1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÍN MẦN - ĐỒNG VĂN, chuyện cà fê và những cung phượt dưới trăng...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 06/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Các cha, các mẹ cầm hết ảnh của mội người rồi tha hồ lăng xê hả
    lần sau đi phải vác thẻ 1G để chụp cho máu rồi về diễn tấu hài trên mạng
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 22/09/2006
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    =)) em cũng đi chết đây các anh ơi =))
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Anh em hừng hực khí thế sáng tác
    Mai lên Mù Căng Chải sáng tác luoOooooon một thể... Lại đêm! Lại cafe đeeeê cbn mê!
    Ôi tôi thích quá tôi đi ngủ đây!
  4. bodyparty

    bodyparty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    6
    Kịck bản 11
    Mười năm quân tử mới trả thù
    Dưới bóng cây Windy v/s Cattuhan

    Lại nói chuyện khi Hãn thấy windy đang vui đùa cùng bầy gái bản trong lòng khấp khởi mừng thầm, phen này ông quyết cho mày về chầu địa phủ, chân đạp mạnh khinh công tới sát bên chỗ windy nằm, không thèm ra tay, chỉ ngửa cổ lên giời lấy hết sức bình sinh gồng mình. Chỉ nghe thấy tiếng khùng khục trong miệng, rồi nhổ một bãi nước bọt rất to ...
    Sự việc diễn ra thế nào chỉ có windy biết , Hãn hãn, trời biết, đất biết còn đám gái bản thì nghe nói chết vì AIDS hết rồi .... Người đời sau có lưu truyền bài thơ nói về trận kịch chiến này :
    Sau một năm dưỡng bệnh
    Nay bệnh Wind đã lành
    Ắt một cuộc giao tranh
    Sẽ xảy ra quyết liệt
    Cát tư hãn không biết
    Vác ám khí đi tìm
    Thấy Wind ngồi lim dim
    Dưới bóng cây hóng mát
    Thấy Hãn wind liền quát
    Năm trước mày oánh tao
    Nay chưởng tao đã cao
    Quyết tìm mày rửa hận
    Nói rồi wind nổi giận
    Phóng ra hai chưởng liền
    Hãn thấy thế tức điên
    Phóng ba chưởng trở lại
    Wind thấy thế không ngại
    Phóng tihn khí ào ào
    Bật tung mình lên cao
    Cát tư hãn tránh thoát
    Win dy dạng chân quát
    Mày chớ có vội cười
    Vận mười thành công lực
    Wind phóng một chưởng đỏ
    Luồng chưởng này tuy nhỏ
    Nhưng năng lực rất cao
    Chỉ nghe một tiếng ào
    Cát tư Hãn ngã gục .
    Vì chủ quan vào tài bắn súng ngắn ( Nhằm vào cột điện lại chết 3 thằng trông quán net ), và khả năng móc lốp xe máy nhanh như điện mà thần kinh bị ảo giác, không thấy được nội lực thâm hậu của windy, tuy nằm dưới gốc cây vẻ thảnh thơi vui đùa cùng bầy gái bản nhưng thực chất đầu óc đang tập trung cao độ để đối phó với Cattuhan, thần kinh xoắn vặn cao độ, tạo điều kiện cho các cơ ở mông căng ra hết cỡ, từ đó mới phóng ra được chưởng lực siêu phàm.

    Nợ máu trả bằng máu
    Ân oán thế này bao nhiêu ... kịch bản mới trả xong !

  5. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Theo ngu ý của em, thay bằng từ PHỌT mới đắt ạ!
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Theo "sáng ý" của tại hạ thì với Windy, khi hắn tập trung cao độ hắn chả " PHÓNG" với "PHỌT" được cái gì ra đâu ạ. Có chăng chỉ là " ĐÙN" ra thôi... Ôi giang hồ!
    @Cattuhan: Hôm qua ngồi uống trà cũng thấy một cảnh rượt đuổi trộm, thằng trộm trốn sau cái ô tô Inova, anh công anh phường dương súng lên bắn... vỡ luôn cái bể cá cảnh ở chuồng cọp Tầng 3 khu nhà tập thể. Tự dưng cả nhóm trầm ngâm nhớ Hãn vô hạn.
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Hãn đã chết rồi còn đaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ !!!!
    [​IMG]
  8. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình lại lên đường rồi, chuyến đi 2 ngày 2 đêm để ngắm và ghi lại những cảnh đẹp nhất vào mùa lúa chín lại Tú Lệ, những ruộng bậc thang vàng óng tại Mù Căng Chải, những khúc cua tuyệt đẹp tại đèo Khau Pạ.
    Chúc nhà ta có 1 chuyến đi tốt lành và vui vẻ, Hãn không đi được lần này, đành canh nhà chờ mọi người khải hoàn rồi off
  9. meine_schatzi

    meine_schatzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đang vui với cuộc tình mới,đành lãng quên!..........
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ Xín Mần Hà Giang như điên ý chứ...
    Nhớ vì nhiều lý do...

Chia sẻ trang này