1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

XÍN MẦN - ĐỒNG VĂN, chuyện cà fê và những cung phượt dưới trăng...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LinhEvil, 06/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Trình độ posing của band Những con hạc (???) lên tới mức thượng thừa =)) Chuyên nghiệp thế không biết [:x]
  2. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rảnh rỗi ngồi viết blog, lôi được một cái ảnh ở Chợ Lũng Phìn ra post... nhớ quá lại copy paste vào đây vậy
    [​IMG]
    Tất cả đàn ông đều có thể bị đánh gục bằng rượu
    Mọi phụ nữ ( kể cả phụ nữ dân tộc) đều có thể bị chinh phục bởi kem
  3. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Bạn Công An Phường là một người tốt!
    Hôm nay tớ lại có hứng viết về một nhân vật nữa trong đoàn đi Xín Mần - Đồng Văn, ấy là bạn Công An Phường. Bạn là ai thì các ấy đọc sẽ biết.
    Vì sao tớ lại muốn viết về bạn ấy, chả là vì hôm qua lần đầu tiên trong đời tớ nhìn thấy bạn mặc đồng phục lấp ló sau tán cây. Sốc!Tớ đành bớt chút thời gian viết phiếm vài dòng cho đỡ sốc.
    Chuyện bắt đầu lằng nhằng lắm, dẫn dắt mất 15 phút đây. Chả là khi bạn Body đi Na Hang, bạn ấy mang mất cái balô chếch kinh của tớ theo, ở nhà tớ lại phải đi phượt 1 tuần, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có ba lô của bạn Công An Phường ( CAP) là to. Tớ gọi điện mượn ai ngờ bạn ấy cho mượn luôn lại còn mang đến cho tớ. Lần lữa mãi chưa gặp bạn ấy để trả balô, đến hôm CN đi Lào về thì bạn ấy gọi điện đòi Balô. Lí do là bạn ấy T12 đi Fansipan bây giờ là đến thời điểm tập đi bộ đeo Balô. (Pro hết sức! không biết bạn ấy có tập leo dây không) Tớ bảo balô của ấy to, tớ cho mượn cái nhỏ hơn! Bạn ấy trả lời: Tớ đi một mình nên phải mang hết đồ! tí nữa ngất tập 2
    Trời tớ sốc quá. Sáng dậy sớm vác balô đi trả, vào hẳn trụ sở Công An phường trả... vốn là người xấu tớ rất sợ vào trụ sở công an. Tớ gửi đồng chí thường trực xong rồi lại lén lút đi ra. Gần đến cổng thì nghe bạn ấy đứng xa xa hét lên: Linh đi về luôn à? Quay lại thấy bạn ấy mặc áo trắng, quần bộ đội tớ tí nữa oà khóc, nhưng kìm nén lại được.
    Nhớ hồi mới gặp bạn ấy tớ là tớ ghét những ai còn trẻ mà chỉn chu lịch sự, ăn nói đâu ra đấy. Tớ lại thậm ghét những ai mà đi xe máy mà cứ pờ rồ kiểu như lôi trong túi ra 30 cái dây chun buộc đồ. Tớ lại càng ghét hơn những đứa đi Suối Giàng 2 ngày mà mang 1 ba lô to tổ bố, mang cả chiếu rải... Rồi lại có một cô người yêu hiền hiền, chẳng nói năng gì...Nói tóm lại là tớ ác cảm với bạn í. Xong rồi bọn tớ ngồi uống trà toàn nói xấu cái nghề Công An Phường, nào là đi bắt kẻ trộm rút súng ra bắn kẻ trộm thì vỡ tan cái bể cá ở lan can trên tầng 3 khu nhà tập thể
    Nào là ném lựu đạn vào thằng ********* nấp sau cột điện thì chết 30 người trong quán internet cách đấy 300 mét.
    Rồi lúc đi Xín Mần thì cứ trêu bạn í là Tabagroup nên cái gì cũng pờ rồ...
    Đại khái là chết cười...
    Thế nhưng ...cơ mà... chuyện là.... bây giờ tớ phải công nhận Bạn Công An Phường là một người tốt.
    Tốt thế này nhá:
    - Bạn ấy có nhiều dây chun buộc đồ, đi xa bọn tớ toàn phải mượn chun bạn í
    - Cái rải đồ lấp lánh ánh bạc trông cứ như đoàn chụp ảnh nghệ thuật he he... Bạn Windy bảo: có đứa nào làm sao bó vào cũng tiện. hí hí
    - bạn ấy học của Tabacgroup tài vá xe, buộc đồ, chuẩn bị hành trang tuy có nhiều thật nhưng đâu ra đấy... lại hết sức giúp anh em
    - bạn ấy có côn nhá, nhưng chỉ để chém chó thôi. VD hôm đi tắm ở bản Hốc ra bạn ấy tí chém chết con chó thần kinh cứ lao theo bọn tở sủa ăng ẳng.
    - bạn ấy đi Đồng Văn toàn phải đi chốt hạ để vá xe, khi nào bọn tớ thả cho đi lên trước thì sướng lắm, phóng cứ gọi là vèo vèo...
    Xong rùi bạn ấy còn biết nói đùa... hí hí... chả là tớ với bạn Windy mà đi với nhau thì nói bậy lắm, hư lắm. Thế mà bạn ấy cũng dần dà thâm nhập vào thực tế cũng nói đùa cơ đấy... hé hé..
    Đấy cứ phải đi nhiều tiếp xúc nhiều mới thấy các bạn đều dễ thương. Chứ cứ nhìn các bạn với cái vẻ bề ngoài là dễ đánh giá nhầm con người lắm. Nhân dịp đang sốc tớ xin kết luận là Bạn công an Phường rất tốt, nhưng chớ quên đòi máy ảnh từ bạn Body khi bạn ấy đi Na Hang về... hơ hơ...
  4. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Đây là lũ nhà tớ ở cột cờ Lũng Cú tát nhiên trong đó có bạn CAP
    [​IMG]
  5. nicewomen

