1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin lỗi!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi moon19, 02/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi!!!

    Hai tiếng xin lỗi ấy nghe thật đơn giản nhưng sao đối với con thật khó thốt nên lời.Đã từ lâu rồi con đã không nói được với mẹ rằng "con xin lỗi",mặc dù con đã có lỗi với mẹ rất nhiều.
    Năm con thi,mọi công việc nhà mẹ đều làm hết,mẹ bảo rằng để cho con có nhiều thời gian học bài.Mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ,ở nhà luôn có những món ăn mà con thích.Mẹ thường xót xa khi nhìn thấy con bơ phờ mệt mỏi.Ba mẹ đã đặt niềm tin ở con rất nhiều.Thế nhưng con đã phụ lòng tin của ba mẹ dành cho con.Ngày biết tin rớt đại học,con đã khóc thật nhiều,mặc dù đó chỉ là những giọt nước mắt muộn màng.Và lúc đó con đã muốn nói với mẹ rằng"con xin lỗi".
    Có những lúc mẹ bệnh,con đã vô tình không biết.Nhiều lúc mẹ trách con có lối sống vô tâm.Vâng con biết mình như thế,con không muốn đưa ra lời nào để tự biện minh cho mình.Con vô tâm?con ích kỉ?hay con bất hiếu?con cũng không biết mình như thế nào nữa.Từ nhỏ con đã quen sống trong sự cưng chiều của ba mẹ và mọi người nên con chỉ biết nhận sự quan tâm và yêu thương của mọi người.Con hư lắm phải không mẹ.Và lúc đó con đã muốn nói với mẹ rằng"con xin lỗi".
    ..........
    Và còn nhiều nữa những lúc con muốn nói với mẹ như thế.Mẹ ơi"con xin lỗi"


    Nhớ anh nhiều

  2. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ờ, nhiều khi nói lời cám ơn với người ngoài thì quá dễ dàng, mà với những người nuôi mình từ nhỏ đến lớn sao mà khó khăn thế ????
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã co' suy nghĩ như Moon19,nhiều khi tôi muốn nói nhiều đáng lẽ phải nói nhưng tâm lý ,vi` mọi nổi lo`ng ít khi ai biểu lộ ra bên ngoài có khi là vĩnh viễn ,nhưng tôi hy vọng hành động của mình sẽ thay cho lời nói
    we are the nobodies, want to be somebodies

Chia sẻ trang này