?? em xin lỗi các bác nhé . Hôm nay mạng bị lỗi .chán quá!
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    sanu ko biết gì về việc này và cũng ko biết IHL là ai , nhưng những gì đã qua thì cũng chỉ là quá khứ , có ai có thể thay đổi đuợc gì đâu . mong IHL hãy bình tâm trở lại , ai mà chả có lúc sai lầm đâu ,phải không ? Chúc IHL tìm lại được chính mình !

    Sanu&Putin

  5. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    tôi nghỉ mọi việc củng đã xảy ra,và hậu quả của nó là không thể tránh khỏi,nhưng cho tôi hỏi liệu các bạn chưa có ai phạm sai lầm?Và câu chuyện về lòng tha thứ của chúa chác các bạn củng biết!Tất cả củng chỉ là con người và vậy thì hãy học cách tha thức cho người khác!Tôi tin điều tốt lành sẽđến với bạn.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  6. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu có bác giới thiệu em vào đây mất đúng3h mới hiểu hết sự việc định post bài chửi rủa một trận nhưng cuối cùng khi dọc hết nghĩ đi nghĩ lại chẳng dại mình chỉ là khách vãng lai ko nên tham gia vào để mà chê hay phân tích gì cả, chỉ xin cảm ơn các bác đã giúp em hiểu hơn về những lọc lừa của xã hội bây giờ và tin tưởng một tình người vốn em tưởng đã mất từ lâu.....
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  7. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin được tạo dựng trên cở sở tin tưởng lẩn nhau,biết thông cảm và chia sẽ,và lòng tin sẽ được củng cố theo thời gian,và khi bạn xảy ra một điều gì đó người ta củng tin tưởng ở bạn.Và lòng tin được tạo dựng từ hai phía.
    luôn luôn lắng nghe
    luôn luôn thấu hiểu
    nhưng không bao giờ thông cảm!!!
  8. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Lòng tin ban đầu có bao giờ chắc chắn. Khi bạn gặp một người bị bệnh tật hay bị một khuyết tật nào đó. Vậy bạn có chắc bạn sẽ giao tiếp với người đó một cách thoải mái, tự nhiên. Những người bị như trường hợp của IHL không phải do bản thân con người họ mà họ phải nói dối để tham gia, hoà nhập với mọi người xung quanh. Bản thân họ sợ bị mọi người trêu đùa nên họ phải giả danh thành con người khác với bản thân họ. những lời nói dối đó làm mọi người lại càng mất lòng tin của mọi người. Nhưng mọi người ban đầu đâu có cho họ một lòng tin. Sự việc xảy ra là do chính thói ích kỉ trong mỗi chúng ta. Nếu mỗi con người chúng ta không trêu ghẹo những khuyết tật của người khác và không lấy bệnh của họ ra làm cho đùa thì đâu có kết cục như vậy. Tôi có quen một người tên là Trang bị khuyết tật ở tay phải nhưng thực sự tôi cảm phục chị ta. Những lúc nhìn chị ấy học bài tôi lại lấy làm thẹn vì chị ta giỏi hơn tôi rất nhiều.
    Hãy cho họ cơ hội để hoà nhập vào thế giới. Vì thế giới này là của chúng ta không phân biệt ai cả
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  9. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    tôi cho cái topic này lên đầu tí cho ngứa mắt bàn dân thiên hạ nhể.
    Chả có í kín í kò chi nữa.
    Đang đầu tư kế hoạch gây ra vụ mới tầm cỡ hơn vụ này .Ai có chung ý tưởng nhào vô YM troioiboykia nhá.
    Я ненавижf Рfсского​
  10. WhoWhoseWhy

    WhoWhoseWhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mod 82 VTB nói, vấn đề này quả là hot thật. Tôi mới đc biết tức thì, nên đã online hơn 4h liền, đứt mạng ko dưới 10 lần vì mở quá nhiều link mới đọc hết cái vụ này. Tôi đã đc biết cherish1982vn từ lâu qua vài lần chat chit trên FPTchat. Thật chả biết nói sao với cậu ta nữa. "Thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương". Cố gắng nhá.
    To I_hate_love: Nếu em thực sự hối lỗi thì ko cần đến 6 tháng đâu. Mọi người đã nói sẽ bỏ qua rồi, vì thế hãy post 1 bài nói lên tất cả cho mọi người thấy mình bây giờ như thế nào đi !!! Anh cảm thấy trong lời nói của em vẫn còn nhiều giả dối lắm (đó là chủ ý của anh thôi).
    Academy of Finance
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này