1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin máy vi tính cũ - Gấp

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi leyen, 26/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Xin máy vi tính cũ - Gấp

    Cả nhà ơi, có một việc này chị cần nhờ cả nhà giúp.

    Dự án cũ của chị tặng sinh viên nghèo máy tính để học tập. Tuy nhiên chỉ tặng được 2 cái CPU + 6 màn hình (vì một dự án khác chỉ nhận 4 CPU và không lấy màn hình).

    Không may là trong số 2 CPU thì có 1 cái tự dưng lăn đùng ra chết.

    Vậy bạn nào thừa CPU không dùng đến hoặc thừa cả bộ máy tính cũ thì cho chị xin hoặc bán thật rẻ cho chị với.

    Chị cần thông tin thật nhanh để nếu được chị sẽ lấy ngay và chuyển trọn vẹn bộ máy tính cho 1 bạn nghèo ở Yên Bái trước Tết.

    Chị cảm ơn nhiều. Điện thoại của chị đây 3.9360578 hoặc 0914179837.

    Yến
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Giờ laptop rẻ, mua laptop mà vận chuyển cho dễ chị gái à.
    P/s: Mai mời em ăn gì đi em sửa hộ cái CPU cho
  3. hoaibaovietnam84

    hoaibaovietnam84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,bác Ngu còn nhớ em không nhỉ
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Mày là đứa nào thế T?
  5. hoaibaovietnam84

    hoaibaovietnam84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bác không nhớ em thật à,mà chữ T ở cuối câu của bác nghĩa là gì vậy,Híc với lại sao bác quát em to thế,à chắc tại em nói nhầm tên bác,e hèm phải nói là em chào bác Ngu 2 lần (ngu-ngu)đúng không bác,mà anh em lâu ngày mới gặp nhau bác nặng lời quá,em biết từ ngày em dứt áo ra đi bác ngày mong đêm nhớ,mỏi mòn mất mấy tháng ấy nhỉ ,mà em còn nhớ hồi ở tháng5,em được bác nâng đỡ dìu dắt,nhớ nhất là mấy vụ đi ăn lẩu,nồi lẩu chưa sôi mà bác cứ gắp ầm ầm,xong bác lại quay sang hỏi em,thế không ăn hả cu,sau đó bác gắp cho em mấy cọng rau làm em khóc hết nước mắt ,he he.Em đùa tí,thế dạo này bác còn lãnh đạo tháng5 nữa không,mà tháng5 oách quà bác nhỉ có hẳn web riêng.
  6. itravel

    itravel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hay quá hay quá mọi người co CPU ko sử dụng đến thì đòng góp nhé

Chia sẻ trang này