    nicewomen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  6. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ấy là dụng ý của tớ đấy. Chẳng ai post ảnh to uỳnh sáng lấp lánh của 1 ông thám tử mật hay là người đang trong chương trình bảo vệ nhân chứng lên mạng cả.
  7. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Mình rất khâm phục tài dí dỏm văn nghệ của bạn Linh Evil, rất sâu sắc và giàu tính hình tượng
  8. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh nhớ Đồng Văn quá... lấy tinh thần tiếp tục lên Lũng Pô Nậm Cắn post mấy cái ảnh đây
    Anh em nào rảnh rỗi muốn phượt tiếp nào nào nào...
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. miss_only_you

    miss_only_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    ặ, thỏ 'ek nào CAP câng có ngặỏằi tỏằ't à? :)) Hihơ, mà giỏằ em mỏằ>i biỏt bỏĂn ẵ là CAP 'ỏƠy nhĂ! May mà Linh nói, tỏằô giỏằ em sỏẵ nghâ tỏằ't hặĂn vỏằ CAP :)
    Linh vỏằ" dỏĂo này chỏằƠp ỏÊnh lên tay nhỏằ. Đi phặỏằÊt 'i rỏằ"i post ỏÊnh lên cho cỏÊ làng xem nào.
  10. LinhEvil

    LinhEvil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Một cảnh sinh hoạt định kỳ của các bạn Xín Mần Đồng Văn chuẩn bị cho chuyến đi mới, dang chân dang tay cho khoẻ nào
    Đá cho đứt tr...ĩ.....
    [​IMG]
    Cải gì mà vàng thế, liệu có nên luộc một đĩa chấm mù tạt không?
    [​IMG]
    Trời xám xịt nhưng cứ bắn
    [​IMG]

Chia sẻ trang này